[Phim] Battleship, có phải con người cô đơn trong vũ trụ?

Thảo luận trong 'Điện tử - Tiêu dùng' bắt đầu bởi Airblade14, 13/4/12.

  1. soulevil Thành viên

    Khoan. Tự nhiên nghĩ lại ý "vì sao alien mà đánh ngu quá" .
    #. Đây có thể không hẳn là "quân đội". Vì mục đích của alien là respond lại signal gửi đi từ Trái Đất. Do đó họ chỉ gửi đi sứ giả. Đi kèm chỉ là lính bảo vệ cơ bản. Không fải quân đội chính thống sử dụng cho mục đích chiến tranh. Do đó cũng không lấy làm lạ khi vũ trang còn kém ! Chỉ thiên về "sức" chứ không thiên về "năng lượng" ( Đạn bắn chỉ là nổ thông thường / quả cầu tròn cũng là dùng "sức" để công phá chứ không phải các thứ mang tính chất "năng lượng" )
    #. Bản thân họ cũng không dự tính chiếm đóng trái đất. Chỉ là sự hiểu lầm khi về "chào sân" ban đầu
    #. Về những điểm phi lý trong phim viễn tưởng mình nghĩ chia theo 2 types:
    - Sai hoàn toàn về logic / khoa học: Ví dụ những phim tàu vũ trụ nổ ngoài không gian mà gây âm thanh nổ bùm . Vì là môi trường phi vật chất nên không thể có âm thanh. Hoặc phim cổ trang mà lộ vật dụng hiện đại. Cái này thì miễn bàn. Sai trọn gói.
    - "Sai" về logic tình tiết: Như sao alien lại ngu quá v...v. Cái này nên xem lại và xem lại phim thật kĩ / google thật kĩ để hiểu rõ cái ý / cái lý của đạo diễn cho phim. Rất khó đánh giá cái này là sai hay đúng.
    hoangturong1412 thích nội dung này.
  2. nguyenvinh1973 Thành viên

    Phim này xem rất hoành tráng khi có âm thanh rạp 5.1 các bác ợ !!!
  3. nguyenvinhan Thành viên

    mình cũng đang định đi xem mà nghe thấy mấy bác bình phẩm không tốt cho lắm nên có lẽ chờ trên mạng có rồi xem luôn vậy.
  4. Tiente Thành viên

    Phải xem ở rạp nó mới sướng bác ạ, tuy không 3-D nhưng kĩ xảo rất đẹp, với lại xem màn hình to nó thích hơn chứ :) Phim hay hay không là do mỗi người thôi, nếu bác xác định xem cho thư giãn đầu óc thì nên đi, không phí tiền đâu :)
  5. hoangturong1412 Thành viên

    cái này bạn hông hiểu phim rùi. Lúc đó rada của mấy mấy chiếc khu trục hạm bị người ngoài hành tinh làm nhiễu, nên hông thể bắt được tọa độ của tàu ngoài hành tinh, mà mấy cái tên lửa thì phải bắt được tọa độ nó mới bắn được, nên đành bắn bằng pháo 75mm
    khúc giữ phim Nagota (hông nhớ rõ tên) đã dùng hải đồ của thiết bị cảnh báo sóng thần bắt tọa độ mới bắn chìm được 2 tàu ngoài hành tinh đó ;)=> khúc này là giống game battle ship nhất ;)
  6. hoangturong1412 Thành viên

    chính xác, thường thì tàu để triễn lãm sẽ tháo hết máy móc, vũ khí đạn dược ra...còn lại vỏ tàu và vỏ máy móc thui...;)
  7. hoangturong1412 Thành viên

    bác này nói đúng, alien từ đầu đến cuối hông hề dùng súng, chỉ cận chiến, đánh tay đôi với người trái đất...
    về chiến lược thì rõ ràng, 4 chiếc phi thuyền tấn công, phòng thủ, 1 chiếc liên lạc, vòng bảo vệ cũng để bảo vệ chiếc liên lạc kia, tiếc là nó đụng vào vệ tinh của con người nên bị nổ, rơi xuống hongkong...
  8. officialnguyen Thành viên

    Cảm ơn, comment nói hộ lòng tôi :))

    Cái này mà kêu giống Transformers thì không khéo Cars cũng giống, có mấy con xe biết nói. Rồi Aliens vs. Predators, ET luôn đi :)) Transformers hay hơn chắc do có con mẫu ăn mặc hở hang đi tới đi lui nên hay :))
  9. Julypisces Thành viên

    Hum qua mới đi xem Battleship :D Cũng có nhiều điều đáng ngẫm nha ;)) Bom tấn mùa hè - ghê ra trò đấy chứ ;)))

    Ấn tượng đầu tiên là kỹ xảo và âm thanh. Nói chung với kinh phí nhiều như thế, đầu tư hoành tráng như thế thì kể ra cũng đáng đồng tiền bát gạo. Đây là 2D chứ 3D chắc xem còn "phê" tít nữa ;))

    Tuy nhiên nội dung đôi chỗ cũng vô văn lý, thấy nhiều người chê lên chê xuống. Mình thì mình thấy rằng: đây là điện ảnh, mà xét cho cùng thì vẫn là một môn nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì không phải ai cũng làm được, nên để làm một bộ phim hay cần những nhà làm phim tài năng. Và theo mình, như vầy là thành công, ít nhất là vì:

    Đây là lần hiếm hoi mình xem phim mà bỏ qua tất cả về nội dung "nổi" để chỉ nhớ về nội dung "chìm".

    Anh Hiệp Chủng Quốc Huê Kỳ này thật bá đạo quá đi :cool:. Làm phim mà còn ngầm tuyên bố, thể hiện, khẳng định quan điểm chính trị, sức mạnh quân sự và cái ngông của mình. Thực ra thì chẳng biết bao nhiêu người xem phim nhìn ra những điều như mình đang nghĩ - nhưng mình chắc cú là con số không hề nhỏ. Hay người Việt Nam mình nhạy cảm quá ;)) Người ta làm phim giải trí thôi mà :cool:

    Giải trí cái giề, nghệ thuật tảng băng chìm ;)) 3 phần nổi thì 7 phần chìm >:) Phần đánh nhau với Aliens thì ít mà phô trương chính trị thì nhiều (Nhiều đến nỗi 1 đứa xem phim chỉ để giải trí như mình cũng nhận ra hoho):

    - Phô trương sức mạnh quân sự của quân đội Mỹ từ Hải quân đến không quân. Nhìn đi, chúng tao có tàu chiến được trang bị tối tân, ngay cả cái tàu ghẻ cho vào viện bảo tàng đến 70 năm vẫn còn ngon chán, đánh nhau ầm ầm. Tàu chiến nước chúng bay được bao phần? Đó là những gì Mỹ muốn nói, muốn thể hiện và khoe khoang. Đây cũng là lời cảnh báo, nhắc nhở 1 số nước đang ngoan cố chống lại Mỹ, nhất là China.

    - Không khó để nhận ra mục tiêu mà Mỹ đang muốn hăm dọa ở đây là bọn khựa. Việc để điểm bị tàn phá đầu tiên trên trái đất là Hongkong-China không khác gì ném một quả "shit" vào thẳng mặt china và dằn mặt: "đừng cố vượt mặt Hoa Kỳ, điều đó không hề dễ, vì hậu quả là... đây - tan tành xác pháo như hongkong đổ nát". Cục diện thế giới hiện nay là cục diện đa cực với nhất siêu, đa cường. Việc các đa cường - trong đó điển hình là china muốn phá tan trật tự này thành đa siêu, đa cường làm Mỹ nóng mắt. Thằng Mỹ sẽ chỉ chịu là số 2 khi không ai là số 1 :cool:

    - Tại sao lại chọn cuộc chiến trên biển? Chẳng khó gì nhận ra rằng Chiến tranh trên biển đã, đang và sẽ trở thành một trận chiến khốc lửa của lịch sử loài người, nhất là trong thế kỷ mới này. Khi lợi ích loài người tiến ra biển thì tranh giành, bạo lực cũng ra theo. Mặt biển vốn đã chưa bao giờ hết động, nay càng động hơn. Mà điểm nóng của chiến tranh hải quân chính là Thái Bình Dương nơi Mỹ, TRung QUốc đang tranh giành ảnh hưởng và lợi ích. Tất nhiên, trong đó có Việt Nam chúng ta với Biển Đông và tuyến đường giao thông huyết mạch cũng như mỏ than, khí sâu phía dưới. Miếng mồi ngon này China sao nhả, và Mỹ sao để china nuốt trôi. Thế khác nào chắp cánh cho hổ? Mình tin, cái thế sự trên Biển ĐÔng Việt Nam sẽ không bao giờ cô độc. Ít nhất là sẽ có các đồng mình, mặc dù bọn đồng minh giúp mình không phải vì lợi ích của mình mà vì chính lợi ích của chúng nó. Đó là điều tất yếu, cuộc sống cộng sinh mà :))

    - Cuộc tập trận của 14 quốc gia là gì? Là sự liên minh sức mạnh quân sự của các nước để chống lại những kẻ ngoan cố không đi theo - mà không nói thì ai cũng biết đó là ai. Mình nhớ không nhầm thì trong 14 quốc gia đó cũng có TQ. Lúc bắn nhau tàu TQ bắn ra mấy quả đạn vô cùng lạc hậu ;)) Kết quả là China tử :)). Trong đó sự liên minh truyền thống của Nhật Bổn và Huê Kỳ rất đáng chú ý. Khi 2 cường quốc này bắt tay với nhau thì tất cả nên dè chừng. Sức mạnh ntn, xem phim sẽ rõ! Mỹ rất khéo lấy lòng Nhật Bổn khi để Nhật thắng trận bóng đá giao hữu giữa các người lính. Nhưng lại quá khôn ranh khi để người Mỹ là người cứu vớt người Nhật trong trận chiến. Còn 1 chi tiết không biết có phải mình nhìn nhầm không? Cuối phim, thấy đại úy Nagata của Nhật mặc quân phục hải quân của Mỹ @@ Chắc là nhầm, chứ không thì sao thằng người Nhật ấy lại chịu mặc. Thế khác gì việc quân đội Nhật "hàng" và "theo" Mỹ? Nhật Bổn mà chịu vậy sao? Mà nếu tình tiết ấy là thật thì, thằng Huê Kỳ thật là thâm văn nho :)))

    - Liên minh các quốc gia cùng chống lại Aliens phải chăng là liên minh chống chiến tranh thế giới, cùng giải quyết các vấn đề quốc tế?

    - Tính nhân văn: khi aliens tấn công trái đất, họ không tiêu diệt các mục tiêu không có khả năng chống cự, ko tiêu diệt sinh vật sống. Trong giao chiến, họ không chủ động bắn nếu không bị bắn trước. Aliens khá là nhân văn. Mình rất ấn tượng với chi tiết này.

    - Ngay từ đầu lỗi chiến tranh này là do con người. Con người chủ động phát tín hiệu đến hành tinh kia, và họ đến đây ko phải để giao chiến, mà để thăm dò. Nhưng việc con người đã fight trước khiến 2 bên mới xảy ra kết cục là chiến tranh. Phải chăng đó là cảnh báo cho tính hiếu chiến của con người? Chiến tranh xảy ra khi 1 bên không biết kiềm chế và quá nóng vội. Đối với các mối quan hệ quốc tế trên bàn hiện nay, thì việc chủ đánh không chủ bàn là một hành động thiếu khôn ngoan. Sau 2 cuộc chiến tranh thế giới, chắc con người đã hiểu chiến tranh thì sẽ tốt đẹp ntn; vì vậy kiềm chế đến mức tối đa việc nảy sinh 1 cuộc chiến t3 là việc rất rất nên làm. Đừng hiếu chiến mà thu được kết cục như trên. Xét cho cùng thì thằng Mỹ cũng không khoái đánh nhau, cơ mà động đến nhau thì đừng hỏi :))) - China ạ :))
    botram thích nội dung này.
  10. Tiente Thành viên

  11. Tiente Thành viên

    Bác này có vẻ ghét Trung Quốc nhỉ :) Tình hình là cái "chìm" ở trong phim như bác nói thì xa vời quá, nếu suy diễn như thế thì phim nào cũng có cái "chìm" như thế. Mà không chỉ phim này người ta phô trương sức mạnh của nước Mỹ mà hầu hết phim nào của Mỹ có đánh nhau quân sự chả thế, thậm chí nó họ còn muốn cả thế giới phải kỉ niệm ngày quốc khánh của họ và ngày đấy trở thành quốc khánh của mọi quốc gia nữa chứ (Independence Day). Mọi thứ trong cuộc sống đều trùng khớp nhau một cách khó hiểu mà, đấy là một phần hệ quả của lí thuyết xác suất trong thực tế và người ta vẫn đang đau đầu xem cái bản chất tối hậu của cái thuyết đấy là gì. Nên phim có những cái "chìm" như thế cũng không có gì là lạ. Vì thế xem phim không nên suy diễn nhiều như thế mà lạc đề, chỉ để ý đến nội dung và những cái "nổi" thôi. Nhưng chắc do bác ghét China quá nên mới suy nghĩ thế :)
  12. inconsolable1910 Thành viên

    chắc chắn không có chuyện con người cô đơn :D
  13. Warkiller Thành viên

    Phim này coi vô lý
    Tàu người ngoài hành tinh dựng lên 1 bức tường không ai thoát được
    Vậy mà trong đó có sẳn 1 chiếc tàu "Dùng để triển lãm" với đầy đủ súng đạn để chiến đấu ( gần cuối phim)
    3 Tàu khu trục lúc mới chiến đấu thì dùng đại bác bắn cho bị tiêu diệt 2 tàu mới phát hiện ra dùng te6n lửa Tomahawk thì diệt được
    Phim dở theo đánh giá của mình
    Mình cho 4/10 điểm
    Tiente thích nội dung này.
  14. HoangDucLinh Thành viên

    Đúng là rất nhiều cái "tình cờ" giống như dựa vào may mắn, vd như tình cờ biết người ngoài hành tinh sợ ánh sáng mặt trời và 2 cái bạn đã nói :)
  15. Minh Chiến Thành viên

    phim này và avenger th2i cái nào hay hơn nhỉ
  16. Tiente Thành viên

    Dạ The Avengers cũng chỉ hay hơn tí thôi ạ, nhưng đã mắt hơn nhiều nhiều. Battleship là bom xịt rồi nhưng còn The Avengers là bom tấn chính hiệu rồi, liên tục phá nhiều kỉ lục, 3 tuần liền dẫn đầu Bắc Mỹ, doanh thu toàn cầu đạt hơn 1,4 tỉ USD (đứng thứ 3 mọi thời đại). Đáng xem, đáng xem bác ạ :)
  17. bkavpro2009 Thành viên

    Thế bạn không biết rằng tất cả những cái đó đều dựa trên những thứ có thật à. Con tàu "Dùng để triển lãm" của bạn là chiến hạm Missouri đó, hỏa lực của nó mạnh hơn tàu khu trục nhiều, nó được trưng bày ở vịnh Hawaii từ rất lâu rồi, mà tụi kia muốn chiếm cái đảo để chiếm trạm liên lạc thì đương nhiên chiến hạm ở đó chứ còn ở đâu nữa mà bạn bảo vô lý =))))))))))))))))))

Chia sẻ trang này