bác tùng ơi có thề chụp hình bộ pin mặt trời của bác cho em xem dc không ạ??? hủm rài trên cái threads này em xem hết các bộ pin của các bác khác rùi mà chưa thấy cái của bác;)
Phong trào DIY dạo này sôi nổi quá làm em ngứa ngáy chân tay 😁 Em có ý kiến thế này: Các bác tiền bối làm 1 bài hướng dẫn hoàn chỉnh các khâu đoạn làm 1 tấm cell panel cho anh em học hỏi. Các bài đưa lên rời rạc quá, đọc không kỹ thiếu sót 1 quá trình nào đó coi như "xong".
@tuanandre2004
OK liền, số máy bác Phương thì có ở chữ ký rồi, cho mình xin thêm số của bác tuanandre2004 nữa đi. Cuối tuần tụi mình làm một bữa giao lưu tư vấn thêm về vấn đề này 😃. Thanks.
Bác Tuấn nói nghe ghê quá😁, "trùm diy" mà chưa có tấm nào ra hồn cả:D
mời bác tham gia cho vui
Bác an tâm nhé, bận việc không đến được thì không sao cả, mình có hứa là để dành cho bác một khung để tham khảo tồi mà:D
Bác đi phải xin visa của vợ là đúng rồi, bác đi 15 ngày mới về mà, về nhà bác có nhiêud việc phải làm nữa, phải phục vụ mấy bà chứ:D, đi hoài ai mà cho đi
all: cuối tuần chốt danh sách nhé các bác, mình chịu mồi , mấy bác chịu rượu nhé (vì không nhậu được:D), mình nhờ vợ mua con gà nấu cháo và trôn gỏi, anh em xuống giao lưu rồi ăn uống cho vui
@nong_dan_phuong
hehe! Em nghe "chí cốt" Phương lên "kế hoạch" chắc em lấy lí do đi TP Hồ Chí Minh khám "bệnh nghiện năng lượng mặt trời" quá anh phương ơi! người dân ở tỉnh em thường đi TP Hồ Chí Minh khám bệnh ko à chắc hiệu quả lắm à nhe! :D
@thanhlambh
hich! thấy anh em off làm em vừa đi uống về lại thèm quá! được uống thế này thì 1 giọt cũng say tít! chúc các bác có 1 buổi off vui vẻ tình cảm và say tình người nhé! Bác Lâm uống hộ em 1 ly nhé! em mà ở đó chắc uống cả sị luôn! em hóng hớt tý! mấy bác vác cần câu và rượu ra câu cá được con nào làm mồi luôn hay phải biết! nếu nóng quá bác phương làm 1 tấm solar ra hứng nắng cắm cái quạt...
@thanhlambh
Ủng hộ anh Lâm. Buổi trưa SG nắng nóng, chơi rượu bia vào nữa chắc chết luôn quá, anh Lâm lại đường xa. "Nhậu" pepsi hay redbull đi cho nó mát, lại lành mạnh nữa. Hehe. 😁. Hôm nào Year End Party tổ chức buổi chiều thì bia bọt OK.
Tôi thì đóng góp ý kiến thế này. Anh em tới thăm bác Phương, tham quan mô hình, sản phẩm và nhận quà😁. Sau đó ra ngay 1 quán nhỏ, đơn sơ để ăn trưa tiện trao đổi bàn bạc là hay nhất.
Ai thích bia thì dùng bia, ai thích rượu thì dùng rượu, không thích bia thích rượu thì ta dùng .....bò húc, coca.
Chứ các bác tính cả tuần lao động mệt mỏi, phục vụ chồng con. Được ngày nghỉ cuối tuần mà phục vụ nốt chiến hữu của chồng thì mình lại làm cho mama đại tổng quản của bác Phương thêm mệt ( bà xã bác phương:D )
Ra quán cho lành, hò hét trao đổi thoải mái các bác ạ. Lỡ có say 1 tý cũng không vấn đề gì:D.Kết thúc chuyến vi hành dã ngoại, ta lại công ty cổ phần cho bữa trưa rồi về trong trạng thái hưng phấn vui vẻ, thế có phải là hay không ạ.
ok mọi người, tóm lại là không bia bọt:D vì đa phần ít nhậu và đường xa, nhưng đã xuống tới nhà của nông dân thì phải có món gì đó làm cho vui......................cây nhà lá vườn, mình sẽ làm một con gà, nấu một nồi cháo và trộn gỏi để sau khi anh em họp mặt nói chuyện "chuyên môn" thì có chút gì lót dạ mà về nhà:D
@nong_dan_phuong
Nghe thấy mà đã thèm món của bác nong_dan rồi, chúc anh em trong SG có buổi off đầy ý nghĩa.
Khi nào mình vào thăm công trình trong SG sẽ ới các Bác.
Bác nong_dan_phuong có gần 93-95 Hàm Nghi không ?, CT công ty em TK đó.
@nong_dan_phuong
Sơ bộ thấy có khoảng 10 bác tham gia mà bác. Vì vậy tôi nghĩ là anh em nên chủ động thì hay hơn. Thôi thì cứ đến rồi tính, tùy hỷ:D. Anh em thấy thiếu thốn gì thì chuẩn bị thêm cái đó. Hi vọng kịp xong hàng để tham gia cùng anh em. Đăng ký xin cái đầu gà để .......quay cổ chai:D:D:D
Tui tầm U5x các bác có ghế phụ nào khg
Cho tui ké 1 chổ với ( năn nỉ đấy)
Hơi còn ham vui lắm
Nếu cứu xét đc các bác cho tui biết thời gian, địa chỉ và ...trang phục phù hợp nhé
@tuanandre2004
Bác tuanandre2004 ơi, khi nào off thì làm vài Pic gửi lên diễn đàn cho nó xôm nhé! Toàn anh em trên này giao lưu với nhau nhiều mà chưa biết mặt.
Tám tí...😁:D
_ Nghe có vẻ anh em chú bác đông lắm đây, chắc Phương phải thuê rạp luôn quá.
_ Theo mình thì các bác ghé qua nhà bác Phương cho biết rồi anh em cùng ra "quán cóc" nào đó "đập phá" cho đã là hay nhất.
@Dunguyen4181
Hầu như ban đầu anh em làm chưa có kinh nghiệm đều như thế cả, để em nghiên mua đầy đủ dụng cụ và sẽ làm hàng loạt và khi đó sẽ có nhiều điều chia sẽ. Thật ra thì làm lò hấp sẽ hiệu quả và ít hư hỏng hơn là anh dùng máy vừa hút vừa khò
@Dunguyen4181
Kinh nghiệm xương máu khi diy tấm PIN NLMT:
1. Cực kỳ cẩn thận trong tất cả các công đoạn vì cell mỏng như tờ giấy nhưng lại giòn hơn cả bánh đa. Tốt nhất đã bỏ cell ra thì luôn luôn để trên mặt phẳng, tránh di chuyển cell.
2. Hàn: để nhiệt độ vừa phải thôi. Nóng quá sẽ bị cong cells và nứt, gẫy thậm trí bong cả mạch. Cố hàn càng nhanh càng tốt (nhưng vẫn phải đảm bảo độ bám nhé).
3. Khò Eva: Dán băng dính cận thận để EVA thành 1 cái túi kín mới hút sạch được không khi. Sau khi hút sạch không khí và nhìn thấy Eva áp sát xuống mặt cell mới bắt đầu khò. Nếu EVA ko áp vào cells khi khò sẽ bị thủng ngay. Để nhiệt độ khoảng 1/3 tốc độ 1 đối với khò 2000W là đủ chảy EVA rồi, nên để khò xa thấy EVA trong ra thì dùng lại.
Tóm lại: cái gì cũng phải cẩn thận nhé. Mấy hôm nữa rảnh mình sẽ viết chi tiết từng công đoạn DIY một nhé. Bây h phải đi off mini ngoài Bắc đây.
Cứ từ từ, anh em mình sẽ còn gặp nhau nhiều mà, cái quan trọng là niềm đam mê và tình cảm để anh em mọi miền đến gần nhau hơn
Nhà em ở Bình Chánh lận bác ạh, em cũng dân xây dựng đây😃
Anh đến vui cùng anh em thì quý lắm đấy ạh, cái món này thế giới người ta đi đến đâu rồi mà VN mình cũng chỉ mới bắt đầu hic hic. Địa điểm ở nhà em.
ĐC: E1/24 Ấp 5 xã Phong Phú Huyện Bình Chánh TP.HCM
Đường xuống nhà:
- Đi từ cầu Nhị Thiên Đường chạy thẳng theo quốc lộ 50 đến ngã tư quốc lộ 50 và Nguyễn Văn Linh chạy thẳng qua ngã tư chừng 800m nhìn bên tay phải có cái Cổng Đình Phú Lạc quẹo vào thấy căn nhà có 3 nóc nhọn màu xanh
- Đi từ Nguyễn Văn Linh thì đến ngã tư Nguyễn Văn Linh với quốc lộ 50 quẹo trái xuống quốc lộ 50 và đi 800m rồi giống như trên
Không sao đâu bác Phong ạh, nhà em dư sức chứa :D, nếu không đủ thì vẫn còn một cái nữa :p
Máy chụp hình, quay phim đều có cả, bác an tâm, sẽ có hình ảnh cho bác xem
Bác đừng lo chuyện đó, không có việc gì đâu hehehe, bác vào được không? vào chơi cùng anh em cho vui
Anh em trong Nam rôm rả quá, mình ở xa muốn được tham gia nhưng không được. Chúc anh em có buổi off thật vui vẻ và nhớ có báo cáo tổng kết về vụ off nhé.