8m/s trong thang máy có ghế + dây an toàn ko. Tính ra 1 giây phi lên tậm 3 tầng đấy. Vào phát với cái quán tính ban đầu của mình bằng 0 mà đứng yên dc thì cũng giỏi ^^. =
nhà mình cũng ngắm dc 2 lần mặt trời lặn. 1 lần ngay trước cửa nhà hàng xóm.. sau đó chạy lẹ lên sân thượng lầu 2 rồi ngắm phía sau nhà hàng xóm đó lần nữa... tương tự với 2 lần cho mặt trời mọc.
Tốc độ thang máy của toà nhà này vẫn chưa phải là nhanh nhất. Mình đã từng đi thang máy ở toà nhà TaiPei 101 tầng ở Đài Loan (hiện đứng thứ 5 thế giới về chiều cao), mình ko nhớ tốc độ mà nó đạt được là bao nhiêu m/s nhưng nó chỉ mất 39s để đi từ tầng 5 lên tầng 89. Hiện đang giữ kỷ lục Guinness. 😁.
Tác giả mượn mặt trời để nói lên điểm mạnh của tòa nhà thôi, chứ chẳng mấy ai rảnh để làm điều đó. Muốn ngắm mặt trời lặn lần thứ 2 thì cứ chờ tới ngày mai ;)