Buồn thì buồn, mình vẫn mới mua 3 em: 270, 600, 650 ---> mục đích: cất tủ sưu tầm thi thoảng bày ra ngắm, mai sau thành đồ cổ nữa càng khoái. Sắp mua tiếp 680
Hì, bạn liên hệ chỗ paul smith hoặc BBROGERS có bán dock đó - mình cũng mới mua của paul 1 cái dock cho con 6710 của mình
Đã rất lâu mới ghé lại box Palm nay thấy đìu hiu quá. trước cí con Treo 650, lâu lắm rồi ko dùng, hôm rồi dọn nhà thấy e nó lại nhớ về thời Palm thịnh hành. Palm OS hay thế mà lại lụi tàn bùn quá.
hôm trc sang Mỹ đang ngồi làm vc thì thấy tiếng chuông quen thuộc của palm, giật mình thì ra bác ngồi đằng sau dùng 1 em 650 :x . Bắt chuyện luôn, 2 bác cháu chém rôm rả về palm. Bác ý nói bác ý còn dùng e ý là vì bác chính là người trong đội ngũ lập trình ra palmOS. và 650 là sản phẩm mà b ý ưng ý nhất. Tự cảm thấy thật vinh dự và may mắn khi gặp đc người đã góp phần tạo ra em yêu của m <3
Hôm trước e xem phim trên HBO cũng có thấy nhân vật chính dùng Palm Treo 680!ko chú ý lắm,nhưng cái lúc Máy Đổ Chuông thì chú ý ra ngay e palm Thời buổi kinh tế thị trường!đâu đâu cũng thấy nói về ip,ss!1 phần cũng do các Mod chuyên palm ra đi,lúc xưa các bác ấy còn đi học,mặc dù ở bên trời Tây,new ko biết vo hỏi có liền,key có ngay.Giờ nhiều lúc bí ko có ai giải đáp nên càng thê thảm hơn P/S:Bác nào palm treo đà nẵng lên tiếng e lun với nge
Sau khi sống với nhiều Smart Wife em mình thấy Palm Treo 650 vẫn là số 1. Mặc dù em nó hơi cá tính. Treo 650, BB8700g, O2 XDA EXEC, Nokia E71, HTC HD2, N8, Galaxy Note. Hiện nay dùng Note N7000 nhưng vẫn đeo bám em Treo 650. Mấy hôm nay em đi bệnh viện nhớ quá. BS Khoa chữa sao mà lâu quá. Hic.
Hình tất cả các soft của Palm đã bị khai quật hết và anh em ai cũng trở thành bác sỹ riêng của em nó rùi hay sao mà lâu lâu chẳng thấy ai chia sẻ hay thắc mắc gì hết cả, nhiều lúc ngồi ôm em nó mà buồn ...
Đìu hiu một phần vì em nó quá hoàn hảo chẳng có vấn đề gì nhiều. Phần nữa là chỉ có windows xp mới chơi được, bây giờ toàn win7 nên cũng ít đụng chạm.
e palm của mình giờ cất vào tủ kỷ niệm rồi khi nào nhớ mang ra lắp sim vào rùi lại tháo ra. 1 thời mê mệt vì e nó, giờ dần trở thành kỷ niệm mất rồi...