Tuần này hỏi anh em chủ đề hơi bên ngoài chút. Xin anh em cho biết việc đi ra ngoài chơi (đi công viên, xem phim, ăn, cafe...) so với xem TV hay online thì anh em thích hoạt động nào hơn. Tạm thời chúng ta không nói về tổng thời gian mà chỉ nói về mức độ thích của anh em của 3 hoạt động trên.
Theo mình ra ngoài đương nhiên thích hơn,vừa tốt sức khỏe vừa có thể giải trí chứ cứ nắm ở nhà online hay xem tv hoài sẽ chết sớm lém.
Ra ngoài thôi, TV với internet ngồi nhiều => chết sớm. Phải chịu khó vận động hè này mình sẽ làm cái xe đạp vừa dã ngoại vừa chụp ảnh cho thoải mái đầu óc
ra ngoài là nhất,đi làm lúc nào cũng cắm mặt vào máy tính rồi,kg ham onl tại gia nữa,TV thì trước h kg ham
Mình thì thic đi ra ngoài phớn với bạn bè vì ở nhà online, xem tv miết chán rồi. Ra ngoài tán dóc, hít thở không khí
Hjhj mình thick đi ra ngoài ngồi uống nước với bạn bè sau một ngày làm việc căng thẳng! Như thế sẽ giúp cho đầu óc mình thoái mái hơn!
hehe....ra ngoài zui chơi thích hơn chứ....vừa làm thân thiết mối quan hệ.vừa bít thêm nhìu quán xá mới..keke...
Mình thì vừa ra ngoài nhưng vẫn online. Nếu có vào 1 quán cafe hay 1 nơi nào đó có wifi là mình lại đảo qua FB, tinh tế chút xem có gì mới ko ^^
Đi ra ngoài đi đâu đó ngắm cảnh, chụp hình hay câu cá cho thư giãn đầu óc là nhất. Chứ cứ ngồi nhiều lại chết sớm, kể cả đi cafe nhé.