nếu biết các chú soi vậy ,anh đã viết cẩn thận ,đó là ngôn ngữ tuổi teen, chưa dùng facebook bao giờ à. Thật là ức chế khi ân back mấy cái mà nó cứ trơ ra, làm trò mèo này sẽ làm cho người xem cảm thấy rất ức chế, mang tiếng 1 trang mạng lớn mà làm trò mèo này
Đờ mờ thiểu năng à, nói 20 lần là nói quá lên để nhấn mạnh vấn đề đầu óc mày chỉ suy nghĩ đc thế thối à. mày ấn back đc 1 phát thì ra luôn đc thì ghê rồi
lỗi click back của bn do máy/mạng của bn thôi, đừng lên đây khoe trong profile của bn thì bn dc 27 tuổi thì phải, bn nói chuyện như vậy không xứng để tớ gọi là anh đâu
Haiz, thì vấn đề sinh ra thiểu số dính thì tự xác định phương hướng chỉnh sửa. Lên đây nói năng như lũ ko học thì bảo ai kính nể cho nổi. Cái bạn gì ở trên cũng bị tương tự mà ăn nói lịch sự có ai đụng chạm đâu. Cái này chắc do mạng hoặc thiết bị. Đa số vẫn back bình thường.
tàu nó cũng đang bay vài chục nghìn km/h, liệu cái phản lực nhỏ mà gắn lên ng có đuổi kịp ko ko thì cứ sao cho đứng đc im 1 chỗ để chờ trạm nó xong 1 vòng rồi quay lại leo lên
Bắn tên lửa phản lực theo tàu thì thà bay về trái đất cho rồi, =)). Nếu vượt qua đc tầng khí quyển thì chỉ đợi việc bung dù ra là ngon lành =)). Khi tiếp đất sẽ đc phong là Anh Hùng
haha bay lơ lửng trong đám mấy bị máy bay đi ngang cưa đứt đôi người haha hoặc là rớt xuống việt nam vướng dây điện là chết
Hy vọng sự sống ở đó cũng khá mong manh, xác suất gần như bằng 0, nếu có sinh vật sống ở đó thì có lẽ cũng là sinh vật nguy hiểm mới có thể tồn tại ở môi trường như vậy, nguy hiểm như các đạo diễn của các phim khoa học viễn tưởng tưởng tượng ra. Any way, khám phá mới cần cập nhật và hy vọng rằng người trái đất sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị trên vũ trụ.
Trong tàu có không khí để thở chứ không phải chân không. Chui ra khỏi tàu mới là chân không. Muốn đi tè sẽ có cái "máy hút tè", tương tự như máy hút bụi gắn vào trim , tè tới đâu hút tới đó.
Ghê gì bác, cái trạm này một mình Nasa làm chi nổi. Hồi trước Liên Xô làm cái trạm Mir được một thời gian hết tiền cũng bỏ. Trạm ISS này là cả thế giới xúm lại làm đó.
Không dám "cả thế giới" đâu ạ. Trạm ISS là sân chơi của những anh "tai to mặt bự" thôi. Ngay cả Trung Quốc và Ấn Độ cũng chỉ lót dép ngồi ngoài ngóng ké thôi. Trung Quốc bực bội tự mình đi chế trạm Thiên Cung nhưng công việc mới chỉ bắt đầu. Trạm ISS là sự hợp tác giữa 5 cơ quan không gian: NASA (Mỹ), RKA (Nga), JAXA (Nhật Bản), CSA (Canada), và ESA (Châu Âu). Chỉ có 11 nước trong số 19 nước thành viên của ESA tham gia gồm: Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, và Vương quốc Anh. Ngoài ra còn có Brazil qua hợp đồng riêng với NASA. Vị chi chỉ có 16 nước tham gia chương trình ISS. Trạm vũ trụ quốc tế được coi là kết quả của sự hợp nhất hai dự án lớn, nhưng thiếu kinh phí để có thể thực hiện riêng biệt là Trạm vũ trụ Tự Do (Freedom) của Hoa Kỳ và Trạm vũ trụ Hòa Bình 2 (Mir-2) của Nga. Trong bối cảnh Liên Xô sụp đổ và ngành công nghệ không gian của Nga có nguy cơ phá sản vì thiếu kinh phí trầm trọng, phía Mỹ đả bỏ tiền tài trợ cho Nga xây dựng mô-đun đầu tiên là Zarya (Bình Minh). Mô-đun khối hàng hóa chức năng này được phóng lên không gian bằng tên lửa đẩy Proton của Nga vào cuối tháng 11/1998. Hai tuần sau, tàu con thoi Endeavour của Mỹ mang mô-đun Unity cùng 2 nút kết nối điều áp PMA-1 và PMA-2 lên kết nối với Zarya. Đến năm 2011 thì Trạm ISS đã có 15 mô-đun có điều áp, gồm: 7 của Mỹ (Unity, Destiny, Quest, Harmony, Cupola, Tranquility và Leonardo), 5 của Nga (Zarya -Mỹ tài trợ, Zvezda, Pirs, Poisk và Rassvet), 2 của Nhật (JEM-ELM-PS và JEM-PM), 1 của Châu Âu (Columbus). Nga đang dự tính sẽ mang lên thêm 1 mô-đun nữa (Nauka) nhưng dự án này liên tục bị trì trệ. Ngoài ra còn có các mô-đun hậu cần đa dụng MPLM (phòng lab di động) thường được tàu con thoi mang lên phục vụ tạm thời rồi mang về lại Trái Đất. Con ngựa thồ tiện lợi nhất cho việc lắp ráp Trạm ISS chính là các Tàu con thoi của Mỹ. Chúng đã thi hành khoảng 35 chuyến bay trong số trên 40 sứ mệnh chủ yếu để hoàn thành Trạm ISS. http://en.wikipedia.org/wiki/ISS_assembly_sequence#Assembly_sequence