Tôi là một thằng nghiện game.Nhà tuy cũng nghèo nhưng iphone 4S ,S2 tôi đều có tiền mua.Dùng android hay iphone tôi chả nhận ra nó nhanh hay nó mượt hơn bao nhiêu.Nó ngang ngang nhau kể cả lướt web,chắc lướt web bằng wifi nhà nên ko cảm nhận được.Nói chung TÔI CHỈ KHOÁI GAME TRÊN ĐIỆN THOẠI.Chơi hàng trăm trò,có hôm cứ 1 máy vừa chơi,1 máy vừa sạc.
Tôi ko nhớ nổi đã down bao nhiêu trò trên appstorevn nữa,tôi ko nhớ nổi đã chơi bao nhiêu game nữa
Rồi đến khi người yêu quá chán,bố mẹ cũng chịu.Sao mày ko đi làm đi,bằng đh để đấy àh,tốt nghiệp gần 1năm rồi đấy.Ông bà buôn thúng bán mẹt ngoài chợ nên cũng ko có nhiều thời gian để khuyên bảo tôi
Tôi gần như đi đến ngõ cụt và trong 1 lần đi thay cái tai nghe tôi đã nhìn thấy 9780.1 con điện thoại đẹp mê hồn.Tôi quá chán dùng bàn phím ảo rồi.Từ năm 2009 tôi đã dùng 5800.Rồi bán đi mua con N97.Rồi iphone rồi S2.
Con điện thoại nào cũng cài mấy chục game,thực ra game 2D chơi trên symbian cũng tạm được.Trên iphone hay S2 cũng có vài trò 2D hay như Final fantasy,zenonia 4...Nhưng tôi toàn chơi game 3D
Tôi ko nhớ nổi đã down bao nhiêu trò trên appstorevn nữa,tôi ko nhớ nổi đã chơi bao nhiêu game nữa
Rồi đến khi người yêu quá chán,bố mẹ cũng chịu.Sao mày ko đi làm đi,bằng đh để đấy àh,tốt nghiệp gần 1năm rồi đấy.Ông bà buôn thúng bán mẹt ngoài chợ nên cũng ko có nhiều thời gian để khuyên bảo tôi
Tôi gần như đi đến ngõ cụt và trong 1 lần đi thay cái tai nghe tôi đã nhìn thấy 9780.1 con điện thoại đẹp mê hồn.Tôi quá chán dùng bàn phím ảo rồi.Từ năm 2009 tôi đã dùng 5800.Rồi bán đi mua con N97.Rồi iphone rồi S2.
Con điện thoại nào cũng cài mấy chục game,thực ra game 2D chơi trên symbian cũng tạm được.Trên iphone hay S2 cũng có vài trò 2D hay như Final fantasy,zenonia 4...Nhưng tôi toàn chơi game 3D
Nói chung sau đó tôi tự nhủ phải bỏ game đi.Và tôi đã bán cả 2 con đt và mua 1 con BB9780 và 1 con 9900 mới tinh.Những ngày đầu khi xa game thật khó để có thể thoát khỏi trạng thái vật thuốc.
Rồi để đỡ chán tôi bắt đầu lên danh sách công việc trên 2 con BB ,1 con ghi chú ,1 con để lịch thông báo.Bis thì cũng bt,chỉ được cái check mail nhanh.Có hôm lấy 2 con check mail cho nhau kiểm tra.Hình như là tức thời giống kiểu gửi tin nhắn đt.
Dùng lâu tôi thấy tự tin hơn hẳn,có công cụ để lên kế hoạch cuộc đời rồi.Tôi lao vào tìm việc như điên.
Giờ đây cảm giác BB đã dạy mình.Cảm ơn BB rất nhiều.Không có mày giờ tao vẫn chìm đắm trong game.
Đính chính là BB có game nhưng tôi không nuốt nổi loại game này,cả app world chả trò nào xứng đáng để chơi cả
Thank You Very Much
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thank-You-Very-Much-Umberto-Tozzi/ZWZEF96C.html
Quảng cáo
chú ý: đã dùng thử BBM,ai có BBM thì để lại số pin để kết bạn và chat nhé.
Ai biết mã pin của các hội nhóm thì có thể comment cho mình để mình vào chat cho vui nha!!