bạn này nói chuẩn nè. Nokia ra quá nhiều sản phẩm, tên lẫn lộn hết rôi. như 5800, 5230, 5233, bây giờ là C6 nhìn quá giống nhau ở mặt trước. chỉ khi nhìn mặt sau mới biết được cái nào với cái nào (cũng chỉ những ai hay quan tâm đến điện thoại di động mới biết thôi nhé)
Mình thấy có nhiều người, vào Tinh tế là nơi đc quyền tự do nhận xét, phát biểu quan điểm, ý kiến về công nghệ, thấy cái gì hay thì khen, cái gì xấu thì chê ( tất nhiên là theo quan điểm cá nhân, không thể chính xác được) Nhưng cũng có nhiều người, thấy người khác chê thì lại lên giọng này nọ, nói người khác ko bằng con vật, mình nghĩ những người này mới ko bằng con vật. SR vì đã bức xúc.
mình thấy dòng đt tầm trung này của nokia quá ổn rồi còn gì mà phải chê trách nữa.ai chả có quan điểm của riêng mình.ai thik thì mua ai ko thik thì thôi.mà nếu nói đến hiệu năng/ giá cả thì 3 con này là đc rồi :banghead::banghead:
Sau khi đọc hết 10 trang comment mình thấy có đến 90% là chê Nokia. Mình nghĩ là có không ít người là vào a dua theo chứ chưa chắc đã dùng symbian, mà như bạn nào đã nói là "tâm lí bầy đàn". mình có một số điều muốn nói như sau.(trong bài này mình chỉ đề cập tới E5) thứ nhất, về mặt thiết kế, công nhận là mặt sau của E5 thiết kế không được đẹp lắm, nếu không muốn nói là khá xấu theo ý mình. tuy nhiên đẹp hay xấu còn tùy thuộc từng người hay từng thời điểm. ví dụ như Ipad lúc vừa mới được giới thiệu thì có ai khen nó đẹp không? tuy vậy sau một thời gian thì có rất nhiều người được hỏi thì bảo Ipad "vô đối" về thiết kế. Như vậy không phải là tùy lúc sao. còn về vụ chất liệu rẻ tiền thì xin hỏi: Thế nào mới là không rẻ tiền? ngay cả iphone còn thiết kế vỏ bằng nhựa mà không bị nói là rẻ tiền thì tại sao một dt tầm trung như E5 lại bị coi là rẻ tiền. thứ 2, về mặt hiệu năng, mình thật sự thấy khó chịu khi có người so sánh E5 và bb 7290 và 8700. theo bạn thì hai cái đó hơn E5 ở chỗ nào. mang thương hiệu BB chăng. Đối với mình thì E5 còn tốt hơn cả các dòng sau này như 8820..., chứ đừng nói liều. Chỉ cần cài opera vào và xem cách nó hoạt động trên hai máy thì sẽ rõ. Tuy E5 chưa ra nhưng chắc chắn sẽ không chậm hơn e72. còn 8820 á, giật tưng tưng luôn. thứ 3 là hệ điều hành. nhược điểm của BB OS bản dưới 5.xx là không hỗ trợ tiếng việt. thiếu sót quá lớn trong khi hầu hết symbian os đều hỗ trợ TV ngon lành. đừng có ai nói là hỗ trợ tiếng việt không quan trọng đấy. symbian os còn đon giản hơn dễ quản lí hơn. có bạn nói là máy sym nghịc 3 ngày là hết, còn BB thì vọc tha hồ. chẳng qua là do sym dễ dùng hơn mà thôi. giữa 2 cái, phức tạp và đơn giản nhưng vẫn đầy đủ thì bạn chọn cái nào. đó chỉ là một vài điều mình muốn nói. ai không đồng ý thì cứ post bài. mình ít post bài nên câu chữ không được hay lắm, đừng bắt bẻ mình về khoản đấy. Thân
Thấy hay thì khen, thấy xấu thì chê, tốt tốt.... nhưng viết để cho có, adua theo đa số để post 1 bài gọi là có thì nó khác gì bãi rác đâu hở bạn trẻ ? Mà cậu nghĩ con người không phải động vật à ? mà tớ không có bảo là "không bằng động vật" nhé,, tớ chỉ bảo đó là cái tật "chó hùa" Thấy nhột nhột rồi gân cổ lên cãi à...=))
Đồng ý hoàn toàn với bác này. Nếu BB 4.6 trở lên có thể cài unicode đựng sẵn thì còn có thể châm trước, chứ đọc tiếng việt mà cứ toàn thấy ô vuông cũng "tự sướng" được thì chịu luôn. Chưa kể đến cấu hình E5 còn tốt hơn cả E72 (Ram). Nhưng nếu dịch vụ được hỗ trợ đầy đủ từ nhà mạng và cả Công ty mình làm việc thì đúng là BB sẽ trội hơn E-series đấy. Các bác dùng BB cho hỏi là có công ty trong nước nào ứng dụng nền tảng BB và dịch vụ Bis + Bes cho nhân viên chưa nhỉ. Công ty liên doanh và 100% vốn NN thì sao?
Ôi đệch, thế này thì làm quái gì mà có tư cách để dạy bảo ai khác hóa ra chàng trai trẻ đang tự vả vào mồm mình à Thực tế thì khó vì cầu chưa đủ mà ? Mà đa phần, ngừoi dùng bình thường họ cũng muốn mua ở các cửa hàng uy tín, nhiều lựa chọn, xu thế bây giờ lại là 3G mà muốn mua 1 con BB có 3G thì thà mua E71, E72 thì khỏe hơn! Còn với các bạn trẻ thì chỉ cần có wifi, 3G và facebook là thỏa mãn rồi, vì ngừoi ta khó mà chán FB khi có biết bao việc phải làm!
. . ở đời 1 thằng tự chửi mình như vậy thì cũng chẳng có tư cách nói ai, nói người khác sai nhưng chính mình lại làm theo cái sai ấy thì đã phủ định những câu nói trước đó rồi... Thế nên cậu cứ im mồm đi, vì lời nói cậu trở nên vô nghĩa rồi
ko phải bới móc, ko biết đọc hay bị mù? Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy....... thế thôi. Ngậm họng lại đi cưng.
đừng lấy cái lý do trẻ con đó mà bao biện, bạn trẻ! Bảo đó là cái sai, lấy cái sai đó bật lại rồi bảo "đi với ma mặc áo giấy", đằng nào thì trong tiềm thức cậu cũng cho tớ là sai, vậy thì sao lại không dám nhận cái sai của mình đã phạm phải! Còn thấy không thể nói thêm đc gì nữa thì im - im lặng là vàng với cậu trong lúc này, chứ cứ lảm nhảm biện hộ như vậy tốn thời gian lắm! Còn cứ cho là tớ chấp nhận cái sự bao biện của cậu đi thì việc cậu hạ thấp thân phận của mình xuống (thấp đến mức như cậu nói) để nói với tớ (bằng ngôn ngữ của cậu) như vậy thì tớ cũng hãnh diện lắm thay! "hồi đầu thị ngạn" bạn trẻ ạ!