Thật tủi thân nhưng cũng may mắn vì xưa kia điều kiện khó khăn nên mình chẳng được sở hữu em PC nào. Cho đến tận bây giờ thì vừa làm 1 em ở Trần Anh, cấu hình:
- Core i7-2600 - 3.4GHz (max 3.8Ghz) - 8MB -Quad Core 4/8 - SK 1155, (GPU 850Mhz -max 1.35ghz) - HDD: 500GB Serial ATA 3 / 6Gbit/s
- RAM: 4Gb DDR3 (2x2Gb) - Bus 1333Mhz
- Main: Chipset H67
- Case: Orient W1
- Nguồn: 500W - Công suất thực - đạt chứng chỉ 80Plus
- VGA Card: Gigabyte Ati Radeon 6670-1GDDR5
Lần đầu tiên mình được sờ và tập sử dụng máy tính, năm 2003 lúc Game online vào việt nam trò đầu tiên mình chơi MU cần thơ, nhớ một thời huyền thoại MU hix.
Hồi đó mình nhớ mới ra bản win98 là mình có PC , không nhớ rõ cấu hình lắm hình như là MMX 266Mhz , RAM ko biết bao nhiêu vì hồi đó chưa biết gì về mt lắm , ổ cứng 4Gb thì phải . Hồi đầu toàn dùng đĩa mềm , vài tháng sau bố mình mới mua thêm cho cái ổ CD với cặp loa thế là bắt đầu mua CD về chạy . Rồi từ đấy mới biết đến mp3 .
Nghĩ lại thời ấy ngồi cày starcraft với quake vui ơi là vui .
Cái Laptop IBM đầu tiên là T41 dùng đến một hôm bỏ cùng chai cola bằng thủy tinh trong túi thế là nó đè hỏng mất luôn , sau đó mình mua T43p dùng một thời gian thì bán và chuyển sang dùng HP đến bây giờ .
Chiếc máy tính đầu tiên mình dùng Chip AMD 133MHZ; Ram 8M; Ổ cứng 8G ( không nhớ rõ); giá lúc đó là 10 triệu (híc tại thời điểm đó mua được một mảnh đất ngon lành :stomp😃
má ơi 3000$ cho cái máy tính để bàn, năm 1981 vàng có mấy chục ngàn VND chứ mấy ,tính ra là cái máy tính rát vàng rồi, hèn chi người ta tìm máy cái máy tính cũ đẻ lấy vàng>>>>>>ạc