[Phim] Battleship, có phải con người cô đơn trong vũ trụ?

Thảo luận trong 'Điện tử - Tiêu dùng' bắt đầu bởi Airblade14, 13/4/12.

  1. Airblade14 Nam Air

    [IMG]

    Viễn vọng kính Kepler (mang tên nhà thiên văn học người Đức ở thế kỷ 17, đã có công giải thích về việc các hành tinh xoay quanh quĩ đạo của các ngôi sao) là tên của kính thiên văn được Nasa phóng vào vũ trụ với mục đích tìm kiếm sự sống ngoài không gian, NASA đã sử dụng tên lửa đẩy Delta II để đưa kính thiên văn Kepler vào không gian từ căn cứ không quân mũi Canaveral, bang Florida vào ngày 7/3/2009. Đây là một sứ mệnh lịch sử chứ không đơn thuần là sứ mệnh khoa học. Kepler sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi: Liệu trái đất có phải là hành tinh duy nhất có sự sống hay không?

    Nhà khoa học Ray Villard đã có một bài viết đăng ở Discovery cho rằng có các hành tinh có thể có sự sống cách chúng ta khoảng 100 năm ánh sáng, các hành tinh có thể có sự sống phải đáp ứng được một số yêu cầu nhất định, ví dụ nó phải nằm trong 1 hệ mặt trời, tuy nhiên nó không được có quỹ đạo quá gần hoặc quá xa mặt trời vì gần quá thì nóng chảy hết mà xa quá thì lạnh teo hết, vùng có thể có sự sống đó được gọi là vùng Goldilock.

    [IMG]
    Hình minh họa Goldilock zone, vùng có thể có sự sống, hiện tại chúng ta đã phát hiện ra được gần chục hành tinh có khả năng có sự sống như vậy.

    Trong Battleship, con người đã đi xa hơn hiện tại một chút, người ta đã phát hiện ra một hành tinh có thể có sự sống, và người ta còn làm một việc còn đáng sợ hơn nữa, đó là cố công liên lạc với hành tinh đó...

    [IMG]
    Cuộc sống đang yên bình diễn ra

    [IMG]
    Bỗng dưng hiểm họa ập đến

    Nếu bạn là một người văn minh, có đầy đủ khoa học kỹ thuật, súng ống đạn dược, vô tình bạn đi lạc vào 1 vùng đất còn kém phát triển, lạc hậu, bạn sẽ làm gì? Một số có thể sẽ giúp đỡ người dân kém phát triển ở đó, một số sẽ làm nhiều điều rất tồi tệ, và lịch sử đã chứng minh, khi một nhóm người văn minh tiếp cận với một nhóm người ít phát triển hơn, nhóm văn minh luôn luôn cố gắng muốn thống trị nhóm còn lại.

    Quay lại bộ phim này, điều may mắn (hay xui xẻo thì phải đợi xem) là con người đã gởi tin nhắn thành công đến với hành tinh ở Goldilock zone, và những sinh vật ở đó quyết định ghé thăm trái đất, nếu như họ đủ khả năng bay đến đây thăm ta, tất nhiên họ phát triển hơn ta rất nhiều, và khi họ phát triển như vậy, làm sao ta có thể chống cự nếu như họ không muốn hòa bình?

    [IMG]
    Loài người bị tàn phá

    Mình dông dài như vậy bởi vì Battleship là một bộ phim thật sự hay, và đồng thời động chạm đến một vấn đề nhạy cảm trong nền khoa học không gian hiện nay, đó là chúng ta có nên cố gắng tìm kiếm sự sống ngoài trái đất hay không?

    [IMG]
    Những sinh vật lạ muốn gì ở trái đất chúng ta?

    [IMG]
    Muốn gì khi phá hủy nhà cửa?

    [IMG]
    Muốn gì khi tiêu diệt con người

    [IMG]

    [IMG]
    Tuy nhiên chúng ta không ngồi yên

    [IMG]
    Chúng ta phải chiến đấu

    [IMG]
    Phải truy tìm kẻ địch

    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    Và chấm dứt sự đơn phương tấn công

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]
    Tuy nhiên kẻ địch rất mạnh, chúng ta liệu có thành công?

    Đánh giá phim: đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng nhưng lại khá thực tế, các bạn sẽ bị cuốn vào trận chiến, và đồng thời bị cuốn vào những cảnh đời thường, mình đánh giá rất cao việc các nội dung phim phát triển đan xen song song với nhau, vì cuộc sống thực tế vốn đang xảy ra như vậy, có thể nơi này đang đánh nhau, nhưng nơi khác lại yên bình.

    Diễn viên diễn xuất tốt, Rihana đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong phim, kỹ xảo tốt, âm thanh rất tốt, kịch bản rất tốt, hấp dẫn, nên đi xem.
    Vic_Yip, ulimunchini, HoliCf74 người khác thích nội dung này.
  2. cuhiep Bố cuKhang

    Tối qua cũng đc đi xem phim này.
    Nói chung là dạng ăn theo phim Transformer, nhưng tiếc là làm không tốt bằng. Diễn viên diễn chán, cảnh gây cười nhạt, cu vai chính tự nhiên khôn hẳn ra rất nhanh, người ngoài hành tinh, tàu ngoài hành tinh to...nhưng biến đổi, quay sát lại thì không đẹp.
    npbk8187, saobekolak, F5NhaTrang22 người khác thích nội dung này.
  3. Cuong85 Moderator

    Chưa được xem nhưng xem bài này thì bữa nào phải đi xem coi thế nào mới được :D
  4. Vaanres Thành viên

    Kỉ xảo tốt, nội dung bình thường, diễn xuất bình thường,kha khá tình tiết vô lý :D ,coi xong ko động lại trong đầu gì gọi là cảm xúc :D,
    saobekolaktransyhoai thích nội dung này.
  5. cangivoday Thành viên

    ko bít bán đĩa chưa ta? mua cai về xem
  6. hieubf Thành viên

    mình ko đi xem là đúng, chờ bản Cam xem thôi cho đỡ nóng, chờ đến lúc nó ra bản đẹp cũng ko xong :)). thôi, đầu tư 3D Avenger là quyết định đúng khà khà
  7. tridung_info Thành viên

    vài hôm nữa có trên mạng thôi ấy mà :D
  8. hieubf Thành viên

    mà xem ảnh kiểu này cũng dễ xem mà :)
  9. exodusvnn Thành viên

    Coi Biệt kích ngầm để thấy tiềm lực của Mỹ...
    Coi Battleship để thấy tinh thần Mỹ...
    Ra về mà thầm nghĩ khi nào mới có cái phim Việt Nam được như rứa!

    Thật ra, có những câu thoại cũng rất hay, nhưng chắc có lẽ do môi trường & tư duy sống khác nên mình khó mà cảm nhận hết được!
    modena, cchuonlap, coollonelyman1 người khác thích nội dung này.
  10. tuanjuninho Thành viên

    Xem trailer phim này lâu lắm rồi, cũng ngóng để xem ntn.
    Nói đến trailer phim phải nói trailer phim "MI4: Ghost Protocol" hoành tráng thật, nhạc nền cũng hay (hơi lạc đề chút)
  11. hiepthong Thành viên

    đồng ý với bạn . Phim nước ngoài có vẻ cách nói chuyện của nó khác VN mình nhiều lắm. Nhiều khi coi không hiểu rõ / thấy cách nói chuyện của bên đó lạ lắm.
    crystal_90Kanzz.Elf thích nội dung này.
  12. lmcuong4u Thành viên

    Phải xem để biết thực hư thế nào..
  13. letanfia Thành viên

    Tối hôm qua mới xem phim ở galaxy tân bình. Nói chung phim hay, lúc chiến đấu với ngươi ngoài hành tinh có tính sáng tạo. dù người ngoài hành tinh hiện đại nhưng chỉ cần làm tổn hại khoảng 30% lực lượng thì sẽ rút lui thôi, để bảo toàn lực lượng... câu này trích trong discovery.
  14. aladin05 Thành viên

    Mặc dù có vài tình tiết vô lý(vd như khiêng quả bom nửa tấn mà chưa tới 10 người) nhưng sự cháy nổ thì hoành tráng thiệt.mà máy bay của người ngoài hành tinh ko bay được ah?kém quá nhi!
  15. Airblade14 Nam Air

    quả đạn đó 500pound, tức là 250kg, 6 người khiêng, như vây 1 người khiêng chưa tới 50kg, vô lý là nó nằm 70 năm rồi mà vẫn còn nổ được, cái đó thì bạn lại không nói :)
    Dâu Trắng, sunny_summer, macarong03034 người khác thích nội dung này.
  16. J_Android Anh Duong Talents

    đang mong phim này lém để tuần sau tranh thủ đi xem
  17. phitruong141 Thành viên

    Thỉnh thoảng có mấy người vô duyên gúm ! đang đọc bàn tán Battleship tự dưng dzô hỏi câu chớt quớt !
    Mình book vé rồi ! thứ 4 tuần sau coi mới đã ! tưởng bản này có 3Dê !
  18. aladin05 Thành viên

    Hahahaha...tình tiết vô lý thì đầy ra rất rõ, film này bị dở ở chỗ đấy.mình tưởng bom để lâu cỡ nào cùng nổ chớ,thấy ở vn lâu lâu có vài ba trái nổ bậy đó..hahahhahah
    phung330, Captain.Prime, damhonglinh1 người khác thích nội dung này.
  19. TechOne Thành viên

    sắp xếp thời gian đi xem thôi, kết nhất thể loại viễn tưởng liên quan tới ng ngoài hành tinh@@
  20. exodusvnn Thành viên

    Em đang thắc mắc là ở đâu mấy cụ ấy là thủ sẵn trên tàu để chờ Hopper tới nhỉ???

Chia sẻ trang này