Chúng ta thật sự khâm phục loài người vì họ wa phát triển tạo những thứ ko có trở thành có như ngày nay và còn hơn thế
con lòng lọc có trong tinh trùng đó bạn. mính có ý tương này lâu jui nhưng không nghĩ ra là dung bong bóng để trợ giúp chúng
theo mền thì nên biến kon ng thành một hạt sóng điện từ, rồi từ đó từ đey qua mĩ chỉ như làm 1 cuộc điện thoại!!! thế mới tài
Người ta đã tính toán việc này từ 2006 rồi bác ạ Và cái này người ta gọi là thuật tàng hình. Em nhớ sơ sơ thì phải cần rất nhiều vật liệu để 1 con ngừơi nặng 64kg tàng hình: - 100 megatons thuốc nổ TNT - 1 tia lazer gama cực mạnh mà con người chưa bao giờ chết tạo đc - 1 gương parabol có đường kính bằng hệ mặt trời ... (các con số này đc tính toán sau khi người ta đã thí nghiệm tàng hình trên 1 hạt cơ bản - hạt electron )
Tư duy tốt, ứng dụng cao. Học giỏi chả để làm quái gì. Học sinh việt nam giỏi toán hơn các học sinh nước ngoài. HS Mỹ điểm trung bình toán = học sinh dốt việt nam .
bác chứng minh cái coi ... cái gì cũng cần phải giỏi toán mới tính toán được chứ dốt toán sao làm được cái gì ( ngủ còn tỏ ra nguy hiểm ) và người mỹ nền giáo dục không như ở việt nam ( VN giỏi phải giỏi toàn diện , Mỹ thì mà bạn giỏi môn này dốt môn khác cũng là giỏi '' theo sở trường của mỗi người '')
bác nên tìm hiểu lại ah . không giỏi toán nha đố bạn làm đc cái gì đó . không có toán thì cũng không có công nghệ vũ trụ đâu
Đã dốt còn ương. Chả lẽ tôi chỉ cho cậu cách kiếm tiền của tôi. Bã đậu thì im dùm. Cậu cứ cho cậu là đúng đi. Không cần phải giỏi, chỉ cần biết là đủ. Giỏi toán thì chỉ đi làm thuê thôi dốt ạ. Người kiếm nhiều tiền chả cần phải giỏi toán, chỉ cần giỏi 1 thứ khác là bí mật của người giầu và cũng chả ai ngu gì nói ra ở đây cả. Hết
Tôi có cần ông chỉ cách cho tôi kiếm tiền sao ??? Mỗi ông biết kiếm tiền ?? Tôi đâu cần ông cho tôi cái cần câu hay con cá . Chả biết thằng nào dốt , biết thì làm được cái gì ?? Biết mà không tính toán được thì dốt nữa . Giỏi toán làm thuê thì sao ?? Không làm thuê thì cho nhà mi thì nhà mi sao giàu được giàu mà không tính toán tốt ba bữa có đi ăn xin , nick Đại gia sao ??? Đại gia nhờ bố là tai to mặt lớn hay là tham ô hối lộ ???? Làm ăn không biết đường tính có ngày Đại gia có đường đi ăn xin . Tôi đây không cần theo cái đường bí mật của nhà ông . Tôi có nhà có xe , có con ngoan vợ hiền có đi làm thuê công ăn việc làm ổn chả cần gì hơn
Hài, ở đâu cũng cãi nhau được, em chịu các bác. Mà cãi nhau đúng chủ đề topic thì còn gọi là tranh luận, đằng này chả liên quan tới topic gì cả! Phí đất diễn đàn, phí công em load cái topic này (các bác thông cảm, em nghèo rớt mồng tơi, cố gắng lắm mới đăng ký được cái gói cước còm của mobifone nên tiếc dung lượng khi load lắm) Các bác chắc công việc và cuộc sống cũng đủ vất vả rồi, sao lên đây còn phải tranh cãi nhau làm gì ạ? Vui vẻ thảo luận với nhau thôi, đừng căng thẳng làm gì. Sent from SHV-E110s 4.0.3 rooted using Tapatalk 2!
Tốt thôi ! Có vợ có con rồi mà vẫn ương . Nóng giận là điểm dễ nhận ra nhất của bọn nghèo ha ha. Thôi thì an phận đi.