Hết đời này chắc ko có dịp thấy kênh này tròn xanh , nước biếc,cá lội tung tăng.........ngày trước nghe thế hệ trước nói rằng kênh này rất trong xanh,thấy cá bơi tung tăng dưới nước,đến thế hệ mình thì đi ngang qua là muốn ói......
P/s mấy bố quy hoạch đô thị chả hiểu quy hoạch kiểu gì mà thành phố HCM ngày càng xuống cấp .........
Cảm ơn thầy Lê Bá Đảng đã biến con kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hãi hùng không chỉ của TP.HCM biết đến nó mà cả nước cũng biết đó là con kênh chết đã hồi sinh. Năm 2000 - 2002 chỉ duy nhất thầy với người chèo thuyền đi hết toàn bộ dòng kênh để khảo sát chứ có ai dám đi khảo sát đâu. Những sáng kiến đã tạo nên một dự án hồi sinh con kênh có tiếng nhất cả nước. Cảm ơn thầy dù em không sống trong TP.HCM nhưng vẫn luôn dõi theo những dự án, những sáng kiến của thầy.
Cách đây 2 năm... ngày nào cũng đi bộ trên đoạn kênh này suốt hơn 2 năm ròng để... đi học.... Nước hôi thí mồ. Thấy nước thải sinh hoạt người ta vẫn còn cho chảy xuống kênh... thế thì sao cải thiện được mùi nước nhỉ?