yên tâm đi các thím, đợt trước em toàn 2 túi quần 2 súng. lap để trên đùi. Đi ngủ lúc nào cũng kè kè cái dt ở bên rồi vứt luôn ở đầu giường. Cũng lo này no lọ nhưng mà chuẩn bị đón thằng cu rồi. Các thím cứ yên tâm!
Em còn non trẻ và ít tuổi nhưng mừ em cũng k0 ham hố công nghệ lắm. Dạo này em năng đi bộ, đạp xe và nhảy dây 😁 Còn đồ điện tử nói chung chắc chắn ít nhiều cũng có effects xấu đến sức khoẻ, làm thay đổi thói quen sinh hoạt của con người ............... :rolleyes:
Điện thoại ngủ để lên bụng, để sát đầu. 2 cái cùng lúc.
Từ lúc dùng điện thoại. 5 năm nay đã thế.
Không có gì xảy ra và cũng không để ý lắm nữa 😆
Không có gì là khó ngủ.
Cá nhân mình nghĩ ai khó ngủ là do cứ để tâm tới cái dt dữ quá nên khó ngủ thôi.
Còn sóng TV (CRT) thì đúng là khó ngủ vì nó phát ra tiếng e.e.e.e.e (nghe dc) rất là khó chịu.
Ngày nào cũng 2 cái điện thoại to đùng nhét 2 túi quần, rồi cả ngày làm việc trong môi trường wifi thấy lo muốn chết vì quả vô sinh, nhưng vừa cho một thằng ku ra đời nên thấy yên tâm. Bây giờ đọc xong quả này thì yên tâm hơn nhiều vì biết chắc chắn sẽ có thêm một cô Công chúa nhỏ nữa. Hehehe!!!
Mình để đt trên đâu ngủ. Sáng mai đau đầu kinh khủng từ lúc dẹp em nó đi xa " bộ xử lý trung tâm " sáng ra không còn bị đau nữa. Chắc chắn có ảnh hưởng
Nhà em có 1 "trạm" Wifi phát cho gần chục cái Laptop + khoảng gần 2 chục cái Mobile (4 hộ gia đình sống chung 230 m2) nên cũng nhiều lần đào tung tính chất lợi hại của sóng Mobile và Wifi. Đây là bài viết thứ n em đọc và thấy rằng mọi kết luận đều khá giống nhau.
Cách tốt nhất để sự dụng hiệu quả là khi đi ngủ = tắt máy = ngon giấc = bớt lo âu 😁
Cái này làm mình nhớ lại. Hít phải khói thuốc lá còn hại hơn người hút. Số chết thì ắt phải chết thôi. Sống là cứ hưởng thụ cho sướng theo cách của mỗi người. Chứ cứ ngồi 1 chỗ mà tin tức cái này hại cái kia không tốt. Thì có mà héo úa theo năm tháng. ^ ^
ít nhất em cũng đỡ lo lắng
từ năm 2009 tới hiện tại gần hết 2012 là gần 4 năm em dính chặt với cái điện thoại rồi
ngồi web trên nền 3G 1 ngày 15 tiếng 😃
đều đặn gần 4 năm ^^
vẫn sinh con tốt 😃
cũng chả biết có thật hay ko nhưng mỗi ngày em gọi và nge ĐT hết tầm 40phút mấy hôm liền thấy đầu đau khó tả.ngưng mọi giao dịch vài ngày thì thấy đỡ hẳn ko còn đau như trc nữa.haiiizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
cho là các loại sóng đó không có ảnh hưởng tới sứa khỏe của chúng ta nhưng mà các kim loại làm nên các Sp(lap,đt,máy tính bảng....)thỳ lại là vấn đề....