Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, anh em tổ chức một cái lễ hội chơi chung cho bà kon mình ở triển lãm Giảng Võ (Hà Nội). Tên chính thức là Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại Việt Nam. Cả lễ hội có 3 cây là anh đào xịn, còn công việc đảm bảo không khí và màu sắc của lễ hội được giao phó cho những cây bằng giấy và nhựa tổng hợp.
Dưới sức nóng của cái nắng đầu hè trên sân xi-măng và hàng nghìn người bị hấp dẫn tới đây, hoa anh đào Nhật Bản trông thế này (dù sao em cũng tự an ủi là được thấy hoa anh đào Nhật rồi. Bao giờ cũng thế, lần đầu tiên tuy không suôn sẻ nhưng nhiều thi vị):
Có một điều đáng chê Ban Tổ chức là: Tổ chức lễ hội thưởng hoa ở Việt Nam nhưng không nghiên cứu kỹ thói quen của người Việt.
Cái ý nhị của người Hà Thành ngàn năm văn vật khiến người ta không hay phô trương ở nơi đông người. Thưởng hoa cũng thế. Và nếu không thưởng thức được nơi đông người, họ sẽ mang chút hương về nhà.
Gìn giữ nét đẹp ấy, mọi người bắt đầu chương trình độc đáo nhất lễ hội: Bẻ cành, hái hoa
"Cố lên! Mỗi năm mới có một lần! Hoa này từ Nhựt bổn, ở VN có tiền cũng không mua được đâu!!!"
Dưới sức nóng của cái nắng đầu hè trên sân xi-măng và hàng nghìn người bị hấp dẫn tới đây, hoa anh đào Nhật Bản trông thế này (dù sao em cũng tự an ủi là được thấy hoa anh đào Nhật rồi. Bao giờ cũng thế, lần đầu tiên tuy không suôn sẻ nhưng nhiều thi vị):
Có một điều đáng chê Ban Tổ chức là: Tổ chức lễ hội thưởng hoa ở Việt Nam nhưng không nghiên cứu kỹ thói quen của người Việt.
Cái ý nhị của người Hà Thành ngàn năm văn vật khiến người ta không hay phô trương ở nơi đông người. Thưởng hoa cũng thế. Và nếu không thưởng thức được nơi đông người, họ sẽ mang chút hương về nhà.
Gìn giữ nét đẹp ấy, mọi người bắt đầu chương trình độc đáo nhất lễ hội: Bẻ cành, hái hoa
"Cố lên! Mỗi năm mới có một lần! Hoa này từ Nhựt bổn, ở VN có tiền cũng không mua được đâu!!!"
Lực lượng thanh niên, trí thức phải luôn đi tiên phong trong mọi lĩnh vực, bất kể nó là lĩnh vực gì và tại sao. ........ vặt hoa mang về cho má...
Hoa khoe sắc, người khoe sức
Duyên dáng thiếu nữ Hà Thành: "Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Mấy cái cành cây này ăn nhằm gì với em mừ".
Sau cơn bão...
Chiến lợi phẩm: "He he, cành của mày đẹp thế"
Cầm cành hoa cho nó duyên (không có hoa thì vô duyên vãi)...
... hoặc làm đẹp cho mình (đẹp nhờ)
Từ ông già ...
Quảng cáo
... cho đến bà lão. "Làm tí" mang về, dù chẳng biết để làm gì.
Đang cần tu nhân tích đức cũng kê. Bà bầu cũng chen.
Nhiều cành sau khi bẻ xuống bị vứt lại lung tung trong khuôn viên Hội chợ
Còn những người yêu hoa đến chậm thì cố chụp hình lưu niệm với ... củi
... hoặc ngắm que
Tàn một kiếp hoa
Quảng cáo