Có bao giờ bạn nghe nói đến việc bộ phát WiFi được gắn vào mông động vật?, nghe có vẻ khó tin nhưng điều đó đã được thực hiện tại công viên lịch sử Isarael. Tại đây một số ít con lừa đã được "trang bị" một bộ phát sóng WiFi vào phần mông, mục đích chính của việc làm này đó là thu hút khách du lịch đến công viên, đồng thời giúp du khách vừa có thể cưỡi lừa tham quan vừa gởi được Email, hay chia sẻ những cảnh đẹp qua Facebook, Twitter. Hiện chỉ có 5 chú lừa trong tổng số 30 chú được "lắp đặt" WiFi, tuy nhiên theo Menachem Goldberg, quản lý công viên, cho biết trong tương lai rất có thể tất cả những con lừa ở đây sẽ được trang bị những bộ phát WiFi nếu cần thiết. Đây là một phương pháp khá thiết thực đối với các du khách nước ngoài, bởi khi có WiFi, họ sẽ không phải sử dụng dữ liệu Roaming để có thể gọi điện cũng như soạn thư điện tử. Theo Engadget
Thế khi lắp bộ phát wifi vào con lừa người ta rạch ... mông nó ra à. Kể ra vừa cưỡi lừa vừa gửi mail cũng khó. Bộ phát chạy bằng năng lượng gì nhỉ ? Pin ? Nếu pin hết làm thế nào ?
Cũng là một cách để thử nghiệm sự ảnh hưởng của sóng wifi với cơ thể sống.Đúng là một công đôi việc nhưng hơi tội mấy con lừa
Kiểu này vừa cưỡi lừa vừa online quá tiện , lúc nào cũng full sóng Send from Sony XPeria lt22i using Tinhte.vn
vào công viên mua thêm ít thức ăn cho lừa thỳ đảm bảo nó sẽ đứng gần bạn và sóng wifi của bạn luôn full
Ai lại rạch mông nó ra chứ Chắc chỉ gắn vào đâu đó thôi. Mà xung quanh người các bác đầy sóng wifi thì chả lo, lại lo nó ảnh hưởng đến con lừa
Con này mà con sinh sản đc e gọi bằng cụ.... *** Khi VẬT CHẤT lên tiếng thì TÌNH YÊU cũng phải câm mồm ***