Mặt Trời có thể lặn 2 lần một ngày ở toà nhà cao nhất thế giới

Thảo luận trong 'Tin tức - Sự kiện' bắt đầu bởi TDNC, 14/6/12.

  1. racoon1987 Thành viên

    Cái này có gì lạ đâu. Giống như khi đứng sát bức tường đợi mặt trời hạ xuống, sau đó lùi ra xa bức tường thì lại nhìn thấy mặt trời thoi .:D
  2. dearboy2015 Thành viên

    tốc độ thang máy chắc là chém rồi! :D:D:D
  3. huutai_pasion Thành viên

    leo lên đó ngắm mặt trời lặn xong chờ đến sáng mai ngắm mặt trời mọc lần 1, 3 phút sau xuống tới đất ngắm mặt trời mọc lần 2. làm vậy chi ta?
  4. tungbt299 Thành viên

    Tưởng thế nào. Đứng dưới đất tầm nhìn hạn hẹp hơn, trèo lên cao nhìn xa trông rộng hơn. Chuyện bình thường thui mà. :)
  5. LK.shop Thành viên

    ôi. trò này lừa người sao đc ;))
  6. LUCKINHEN Thành viên

    ^^ nhìn cái khuc luc 46'' - 53'' gớm thiệt !!! ma nghĩ sao nó ôm cái cột thu lôi nhỉ ?! chẳng sợ sét đánh àh !!! nơi cao như thế vẫn có thể có sét dù trời có quang đi nữa
  7. hacbachvotu Thành viên

    Có ai thử cảm giác đứng trên tầng cao nhất tè xuống đường rồi đi thang máy siêu tốc xuống đất hứng chưa hehe. Đó mới gọi là độc.
  8. hikarusai1690 Thành viên

    Cái này thì có gì đặc biệt.... Câu chuyện đơn giản bị làm thành....kỳ bí :))
  9. heyheyha Thành viên

    nhảm thật
  10. logoo2011 Thành viên

    Còn ai có ý kiến gì nữa hông??????? :cool: hết rủi hả??? Tui đóng bài này lại nha:rolleyes: NHẢM+NHẢM= NHÍ:D
  11. datinhkiemkhach2010 Thành viên

    thang máy đi thế này khéo say chết :D
  12. dangtruongnhan Thành viên

    may anh chi cho em hoi cai...dán màn hình s2 em thấy có nơi bán 50k có nơi 25k ....ma dưới em toan 25k ko ak ...vay miếng 25k co ngon khong vay..

Chia sẻ trang này