''Một người đàn ông ở Siria đã cố gắng ghi lại trận chiến giữa quân nổi dậy và binh lính chính phủ bằng chiếc điện thoại của mình. Khi đang cố gắng tiến lại gần hơn để quay phim cho rõ thì một viên đạn lạc đã lao thẳng đến anh ta, thật may là thay vì đâm vào tim thì nó lại lao vào chiếc điện thoại và kẹt lại ở đó. Cũng may là anh ta đang sử dụng X2, một chiếc điện thoại khá dày. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu người đàn ông này cầm điện thoại mỏng như Samsung Galaxy S3 hay Apple iPhone 4S''.
sau sự kiện này, không khéo xu hướng thiết kế điện thoại di dộng lại theo xu hướng mới ấy nhỉ ;) dày hơi, cứng hơn, vỏ bằng hợp kim kim loại cacbon, có khả năng chống đạn =))
Mà phải công nhận nokia bền thật, xài mấy chiệc rồi quăng quật mãi mà nó chẳng hư >"<
Chiếc điện thoại đầu tiên của tôi Nokia 2100 sau khi được quay gần tiếng trong máy giặt với xà phòng lôi ra phơi khô vẫn dùng tốt. Kỷ niệm đáng nhớ về chiếc điện thoại đầu tiên