Xin chào ace tinhte!
Hiện tại, Nmobile đang nhận được lời chỉ trích của nick lấy tên là nmobileluadao với nội dung như sau:
trích dẫn nguyên văn:
Mình đã từng là 1 khách hàng của nmobile. Hôm đấy mình bị thằng chủ cửa hàng nó giở trò du côn và nó lấy kéo hành hung đâm vào mình có 2 khách ở đó chứng kiến luôn. ( mình chưa từng thấy cửa hàng nào lừa đảo và du côn như thế này từ trước tới giờ - cảnh báo để anh em cẩn thận với thằng chủ cửa hàng có săm con tốt sau gáy, nhìn nó lịch sự vậy đó chứ tới lúc nó điên lên là nó còn hơn lũ du côn nữa, nó chính là 1 thằng giang hồ chính cống mình không hề nói thêm hay bớt. )
-Hôm đó mình ghé cửa hàng Nmobile tại trên đường Trần Đình Xu mua cái điện thoại Sony Xperia Z, nhân viên nó bảo không bảo hành điểm chết trên màn hình, mà nó không cho gỡ cái miếng dán màn hình ra, Sau khi mình kiểm tra một số cái cơ bản, mình mới đến nói với nhân viên:" Em ơi, anh đã kiểm tra và cảm thấy oke cơ bản nhưng mà bây giờ nếu em vẫn giữ miếng dán màn hình làm sao anh test điểm chết đây " ( thật ra mình thừa biết miếng dán đó nó gỡ ra gỡ vô như cơm bữa , nhiều khi cái miếng dán trên điện thoại của mình đang test nó gỡ ra rùi dán lại cả trăm lần rùi cũng kg chừng ). Nhưng trên nguyên tắc mình vẫn tôn trọng và nói với họ đàng hoàng, thế là cô nhân viên ở đó đã tự tay cầm điện thoại mở miếng dán ra cho mình.
-Mình tiếp tục test điểm chết và thấy oke không có vấn đề gì, nhưng trong quá trình test phát sinh 1 vấn đề cực kỳ mệt mỏi đó là pin điện thoại 1 phút tụt 1%. Mình cũng hơi hoảng có trao đổi vởi thằng chủ 1 chút ( ví mình đã bỏ công mua hàng và test thế này thì làm sao lại kg muốn lấy - mình hỏi nó là để nó nói 1 câu gì đó chuyên môn 1 chút mình sẽ cảm thấy an tâm chút mình lấy luôn chứ mình mê cái đt đó lắm rồi. ) Ai dè nó kg biết nói gì ngoài việc là nó áp đặt mình và nói rằng pin hết nhanh là nhanh thế nào rùi anh cứ đem về xài thủ 1 ngày đi ( đù má đem về xài thử có vấn đề gì mày xử lý được à ) . Nói chung bán hàng mà đếch biết gì về hàng chỉ biết đè đầu khách hàng chừi thôi.
Hiện tại, Nmobile đang nhận được lời chỉ trích của nick lấy tên là nmobileluadao với nội dung như sau:
trích dẫn nguyên văn:
Mình đã từng là 1 khách hàng của nmobile. Hôm đấy mình bị thằng chủ cửa hàng nó giở trò du côn và nó lấy kéo hành hung đâm vào mình có 2 khách ở đó chứng kiến luôn. ( mình chưa từng thấy cửa hàng nào lừa đảo và du côn như thế này từ trước tới giờ - cảnh báo để anh em cẩn thận với thằng chủ cửa hàng có săm con tốt sau gáy, nhìn nó lịch sự vậy đó chứ tới lúc nó điên lên là nó còn hơn lũ du côn nữa, nó chính là 1 thằng giang hồ chính cống mình không hề nói thêm hay bớt. )
-Hôm đó mình ghé cửa hàng Nmobile tại trên đường Trần Đình Xu mua cái điện thoại Sony Xperia Z, nhân viên nó bảo không bảo hành điểm chết trên màn hình, mà nó không cho gỡ cái miếng dán màn hình ra, Sau khi mình kiểm tra một số cái cơ bản, mình mới đến nói với nhân viên:" Em ơi, anh đã kiểm tra và cảm thấy oke cơ bản nhưng mà bây giờ nếu em vẫn giữ miếng dán màn hình làm sao anh test điểm chết đây " ( thật ra mình thừa biết miếng dán đó nó gỡ ra gỡ vô như cơm bữa , nhiều khi cái miếng dán trên điện thoại của mình đang test nó gỡ ra rùi dán lại cả trăm lần rùi cũng kg chừng ). Nhưng trên nguyên tắc mình vẫn tôn trọng và nói với họ đàng hoàng, thế là cô nhân viên ở đó đã tự tay cầm điện thoại mở miếng dán ra cho mình.
-Mình tiếp tục test điểm chết và thấy oke không có vấn đề gì, nhưng trong quá trình test phát sinh 1 vấn đề cực kỳ mệt mỏi đó là pin điện thoại 1 phút tụt 1%. Mình cũng hơi hoảng có trao đổi vởi thằng chủ 1 chút ( ví mình đã bỏ công mua hàng và test thế này thì làm sao lại kg muốn lấy - mình hỏi nó là để nó nói 1 câu gì đó chuyên môn 1 chút mình sẽ cảm thấy an tâm chút mình lấy luôn chứ mình mê cái đt đó lắm rồi. ) Ai dè nó kg biết nói gì ngoài việc là nó áp đặt mình và nói rằng pin hết nhanh là nhanh thế nào rùi anh cứ đem về xài thủ 1 ngày đi ( đù má đem về xài thử có vấn đề gì mày xử lý được à ) . Nói chung bán hàng mà đếch biết gì về hàng chỉ biết đè đầu khách hàng chừi thôi.
-Mình rất muốn lấy nhưng không yên tâm về pin thế nên mình nói lich sự :" Em đã test mọi thứ oke và rất muốn lấy nhưng em không yên tâm về thời lượng pin cho nên em xin phép đc gửi lại anh ". Mình chuẩn bị quay ra về thì thằng chủ cửa hàng Nmobile.vn nó đổi thái độ 180 độ làm mình rất bất giờ ( giống như thú đội lốt người vậy ). Nó bảo rằng: " Mình đã tự tay bóc seal màn hình bây giờ muốn đi là đi sao ?" Nói với giọng điệu rật giang hồ các bạc ạ? Mình quay lại và nói seal đó do nhân viên anh bóc không phải em và nhìn thẳng vào mặt nó hỏi thẳng 1 câu:" Bây giờ em không mua, anh trở mặt phải không, lúc nãy thấy anh lịch sự lắm cơ mà " Nói qua lại vài cậu mình cũng không muốn tranh chấp đôi co nên mình quay lưng bỏ đi tính ra về cho êm xuôi.
-Nhưng đúng là khi con thú đã lộ bản tính dã thú của nó thì kg điều gì có thể cản được. Thằng chủ tới giật nón bảo hiểm mình xuống và đẩy mình thẳng xuống ghế giống như mình là tội phạm vậy một hành động rất bất lịch sự và vô giáo dục. Sau đó mình đẩy nó lại và nói anh có gì từ từ nói sao lại động chân tay với em, cửa hàng bán điện thoại chứ có phải ăn cướp đâu. Ngay lập tức nó phản xạ rất nhanh cầm ngay cái kéo nhọn trên bàn chĩa vào bụng bình. Lúc đó thật mình kg sợ nhưng mình cũng không phản kháng vì biết nó là chó điên rùi.
-Trong lúc nó nóng nó sơ ý nói 1 câu nghe buồn cười lắm:" Tao gặp nhiều thằng giống như mày rồi "? Cái mình mới bắt câu nói đó nói lại:" Cửa hàng anh làm sao ấy mới gặp nhiều trường hợp như em chứ, cái này anh không đánh mà tự khai cái độ uy tín của cửa hàng anh rồi" Nó tức quá dí cái kéo sát bụng mình hơn và lấy tay vả vả vào má mình , nó kg tát mà nó khiêu khích để mình phản kháng nó có lý do đâm lòi ruột mình rồi đi tù nhưng mình đâu có ngu chết với thằng điên đó.
-Mình chỉ kể tới đoạn này thôi đoạn sau mình kg muốn kể nữa. Cũng may là mình còn sống để cảnh cáo anh em tinhte.vn về cửa hàng Nmobile lừa đảo, Nmobile đánh người và Nmobile chó điên này..... Các bạn nên cẩn thận tốt nhất là nên mang theo vũ khí nếu muốn tới coi hàng vì ở đây từ nhân viên đến thằng chủ đều giang hồ cả ghê lắm.
Nmobile xin chia sẻ với các ace về hành vi "vừa ăn cướp vừa la làng" trắng trợn của bọn này
Hình thức của bọn chúng nhắm vào các cửa hàng ít nhân viên (một ca làm việc, Nmobile chỉ có 02 nhân viên) và vào các h vắng khách hàng.
Sáng hôm đó(vào tháng 07/2013), bọn chúng đi 02 người, đến cửa hàng Nmobile tại Tran Đình Xu, yêu cầu nhân viên mình cho xem và mua Sony Xperia Z.
Sau khi nhân viên mình đem máy ra, bọn chúng rất "dễ thương" và "mau mắn" móc tiền ra "anh thanh toán cho em lun nè, để anh qua ngồi test máy". Bọn chúng móc ra một cọc loại 200k và đưa nhân viên mình, nhân viên mình đếm lại và cất vào tủ.
Xong xuôi, bọn chúng qua ngồi tại ghế và test máy tùm lum, test một hồi lâu, bọn chúng đi lại khu vực bán hàng và chê này nọ, "em ơi anh thấy nóng máy, em ơi anh thấy hao pin", chê rất nhiều với mục đích là để "thôi em cho anh xin lỗi, em cho tụi ạnh lấy lại tiền, có gì tụi anh về nhà nghiên cứu lại con khác"
Nhân viên mình cũng vui vẻ trả tiền lại, vì chiện không lấy sau test là điều bình thường...nhưng sự việc bắt đầu phát sinh từ đây.
Sau khi nhân viên mình đưa cọc tiền lại, bọn chúng đếm lại và la lên "ủa em ơi sao có tiền giả trong này"...và bọn chúng kiểm tra một hồi thì đưa ra được 10 tờ tiền giả.
Quảng cáo
Nhân viên mình lúc này tái mặt vì lúc nãy đếm thì không để ý, đến h tự nhiên ở đâu ra lòi ra 10 tờ 200k giả...và bọn chúng la ùm lên "tụi em làm vậy là sao, đổi tiền giả vào tiền bọn anh, làm ăn mất uy tín, lừa đảo"...nói chung là tất cả lời lẽ chua cay bọn chúng thốt ra hết...nhân viên mình tái mặt chỉ biết giải thích là "tiền hồi nãy của anh tụi em trả lại chứ có biết gì đâu, sáng h tụi em chưa bán cái nào thì lấy tiền đâu mà đổi hay ăn gian của anh"
Bọn chúng được nước làm tới, làm ầm lên và không chịu nghe giải thích, chửi tùm lum...may mắn sao lúc này mình từ nhà chạy lên cửa hàng...
Mình bước vào, thấy cải lộn tùm lum thì mới rõ đầu đuôi chuyện gì, nhân viên kể lại sự tình...mình nói chuyện bình thường với bọn chúng, giải thích này nọ bọn chúng cũng không chịu, bọn chúng đòi "bây giờ anh mở hộc tủ ra cho tụi tui kiểm tra"...mình cảm thấy là không nhân nhượng được nữa là "xin lỗi anh nha, anh chẳng có cái quyền gì để yêu cầu kiểm tra hộc tủ của tui, nãy giờ thấy thái độ của anh như vậy là anh mún kiếm chuyện đúng hok"
bọn chúng bốp chát "bây h mày nói ngang phải hok, được rồi, tao koi như xui, tao đéo thèm cải với mày, tao lấy máy đi về"...bọn chúng cầm hộp máy lên và định bỏ đi ra cửa.
Lúc này, mình mới đi ra, và đúng như lời bọn chúng nói là mình bấu vào vai thằng cầm máy, ấn xún ghế "*&%%(chử thề), mày định đi đâu, *&$$%^, h mày mún cái beep j"
thang đi cùng xấn tới, mình nhanh tay chụp lun cái kéo trên bàn "^%$^, tao chấp tụi mày lun đó, ngon bay vô"
Lúc này, thấy có vẻ như là ngoài kế hoạch, thằng cầm máy mới la lên, "ủa anh làm gì dữ vậy, từ từ rồi nói, sao anh du côn vậy, tui sẽ đem việc này đưa lên tinhte", mình sôi máu lên và tát cho nó một cái như trời giáng, thằng đi cùng cũng bay lên nhưng mình đưa cái kéo vô mặt nó và nó xê ra.
Sau đó, ngồi đôi co, ba láp một hồi tụi nó chịu lấy lại tiền và trả lại máy đi về.
Minh mong anh em thương gia cảnh giác với hình thức mới này, cảnh giác với bọn mất dạy này. Riêng mình, nếu có cho hành động lại thì mình cũng sẽ hành động tương tự như vậy, mình thấy có rất nhiều anh em lên topic bọn chúng nói để dạy đời hay chửi bên mình, MỌI NGƯỜI CHƯA BIẾT ĐẦU ĐUÔI SỰ VIỆC XIN ĐỪNG CHỬI BỚI HAY CHO Ý KIẾN CÁ NHÂN, THỜI GIAN VỪA QUA VÌ QUÁ NHIỀU VIỆC ĐẾN HÔM NAY MỚI BIẾT BÀI NÓI XẤU CỦA BỌN CHÚNG, MÌNH MONG SAU BÀI VIẾT NÀY CÁC ACE TINHTE BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT CỦA VẤN ĐỀ VÀ CÓ CÁI NHÌN KHÁCH QUAN HƠN
XIN CÁM ƠN ANH CHỊ EM