Bức xạ, cụ thể là bức xạ mặt trời, là dạng plasma (trạng thái thứ 4 sau rắn, lỏng, khí). Mặt trời là một quả cầu lửa khổng lồ mà nhiên liệu của nó chính là khí Hydro trong phản ứng nhiệt hạnh tạo năng lượng rất lớn khi chuyển hóa thành Heli. Dự kiến sau 5 tỉ năm nữa mặt trời sẽ không còn nhiên liệu và tắt. Bức xạ trên được tạo ra từ cơn bão mặt trời, phóng những luồng khí plasma vào không gian với vận tốc cực lớn. Trái Đất có đường sức từ được tạo thành từ từ trường theo hướng bắc nam, những đường sức này như một lớp "vỏ" khép kín ngăn cản những hạt mang điện (cụ thể ở đây là bão mặt trời) tiến vào trái đất, chỉ những cơn bão cực mạnh mới có thể thâm nhập vào trái đất, vị trí là cực bắc và nam trái đất. Hầu hết các cơn bão mặt trời không gây ảnh hưởng vì nghiêm trọng, sự cố lớn nhất mà con người từng gặp là sự cố mất điện ở một số nước châu Âu vào thập niên 60. Nếu bạn sống ở vùng bắc Âu hoặc bắn Mỹ, Canada chẳng hạn, khi có bão mặt trời tiến vào trái đất, bạn sẽ được chiêm ngưỡng thứ ánh sáng đẹp nhất của tạo hóa là cực quang trái đất. Nó rất đẹp, bạn có thể search Google để biết thêm. Lan man chút: tuần trước NASA phóng phi thuyền mang robot tự hành đến sao Hỏa khảo sát. Bầu khí quyển sao Hỏa chủ yếu là khí CO2 và khá mỏng, NASA đã phải nghiên cứu kỹ lưỡng cách đáp xuống vì vận tốc phi thuyền khá lớn, khi tiến vào bầu khí quyển sao Hỏa ít có ma sát nên họ phải tính toán thêm lực hãm trước khi chạm đất. Nguyên nhân bầu khi quyên sao Hỏa bị loãng là do sự tàn phá của bão mặt trời và sao Hỏa không có đường sức từ bảo vệ như Trái Đất, bầu khí quyển của sao Hỏa trong tương lai xa sẽ không còn. Chính vì vậy, bạn có thể loại bỏ sao Hỏa khỏi điểm đến trong tương lai xa của con người (không lẽ hít thở không khí bằng niềm tin ) Sent from my HTC Desire S using Tinhte.vn
Nhìn cái sao Hỏa đỏ lòm thế là biết con người sống bằng niềm tin rồi. Con người phải kiếm 1 cái hành tinh có màu xanh giống td mới sống dc. Mà quanh cái hệ mặt trời có cái nào xanh đâu, toàn đen xì như cái bì thế kia thì lên trển mà cạp đất mà ăn =))
Ngôi sao gần nhất cách chúng ta 400 năm ánh sáng. Đi bằng cách nào đây, miềng lại nhớ bộ phim Wall-E Sent from my HTC Desire S using Tinhte.vn
Trời ,làm gì có sẵn mà ăn liền thế ,nếu có cây xanh thì đã có sự sống rồi ,cần gì nghiên cứu . Mục đích phóng xe tự hành lên là để nghiên cứu xem thử trên ấy có nước không (trên đó có dấu vết của các dòng sông ,có băng ) ,phân tích kết cấu đất ,đá và các chất khác ...và (nếu hên) thì có thể sẽ phóng tàu to hơn mang theo đất ,nước và cây xanh lên trồng ...và (lại nếu hên) cây nó sống được ,nó sẽ quang hợp hít co2 và thải ra oxy.....lâu dần sẽ tạo ra bầu khí quyển ,tạo ra mưa .....
Tham vọng của con người là cải tạo 1 hành tinh chết thành 1 hành tinh sống ,kiểu như mang cây ra sa mạc Sahara trồng vậy ....chứ lòng vòng 9 hành tinh trong hệ mặt trời nếu có nền văn minh nào đó thì họ đã đi thăm chúng ta rồi...
Ý hay, nhưng không khả dĩ Các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm hiểu, hậu duệ chúng ta không thể định cư trên sao Hỏa được, vì vấn đề bão mặt trời tàn phá bầu khí quyển như mình đã nêu, và nó cũng gây hại sức khỏe nghiêm trọng cho con nguời nữa. Sent from my HTC Desire S using Tinhte.vn
Mấy htrc trên diễn đàn có đăng bài tìm ra 1 hành tinh có thể sống đc, gần giống trái đất nhưng bán kính to hơn mà. Tiếc là chưa có phi thuyền đến đc Sent From My Phone By Using Hồ Cẩm Đào' mouth
Chắc chăn có vật liệu chặn hoặc giảm bức xạ trang bị cho 2 tàu đó, ngoài ra mình nghĩ, NASA làm vậy cũng có ý đúng, năm sau là năm mặt trời hoạt động mạnh nhất trong vòng 11 năm theo chu kì mặt trời, bão từ chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều về tần xuất và năng lượng nó giải phóng, nếu ko có số liệu cụ thể tính toán về lớp áo giáp vô hình này thì chúng ta khó đưa ra cảnh báo nếu siêu bão từ xảy ra! Ý kiến chủ quan không chắc chắn 100% nhưng chắc được tầm 80% chính xác ^^!
Cái vụ tàu bay, phi thuyền này mình thấy khó hiểu chút, nhưng mình vẫn nghĩ nó có vật liệu giảm ảnh hưởng từ trường. Ngoài ra, các trung tâm vũ tru, các bãi phóng thường nằm gần xích đạo, vành đai này bị kéo dãn ra mặt tối của trái đất, có thể lợi dụng điểm này, em minh hoạ cho các bác: Càng gần cực thì lực từ càng lớn, càng xa cực thì lực từ nhỏ dần, mà điểm mà lực từ nhỏ nhất lại ở chính giữa 2 điểm cực. Muốn có 1 chuyến bay an toàn em nghĩ có lẽ nên bay ra điểm giữa 2 đầu cực, tuy 2 đầu cực thay đổi liên tục, nhưng về lý thuyết, cứ bay gần xích đạo là ra. Chúng ta không phải lo về cái vụ bay ra bay vào, NASA làm tốt vụ đó rồi mới có người đặt chân lên mặt trăng, mới có tàu khám phá sao mộc, sao hoả, kim thuỷ v.v...
Với trí tưởng tượng của con người thì không có gì là không khả thi. Vấn đề ở đây chỉ là thời gian. Tức là khi nào con người có thể phát minh ra những giải pháp kỹ thuật/khoa học cụ thể để khắc phục những vấn đề khó khăn trước mắt, tưởng chừng như không bao giờ làm được, thì lại có thể tiếp tục đi thêm một bước nữa trên không gian. Trong những cái cho là nguy hiểm đối với con người biết đâu lại có thể đem lại những lợi ích khó lường... Tia phóng xạ là một ví dụ. Nền văn minh của con người là những bước tiến triển không ngừng. Từ chỗ ăn lông, ở lỗ, cho đến khám phá ra những lục địa mới và rồi máy bay, tên lửa, tàu không gian, v.v.. Cái khao khát của con người không chỉ ở chỗ đi tìm chổ ở, cái ăn, cái mặc, mà còn có sự tò mò vĩnh cửu đó là muốn tìm hiểu về sự sống và ý nghĩa của nó... con người là cái gì, từ đâu ra, và tại sao phải có con người, v.v.
Bựa nhỉ. Sao hỏa làm j có bầu khí quyển mà sống đc. Chả lẽ lại nhân tạo. Mà bầu khí quyển nhân tạo thì chỉ có thể nhờ anh Trung Quốc (chuyên gia nhái). Mà lên sao hỏa thì chỉ được đón 50 cái tết thôi nhỉ Keep Friends Close, Keep Enemies Closer
Tờ báo này lá cải quá. Cuối bài viết không có tư liệu trích dẫn nguồn. Tin tức về ca sĩ, hậu trường... đọc lá cải mình ok. Nhưng nói về khoa học mình chỉ tìm tư liệu chính quy thôi. Mình mới đọc xong, và thật sự mình rất nghi ngờ nội dung: tại sao không phải là dự án đưa người lên sao Hỏa sống thử mà là sồng luôn?
E cũng thấy bựa. Sao hỏa mà sống đc thì sao các nhà khoa học phải tìm kiếm các hành tinh cách xa trái đất hơn sao hỏa nhiều lần? Đây chắc là chém gió thôi Keep Friends Close, Keep Enemies Closer
Nguồn thì mình gg ở đây: http://www.foxnews.com/scitech/2012/07/24/is-mars-one-serious-about-suicide-mission-to-red-planet/ Mình nghĩ có thể nằm ở chỗ phân tích rồi thay đổi môi trường sống trong phạm vi nhỏ để con người có thể sống thử và tìm cách thích hợp với nó. ....