tuy nó chỉ 1 tý' đó thui nhưng nó luôn đc bảo toàn ,nó đâu có mất đi đâu...bay hưoi,rùi lại ngưưng tụ--->mưa....v..v/chỉ là thiếu nưứoc ngọt để dùng thui chứ nói chung chung tất cả nưứoc thì bấy nhiêu cũng là quá nhiều cho con ngưừoi rồi...
1km3=1.000.000.000.000 kg như vậy 1250 km3 có khối lượng 1.250.000.000.000.000 dân số thế giới là 7.000.000.000 nguời vậy mỗi người có khả năng được sử dụng là 178.571 kg nước. xe tưới nước chở 10.000 kg mỗi xe tức là mối người có thể sử gần 18 xe nước như thế. Tính ra vậy là nhiều. Vấn đề là hành tinh chúng ta không phải có mỗi con người, và không phải tất cả dòng sông nước đều sạch, và con người cũng ko có sử dụng hết chúng. MÌNH NGHĨ SỐ LIỆU TRÊN CHƯA CHI TIẾT ĐỂ MỌI NGƯỜI THỰC SỰ NHẬN RA TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIẾT KIỆM NƯỚC ./.
Theo quan điểm của mình, tất cả rồi cũng sẽ trở về với mẹ thiên nhiên, con người cuối cùng rồi cũng sẽ trở về với những nhu cầu thiết yếu nhất.Đánh nhau vỡ đầu vì dầu mỏ nhưng thử hỏi nếu hết nước ngọt thì họ sẽ đánh nhau vì cái gì?
Đối với đối tượng học sinh thì để dễ hình dung nhất là tính tầm phủ trên ... bề mặt trái đất thôi các bác ạh. Bác chủ thớt cứ nghĩ hươu nghĩ vượn là cho vào chương trình học rồi bắt học sinh phải học nhiều >.<.