nhờ có nó mà họ làm nên cả thế giới công nghệ ngày này, để có CPU 64bit , để có những thử bạn gõ phím hiện màn hình ngày nay
giờ bạn có 10k$ cũng không mua nỗi cái cục trên đó đâu chứ đừng nói chi 3000$ ( nếu tính theo tỉ lệ lạm phát thì giá 3000$ của 30 năm trước ) giờ là cả hơn cả 300 ngàn đô đấy chứ
Chiếc PC đầu tiên được rờ vào là một con 286. Không rõ cấu hình vì không phải máy của mình, chỉ nhớ là ko có HDD (boot bằng đĩa mềm 1,2m và chạy DOS + Turbo Pascal cũng trên cái đĩa mềm đó luôn), màn hình text đơn sắc (chữ vàng trên nền đen).
Chiếc PC đầu tiên được sở hữu có cầu hình: Pentium MMX 166MHz, ram: 16MB, HDD: 1,2GB, VGA: S3 Trio 64V+ PCI 1MB. Giá mua hồi 1998 là ~700$ (tiết kiệm gần 1 năm tiền lương).
Có MMX rồi bác ạ. Em nhớ chính xác lắm vì thực ra hồi đó ban đầu chỉ định mua Pen 166 thường thôi, nhưng nhờ thằng bạn làm ở 1 cty máy tính thời bấy giờ lấy hộ nên nó lấy cho con Pen 166 MMX, có hẳn cả một cái tem 7 màu bằng nhôm dán ngoài thùng máy cơ. Máy hồi đó VGA rời là đương nhiên vì công nghệ main hồi đó chỉ đến thế, tất cả đều phải cắm thêm hết, ko có khái niệm onboard đâu.
Máy tình đầu tiên của mình là 80386DX-sound CreativeBlaster, 1 ổ 1M2, 1 ổ 1M4, Ổ Zip, monitor Lòi mắt 14". Chuyên trị Windows3.1 và word6.0. nhớ mà thấy thương. hihi. Lúc đó là năm 1993.
Hồi xưa học vi tính mình được dạy trên hệ máy XT 8086 màn hình thì đơn sắc có 1 ổ mềm 360k, không còn nhớ nó là bao nhiêu Hz nữa, chạy MSDOS 4.x , soạn thảo văn bản bằng WordPerfect, MSWord 2.0 hay 1.0 gì đó. Cũng không bao nhiêu năm mà khoa học máy tính tiến thật nhanh
con máy cùi đầu tiên e xài là dell option(hok bik đúng hok nữa),pentium 3 800mhz,ram 128m,vga onboard 8m,ổ cứng 20g,mua năm 2004,giá lun màn hình dell 15in là 5tr,nhà e ngèo nên mua secord hand thui ,màn hình thì mới,đến h e vẫn còn giữa cái màn hình nè.hihe.vẫn dùng nó để coi tv hi he
Con PC đầu tiên mình có là 1 con máy bộ mà mình không nhớ tên luôn nữa, ram được 64M ổ cứng 4G3 và dùng con Cpu là con Pentium Pro hình như được 211Mhz thì phải lâu quá rồi không nhớ nỗi chỉ nhớ cái thùng nó nặng và tấm tôn dày lắm chứ không mỏng như bây giờ trong yếu ớt quá!
Hix của em năm 2004 vừa tròn 18 tuổi năm đầu đại học được dùng pen III 500 hdd 6G ram 128,,,mà cả xóm trọ Mình e có,gái đẹp sang Nhờ đánh văn bản tha hồ mà chọn,,,giờ cầm iPad mà ko đứa nào hỏi,,,hix
Cái máy tính đầu tiên mình xài lúc đó là năm 1992 ổ HĐ lúc đó có 8MB thì phải lúc đó mình chẳn biết nó hiệu gì, hồi đó dùng hệ điều hành MS-DOS lúc đó mình còn chưa biết khái niệm về windows