Thực sự là có mackiller ở đây mới vui anh em ạ, chúng ta được nuôi khỉ, chơi với khỉ và dậy khỉ đánh đu với ngôn ngữ con người, đừng làm nó giận như thế, nó bỏ đi ae mình hết đồ chơi giải tỏa mệt mỏi trong công việc.
Khi giải quyết được đâu là TÔI, đâu là của TÔI, cái TÔI của mình lớn hay nhỏ, thì sẽ hiểu Troll, Troll thực chất là hiện tượng của chủ nghĩa cá nhân. Nếu đụng đến nó, nó sẽ phình lên, tự trướng lên và mập mập lên. Đó là bản chất Troll. Hiện tự chế giễu, diễu cợt, hạ thấp, chữi rửa, kỳ thị, ngang bướng... Đó là hình thức biểu hiện của Troll. Thực sự Troll cũng cần đồng minh, nó khao khác được đồng minh. Nếu không đồng minh sẽ là kẻ thù của mình. Cho nên không phải Troll, tôt nhất đừng đem cái TÔI để làm quan điểm đánh giá, vì nó hoàn toàn sái lệch đúng với thực tế hoàn cảnh, sự kiện đó. KHi đó chẵng những sáng suốt để biện giải, không bị động, không ức chế, chẵng sợ hãi trước bất kỳ hoàn cảnh nào, khi dọn sạch sẽ tất cả những cáo bẩn rác rến ngươi khác tạo dựng lập ra cho mình. Khi đó sẽ thông suốt quá trình nhận thức hay tư duy sự kiện. Đó là vậy....!
Bác ơi! bác sai lầm làm cố chọc tức người khác, chế diễu người khác để nâng cao mình lên, hay cố làm để người ta bỏ đi, bác tưởng mình đã làm được với nhiều nhiều người, bác nghĩ sẽ thành công. Trong trường hợp này bác sai lầm, vì tôi không giải quyết nguồn gốc sự kiện, không đi theo sự kiện bác bày ra. Mà Tôi giải quyết nguồn gốc cái TÔI của mình , những chiêu của bác đã hết hiệu nghiệm rồi.
Con người là vật hấp thụ, là công cụ ánh xạ của tri thức. Tri thức là thứ có sẵn trong tồn tại và phi tồn tại vật chất, do vậy sứ mệnh của con người là khai phá tri thức chứ không phải tạo ra tri thức, bởi tri thức, như đã nói, là thứ nằm ngoài bản chất kiến tạo của loài người. Nói một cách hẹp lại, chiếc điện thoại chính là công cụ ánh xạ của ánh xạ tri thức. Quá trình khai phá ấy phải xuất phát từ thực tiễn, thông qua hành động tư duy, quy nạp. Do vậy, thiếu một trong những điều kiện nhỏ ấy, mọi thông điệp phản xạ hành vi sẽ trở nên ngô nghê, phiến diện. Có ý tưởng là rất tốt, bởi ý tưởng là công cụ khai phá tri thức mới, gắn với sứ mệnh con người. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến việc ra đời môt ánh xạ tri thức mới phải có hệ quả áp dụng thực tiễn, phải có tính kế thừa. Một trong những biểu hiện của tính kế thừa là sự nhìn nhận và được nhìn nhận. Do vậy, muốn nhìn nhận và được nhìn nhận, thì tất yếu, anh phải tồn tại đúng nơi, đúng chỗ và phải mặc nhiên hiểu được anh, tôi, chúng ta luôn nằm dưới tri thức, nằm trong thực tiễn và nằm trên lic̣h sử.
con gà mackiller viết tiếng việt còn sai chính tả mà thích xổ nho, pa này chả pít j về kinh tế và công nghệ, e cá với các pác pa mackiller này đang xài 1 chú hồ cẩm đào
Sai rồi. Bạn ấy xài Nokia hẳn hoi đấy, 1 em 8210, và đang lướt net giảng giải cho chúng ta về kinh tế, công nghệ... bằng máy ngoài hàng net. Chưa đủ tuổi để bố mẹ mua máy riêng cho nên chỉ có thế thôi.
Chỉ có nhiêu đó thôi hả, sao so sánh giống đứa con nít 4 tuổi vậy nhỉ? Tôi nhớ có lần tôi viết lách nhanh, thằng bé hàng xóm vào chơi, đến xem nó cũng nói y như thế.... ---------- Post added at 02:37 PM ---------- Previous post was at 02:35 PM ---------- Cưng này thì lớn hơn được một tí, hàng đang dùng này là hàng di động, ngồi trên xe ôm chạy ở cần thơ - đà nẵng - thanh hóa, vẫn dùng được... He he... Đúng là nhiều loại thật. Tầm phào chưa từng thấy.
trunkz ơi bạn sai òy, con gà này xài IP4 hồ cẩm đào,văn chương thì lai láng vãi hết cả quần,sai chính tả ở khâu đánh vần chứ k fai viết lách nhanh,dốt còn lắm mồm.hố hố,MACKILLER nên liên lạc với nokia Vn rồi để nó báo với công ty mẹ SX 1 con nokia cpu 1,5Ghz 2 nhân cho ông chú ý hơn,con gà,chán vãi
Công kích đâu :-" nói vu vơ thôi mà :-" có tật giật mình à ( thôi chết mình lỡ nói chyện với kẻ bại não rồi,ko biết bị lây ko nhỉ ) )
Ùm, đúng rồi rất gà lắm, mình nhớ mình gà đến nỗi, mình dung con iMac này cũng hình 6-7 năm rồi nhỉ! Còn trước đó thì cũng qua mấy đời G3-G4-G5 rồi. Các bác hiện đại quá thôi, chỉ dùng PC thôi. He he he. ---------- Post added at 03:15 PM ---------- Previous post was at 03:13 PM ---------- Tôi rất thịnh tình với mọi người, ai không đáp lại thấy rất có lỗi, dù có chữi chó mắng mèo thì cũng lên tiếng một câu. Còn bác nghĩ mình chưa bại nào à, thôi đừng có như vậy... Thời này những bộ não bại đó đi đầy đường kia. Mà có bao giờ nhận mình bại não kia chứ!
''Ùm, đúng rồi rất gà lắm, mình nhớ mình gà đến nỗi, mình dung con iMac này cũng hình 6-7 năm rồi nhỉ! Còn trước đó thì cũng qua mấy đời G3-G4-G5 rồi. Các bác hiện đại quá thôi, chỉ dùng PC thôi. He he he.'' đừng có lên đây khoe của nhé,chưa giàu hơn ai trên này đâu,nghèo ngu mà bày đặc khoe của
....? dùng lâu vậy mà chả bít j hết ah,lại viết sai chính tả nữa,nói 1 câu bị cả đám chửi (chửi chứ k phải chữi),ôi con gà mackiller bị tâm thần phân liệt
Ơ, vậy à giàu có lắm loại đó bác, bác biết có bao nhiêu loại không ạ... ---------- Post added at 03:30 PM ---------- Previous post was at 03:26 PM ---------- Tôi nhớ có một giai thoại: Một anh trưởng ấp có trình độ lớp 4-5 trường làng thời bao cấp, được cái tội là viết chữ đẹp, hôm nọ được mời đi tham dự hội nghị, thấy cái ông giáo sư Võ Tòng Xuân giảng về khuyến nông, trong buổi thuyết trình đó giáo sư có Viết vài đoạn lý thuyết lên bảng. Thế mà ông nọ về làng bảo rằng: "Giáo sư kiểu gì mà viết chữ như gà bới...." Khi nói ra nghe cấp trên chữi một trận, còn hàng xóm cười chê!
thằng này nó bị hoan tưởng nặng rồi nó tự nghĩ mình như giáo sư kìa hahaha buồn cười thật,khùng mà bay cao rơi xuông đất đi cha,sao mà mặt dày quá cả diễn đàn chửi thế mà vẩn đưa cái mặt mo lên đây tự sướng cho bản thân mình,kiểu này là thuộc loài gì rồi chứ là con người thì đã tự biến mất rồi
Thôi không bàn cải gì nhiều các bác tự cho mình là người am hiểu công nghệ, tôi chỉ hỏi thế này thôi cũng biết ai trả lời được ai chưa được thôi. Để xem các bác am hiểu công nghệ đến đâu. Còn ai vớ vẩn thì xem như chưa hiểu về công nghệ đâu nhé, tránh né trả cũng là ở dạng đó, còn không biết hay biết không trả lời không sao cả! "Tại sao các bộ vi xử lý hiện tại, không nâng xung nhịp lên cao nữa để tốc độ xử lý cao hơn mà lại phân ra rất nhiều nhân, lại còn hạ thấp xung nhịp xuống? Do nguyên nhân gì phải làm như thế?" Trả lời xem nào? ---------- Post added at 03:54 PM ---------- Previous post was at 03:50 PM ---------- Tôi nhớ có câu chuyện trong nhà Phật nói thế này khi có người đến chữi mắng Đức Phật, Phật chỉ im lặng không nói, sau đó đệ tử hỏi : "Tại sao người ta vu oan Thầy như vậy mà thầy không biện minh"? Phật đáp rằng: "Khi người ta trao cho anh món gì mà anh không nhận thì món đó thuộc về ai...."
Có người tự nhận ra mình cao siêu đến mức ngang hàng đức Phật, vậy mà vẫn hạ cố chui xuống chơi với lũ dân đen tụi này là sao nhỉ?
khoan đã,ông bít Võ Tòng Xuân là ai k? đừng nói ở cạnh nhà nge,ah mới search câu hỏi đó ở đâu vậy,google hả,tập viết chính tả chính xác,hiểu ngữ nghĩa chính xác rồi xổ "Tôi nhớ có một giai thoại: Một anh trưởng ấp có trình độ lớp 4-5 trường làng thời bao cấp, được cái tội là viết chữ đẹp, hôm nọ được mời đi tham dự hội nghị, thấy cái ông giáo sư Võ Tòng Xuân giảng về khuyến nông, trong buổi thuyết trình đó giáo sư có Viết vài đoạn lý thuyết lên bảng. Thế mà ông nọ về làng bảo rằng: "Giáo sư kiểu gì mà viết chữ như gà bới...."" Cái này là giai thoại........ bít giai thoại là gì k.... trả lời câu hỏi của ông"Tại sao các bộ vi xử lý hiện tại, tại sao không nâng xung nhịp lên cao nữa để tốc độ xử lý cao hơn mà lại phân ra rất nhiều nhân, lại còn hạ thấp xung nhịp xuống? Do nguyên nhân gì phải làm như thế?" dễ ợt vào đây http://www.bvtt-tphcm.org.vn/ hoặc đến 192 Hàm tử P1 Q5 tphcm vào đi con gà,ở đây chẳng ai vào đó dc trừ ông