Phim BOM TẤN avi, mp4, 3gp... (cực đỉnh) ON SMARTMOVIE

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM - TRÒ CHƠI' bắt đầu bởi alau, 22/5/09.

  1. alau Thành viên

    Trước khi muốn xem được các phim avi, mp4, 3gp... 1 cách tốt nhất.
    các bạn nên cài Smartmovie 4.10
    link Smartmovie 4.10: http://www.mediafire.com/file/mjjwoykxjhn/SmartMovie
    down về cài nhé, bản này full lun, khỏi cần cài gì thêm.
    Sau khi cài xong thì các bạn bắt đầu down những phim mà mình post là coi vô tư. Cứ như là phim rạp.:D
    *Các bạn tham khảo cách nối file tại đây nhé
    list phim:
    1.Look for a star - Tình mộng kỳ duyên ( ngay phía dưới đây )
    2.A Battle of Wits - Binh pháp Mặc Công
    3.Slumdog Millionaire-Triệu Phú Khu Ổ Chuột
    4.10000 BC
    5.Shoot' Em Up
    6.Đại náo Shinjuku (Shinjuku Incident) NEW
    7.The Warlords - Thống Lĩnh
    8.Children of men
    9.CJ7 - Siêu Khuyển thần thông
    10.Họa Bì (Painted Skin)
    11.Home Alone - Ở nhà một mình 1,2,3,4
    12.Johnny English - Điệp viên không không ... thấy
    13.Sex is zero 1 - Tình dục là chuyện nhỏ 1



    Phim tổng hợp:
    1.TOM & JERRY
    2.MR. BEAN MR. BEAN (TT)
    3.ĐORÊMON
    4.VUA HỀ SACLO
    5.Nu, pogodi ....! - Hãy Đợi Đấy

    CHÚC CÁC BẠN XEM PHIM VUI VẺ NHÉ. THANKS ĐÃ ĐỌC

    Mở đầu bằng Phim Look for a star ( Tình mộng kỳ duyên ) nhé ( phim này đang chiếu rạp thì phải ) ^^
    Câu chuyện tình lãng mạn “Look For A Star” phá kỷ lục phòng vé

    Là tiêu đề của hàng loạt bài báo điện tử có danh tiếng của VN ( dễ dàng search đc bằng google ). Đây thật sự là 1 câu chuyện tình cảm hài lãng mạn đánh vào con tim của các thính giả Châu Á , 1 kết cấu câu chuyện theo kiểu công chúa và hoàng tử đương đại ....


    [IMG]


    Trích:
    Tên tiếng Việt: Tinh mộng kỳ duyên
    Tên tiếng Anh: Looking for a star
    Tên tiếng Hoa:星梦奇缘
    Năm sản xuất: 2009
    Thể loại:
    Đạo diễn: Lưu Vỹ Cường
    Diễn Viên:
    -Lưu Đức Hoa
    -Thư Kỳ
    -Trương Hàm Dư
    [IMG]

    Bộ phim nhựa tâm lý tình cảm “Look for a star”, với sự góp mặt của nam diễn viên Lưu Đức Hoa và người đẹp Thư Kỳ, đã thắng lớn về doanh thu phòng vé chỉ trong vòng 1 tuần kể từ ngày ra mắt.

    Bắt đầu được trình chiếu vào ngày 26/1, Look for a star đã cố gắng đạt doanh thu phòng vé ấn tượng. Chỉ trong vòng 3 ngày, bộ phim này đã làm được kỳ tích khi mang về cho nhà sản xuất gần 30 triệu nhân dân tệ.

    [IMG]

    Tới ngày 4/2, Look for a star đã thu về hơn 50 triệu nhân dân tệ và trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé “vô địch” tại Trung Quốc, thời điểm này. Look for a star đã tiếp tục “làm mưa làm gió” tới ngày lễ tình yêu 14/2 và 8/3

    [IMG]

    [IMG]

    "Anh ta là một triệu phú, con tim của anh đang chờ được giải thoát...Cô ấy là một vũ công...Cả hai bắt gặp nhau..." Câu chuyện của một chàng Hoàng Tử gặp gỡ cô bé Lọ Lem đã được lập đi lập lại nhiều lần, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên nó được dựng nên bởi đoàn làm phim "Vô Gian Đạo" ("Internal Affairs"). Dạo gần đây, bộ phim "Tinh Mộng Kỳ Duyên" ("Looking for a Star"), phát hành bởi công ty Huayi Brothers và Media Asia, do Andrew Lưu Vỹ Cường làm đạo diễn, đã tung ra một đoạn trailer giới thiệu phim dài 1 phút 40 giây, với đôi bạn diễn Andy Lưu Đức Hoa và Thư Kỳ là nhân vật chính, cùng với những cảnh lãng mạn và tuyệt đẹp đã có thể thu hút sự chú ý của khán giả trong mùa lễ hội này.



    Chiếc nhẫn Cartier tượng trưng cho một khởi đầu tốt đẹp trong Tinh Mộng Kỳ Duyên


    [IMG]

    Câu chuyện kể về một người đàn ông của xã hội thương lưu đã gặp gỡ một người phụ nữ. Họ gặp gợ, yêu nhau vì một sự hiểu lầm và trở thành một đôi tình nhân.

    [IMG]

    Khoảnh khắc tình yêu quan trọng nhất đã được minh chứng bằng chiếc nhẫn Cariter, một thứ trang sức đẹp đẽ và quý phái đã thể hiện hết sức quyến rũ của nó cùng với sự rực rỡ của hai diễn viên chính càng khiến cho chuyện tình này lôi cuốn hơn.

    Mọi người ai cũng trông chờ vào hạnh phúc và tình yêu, trong Tinh Mộng Kỳ Duyên, câu chuyện kể về một thương nhân là Sam (Andy đóng) cố gắng hết sức để lấy lòng được Milan (Thư Kỳ), biểu diện ảo thuật bằng trò biết con yoyo thành dây chuyền và giúp Milan đeo nó như là một biểu tượng cho câu chuyện tình yêu bất diệt….

    [IMG]

    Thông điệp mà Tinh Mộng Kỳ Duyên muốn gửi đến cho khán giả là: Hạnh phúc cần phải tranh đấu. Ví như Milan, một nhân vật rất chân thật, để đấu tranh cho hạnh phúc và tình yêu trong tim mình, cô đã trốn tránh mọi khó khăn trong cảnh cuối của bộ film để tặng Sam chiếc nhẫn Cartier như khẳng định rằng cô sẽ nắm bắt được hạnh phúc và tình yêu của mình.

    File đính kèm:

    tieuquynh, manh tham, windy_phuong19 người khác thích nội dung này.
  2. luctuy91 Thành viên

    Phim của bạn hỗ trợ cho những màn hình nào vậy bạn
  3. standbyme Thành viên

    link dơn đâu hả pồ?phim hay đấy
  4. xuanha_ng Thành viên

    tải file đính kèm về, rồi mở ra, link ở trong đó chứ đâu
    ongchu1965 thích nội dung này.
  5. alau Thành viên

    A Battle of Wits - Binh pháp Mặc Công
    Battle of Wits



    Đạo diễn : Jacob Chang (張之亮)
    Kịch bản :
    * Chi Leung 'Jacob' Cheung
    * Ken'ichi Sakemi
    Hãng sản xuất (phát hành):
    * Boram Entertainment
    * CJ Entertainment
    Thể loại : Hành động , Chiến tranh
    Phân loại : PG-13
    Đánh giá : 6.4/10
    Thời lượng : 133 min

    Diễn viên :
    Andy Lau (劉德華) .... Ge Li
    Ahn Seong-gi (안성기) ... Xiang Yan-zhong
    Choi Si-won (최시원) .... Liang Shi
    Fan Bing Bing ... Yi Yue

    Tóm tắt nội dung :
    Năm 370 trước Công Nguyên (giai đoạn đầu thời Chiến quốc). Nước Triệu khởi 10 vạn tinh binh, cử đại tướng Hạng Yên Trung (Xiang Yanzhong - Ahn Sung Ki) làm thống soái trực chỉ phạt nước Yên, bầy người ngựa đông như kiến xéo nát mọi vật cản trên đường chinh chiến. Muốn diệt đối thủ phải thâu tóm Lương, một nước nhỏ cỡ vài trăm dặm án ngữ cửa ngõ vào Yên. Lương vương đam mê tửu sắc, quần thần khiếp hãi nhu nhược, vua tôi bàn tới bàn lui định dâng thành là kế thượng sách, thà làm chư hầu dưới trướng Triệu vương còn hơn thành tan nước mất. Tướng sĩ dưới quyền thái tử Shi và thần dân trong thành không hèn đến thế, họa tôi đòi sử trúc nhãn tiền, họ chờ đợi một người có kế sách vẹn toàn.
    Cổ Lý (Ge Li - Lưu Đức Hòa) là môn đệ của Mặc Tử, bôn ba thập quốc rao giảng chủ thuyết Mặc học "khiêm ái phi công", vốn thấm nhuần phép giữ thành nhỏ chống hùng binh mà ngày xưa thầy từng minh chứng khi can ngăn Sở vương định dùng thiết cơ của Công Thâu Ban để diệt Tống. Chàng xuất hiện trong trang phục thứ dân, vua không tiếp mà cho ngủ chuồng ngựa. Thiếu nữ tên Yi Yue (Phạm Băng Băng), con nhà võ tướng, được Lương vương chọn làm người nâng khăn sửa túi cho thái tử. Cảm khái trước phong thái cao minh đĩnh đạc của thuyết khách, mến mộ bởi tấm lòng vị nhân của kẻ sĩ áo vải, Yi Yue thầm yêu và hăng hái giúp đỡ Cổ Lý. Môn khách bần hàn không mong tìm bóng râm liễu rủ, chàng còn bận mưu tính giúp Lương kháng Triệu.
    Biện giải của Cổ Lý lọt tai ngôi cao, Lương vương đổi ý phong học trò Mặc Tử làm chủ soái, lãnh đạo 4000 quân dân giữ thành chống đại binh của Hạng Yên Trung. Thái tử Shi lúc đầu bất mãn, về sau cảm phục sự khoan hòa của Cổ Lý mà hết lòng phò trợ. Thuộc hạ Yên Trung có trăm tướng giỏi, chẳng lẽ thua mưu kẻ "múa mép khua môi" dùng nhúm quân già yếu đối chọi với binh hùng tướng mạnh của Triệu quốc. Họ bày trận cờ thử tài đối phương, trước khi xua quân sống mái...
    Lòng dân được khích lệ, thành lũy được củng cố, đào giếng, tích cỏ khô, trữ dầu mỡ, mai phục diêm sinh huỳnh hoàng (thuốc nổ) ở các vị trí trọng yếu, dân binh già trẻ thành Lương dưới sự dẫn dắt của Cổ Lý sẵn sàng nghênh địch. Vua vẫn say khướt, bọn xu nịnh trong triều vẫn rót vào tai toàn lời hiềm khích... Tướng tiên phong của quân Triệu vì lóa mắt nên trúng mũi tên cảnh cáo của Cổ Lý, Yên Trung nổi giận hạ lệnh công thành. Cuộc chiến sinh tử diễn ra quyết liệt. Ỷ quân đông thế mạnh, lại có binh ngầm giấu mặt, quân Triệu dùng thang cao, giáo dài, khiên lớn ào ạt tràn lên. Yếu chống mạnh, ít địch nhiều, người Lương dụng hỏa mai, dầu nóng, tên nhọn đồng loạt trút xuống. Phụ nữ, ông già, cả tử tù cũng được huy động lên mặt thành chiến đấu, thái tử Shi tả xung hữu đột, liệt nữ Yi Yue vung gươm xả kiếm không thua kém nam nhi hào kiệt. Đã có lúc thập phần nguy cấp, khi cửa thành vỡ bung. Cổ Lý liều thân vượt vòng mưa tên giật kíp nổ hỏa pháo ém sẵn, bịt lỗ hổng bằng trận bão lửa. Tướng giặc tử vong, đại soái Yên Trung hạ lệnh thu binh.
    Đánh trực diện khó chiếm nổi thành, tướng sĩ nhà Triệu bày kế nội công ly gián. Một mặt sai người đào đường hầm bí mật vào thành Lương, mặt khác sử dụng Lương dân yếu hèn chạy trốn, giam hãm vợ con, bắt họ quay về ám sát Cổ Lý. Học trò Mặc gia thao lược vẹn toàn, thoát được nạn thích khách còn phát hiện âm mưu đột kích từ lòng đất của địch. Lần Cổ Lý đi thám thính quân tình đối phương, Yi Yue lẳng lặng theo gót, chàng cứu nàng toàn mạng trước sự truy đuổi của kẻ thù. Tình cảm luyến ái nảy nở trong lòng trai tài gái sắc...

    Trận đánh lén của quân Triệu thảm bại. Thế cờ đã đổi, bấy giờ Lương vương mới xuất hiện, ra lệnh tàn sát toàn bộ hàng binh buông vũ khí. Cổ Lý ra sức can ngăn mà không nổi... Triệu quốc lâm nguy, Yên Trung được lệnh đem quân về cứu chúa. Nhưng lòng y không cam tâm mang tiếng tướng bại trận. Đại binh lui về, riêng Yên Trung bí mật ém lại 5000 tướng sĩ giỏi nhất... Thái bình trở lại là lúc người ta lo sợ kẻ đến từ phương xa nhen nhóm ngọn lửa tạo phản. Cổ Lý biết vậy, chàng từ biệt Yi Yue lên đường để... đến giúp Triệu trong cơn khốn quẫn. Người anh hùng vừa đi khỏi, vua tôi nhà Lương vây bắt "phe cánh" của chàng, những người kính yêu vị chỉ huy tài ba và tự nguyện thực hành tư tưởng của Mặc Tử...

    Kết :
    Dựa theo tập truyện tranh của Nhật, trên nền tảng lịch sử Trung Hoa thời Chiến quốc, bộ phim với sự góp mặt của nhiều ngôi sao điện ảnh Đông Á, hoàng tráng và bi hùng, thấm đẫm triết lý cổ học tinh hoa, gay cấn phép dụng binh công thủ đối kháng của binh pháp trận mạc cổ đại. Lưu Đức Hòa trong vai đệ tử Cổ Lý của nhà Mặc đã lưu lại dấu ấn về một vị môn khách văn võ toàn tài, với tấm lòng vị tha nhân ái, đem lý thuyết của thầy cứu vớt sinh linh trước họa can qua đồ thán. Diễn viên Hàn quốc Ahn Sung Ki trong vai Hạng Yên Trung nổi bật không kém, khí khái con nhà võ và ý thức "bại tướng bất tồn" được thể hiện bằng hình ảnh hào sảng nhất. Họ là đối thủ trên phim, còn xứng đáng là "kẻ cắp bà già" về tài nghệ thủ diễn. Mảnh tình giữa Cổ Lý và Yi Yue điểm xuyết chinh phạt máu lửa, nâng tính trữ tình của sử thi lên một bậc. "Mỹ nhân tự cổ như danh tướng", người đẹp khó toàn sau trận mạc, một sự an bài lãng mạn...
    Mặc Tử người nước Lỗ vốn không phải là nhà binh pháp, ông là triết gia nổi tiếng với luận thuyết "khiêm ái" (yêu mọi người như người thân của mình) kêu gọi hòa hoãn, chống chiến tranh, chống vắt kiệt sức dân bằng tư tưởng "binh nông" (binh ở nhà nông) của vua chúa đương thời, chủ trương xa rời tôn pháp nền tảng Nho giáo vốn lấy thân - thế làm đầu, tập hợp lực lượng trong một thể thống nhất để tạo ra sức mạnh, xây dựng xã hội bình đẳng bác ái. Tuy vậy, sử sách có ghi lại vai trò của ông trong việc ngăn cản chiến tranh khi 9 lần vệ thành nhỏ yếu đẩy lùi quân mạnh dùng máy bắn đá của Công Thâu Ban, khiến vua Sở "tâm phục khẩu phục" mà từ bỏ kế hoạch đánh Tống. Truyện phim "mượn" sự kiện có thật của thầy để hư cấu vào phép giữ thành Lương của trò. Âu đó là cách làm nở mày nở mặt bậc tiền bối họ Mặc. Chiến tranh chỉ đem lại điêu tàn, chết chóc và thống khổ, người giết người chẳng có gì đáng tự hào... Ít ra chúng ta nhận thức ra điều đó, khi bộ phim khép lại.

    File đính kèm:

    vppthanhtai, Daovanthuan, hoanganh_vt4 người khác thích nội dung này.
  6. S_Kenny Thành viên

    Mình thich chủ đề này, mình hay đi công tác xa nên cũng không có time nhiều để up phim lên. Rất cám ơn bạn đã tạo topic này
    alexholl thích nội dung này.
  7. ngod4ihiep Moderator

    Trình độ cao mà hỏi 1 câu mà ko biết trả lời như thế nào luôn.:(
    Film .avi, .mp4, 3gp thì dùng các ứng dụng xem phim mà xem chứ liên wan j tới màn hình như thế nào.
  8. bb8868 Thành viên

    Bạn đấy hỏi cũng có phần đúng đấy vì nhiều khi phim không chuẩn cho màn hình của mình thì sẽ không được đẹp nên phải convert phim cho đúng loại máy mình dùng là chuẩn nhất. Tuy bạn đấy hỏi nhưng vì hỏi không rõ nghĩa nên rất khó trả lời .:D
  9. alau Thành viên

    Slumdog Millionaire-Triệu Phú Khu Ổ Chuột


    [IMG]
    Đạo diễn: Danny Boyle, Loveleen Tandan
    Diễn viên: Dev Patel, Anil Kapoor, Saurabh Shukla, Rajendranath Zutshi
    Nhà sản xuất: Fox Searchlight Pictures
    Thể loại: Tâm lý, Tình Cảm
    Độ dài: 120 phút
    Quốc gia: Ấn Độ
    Năm sản xuất: 2008

    Truyện phim kể về một thanh niên tên Jamal Malik, 18 tuổi, với tuổi thơ bụi đời không nhà không cửa, không chốn nương thân và không cả bố mẹ, tham gia chương trình truyền hình “Ai là triệu phú”. Thật kỳ lạ, trước sự chú mục theo dõi của hàng triệu khán giả truyền hình, một thanh niên như thế lại có thể trả lời tất cả câu hỏi ở nhiều lĩnh vực mà người dẫn chương trình đưa ra.
    [IMG]
    [IMG]
    Hóa ra mỗi câu hỏi đã khiến Malik hồi tưởng đến một sự kiện bi kịch đầy cay đắng từng in đậm nét trong trí não và nó giúp cậu có thể trả lời chính xác. Đó là sự kiện Malik chứng kiến cảnh mẹ mình (Hồi giáo) bị người Hindu giết; việc mình cùng người anh ruột bơ vơ kiếm sống và bị một tên giang hồ dụ gia nhập hàng ngũ những em bé bị bắt đi xin ăn, rồi cậu được người anh cứu thoát khỏi bị móc mắt như cách mà tên trùm giang hồ làm để tạo sự thương cảm, giúp trẻ xin được tiền về nuôi hắn! Đó là sự kiện người anh ruột mình trở thành tay giết mướn chuyên nghiệp cho một trùm giang hồ, cuối cùng nổ súng giết chết tên trùm rồi bị bắn tan xác! Đó còn là sự kiện cậu bé mồ côi Malik gặp cô bé mồ côi Latika để rồi tình yêu nảy sinh…
    [IMG]

    File đính kèm:

    khacthanh2901, cucaimuoidevil, dungwin6 người khác thích nội dung này.
  10. alau Thành viên

    10000 BC

    [IMG]

    File đính kèm:

    hiepcuong, hanquocus, Daovanthuan14 người khác thích nội dung này.
  11. minhanhh Thành viên

    cho mình hỏi cái phim có thuyết minh không bạn ơi ....?
  12. quansuzuki Thành viên

    Bro o7i mi2nh down ve6 ro6i nhung lai xem khong du7o7c5,giup' mi`nh voi' nha(Vietkey bi loi~)
  13. alau Thành viên

    Các bạn chú ý:
    Nếu file down về có dạng đuôi avi.001
    thì dùng phần mềm hjsplit này để nối loại nhé
    cách nối : Chọn " jion "
    " input file " chọn file avi.001 , nhấn start là nó tự nối các file lại cho mình

    File đính kèm:

    totoro199993, nguyenthanhthuy, viet18127 người khác thích nội dung này.
  14. alau Thành viên

    SHOOT 'EM UP


    [IMG]

    Tựa gốc: SHOOT 'EM UP
    Đề tài: Hành động
    Diễn viên: Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci
    Đạo diễn: Michael Davis
    Hãng sx: New Line Cinema
    Nước sx: Mỹ
    Độ dài: 102 phút
    Tóm tắt:

    Bộ phim mở màn với hình ảnh một người đàn ông ngồi gặm cà rốt ở trạm xe buýt trong đêm khuya một mình. Một phụ nữ mang thai hốt hoảng chạy ngang trước mặt anh rồi biến vào hẻm nhỏ. Một gã côn đồ lăm lăm khẩu súng đuổi theo cô gái. Và người đàn ông ngồi chờ xe bus, về sau chúng ta biết anh tên Smith – một cái tên chung chung, quyết định xen vào vụ giết người.

    [IMG]

    Các màn bắn súng bắt đầu nổ ra từ đây, không ngừng nghỉ: từ khi Smith cố gắng cứu bà bầu tội nghiệp, vừa đỡ đẻ vừa bắn súng (sau phim Children of men (Đứa con của loài người) thì đây là lần thứ hai nam diễn viên Clive Owen diễn cảnh đỡ đẻ cho một phụ nữ trong tình trạng hiểm nghèo mà không có bất kỳ dụng cụ y tế nào), cho đến khung hình cuối cùng của phim! Smith ‘bất đắc dĩ’ phải cưu mang đứa trẻ mới sinh và bị săn lùng bởi băng đảng của tên sát thủ giết thuê Hertz (do Paul Giamatti đóng).

    [IMG]

    Anh nhờ đến sự giúp đỡ của cô gái điếm DQ (Monica Bellucci đóng) để chăm sóc cho đứa trẻ sơ sinh trong lúc anh ‘một mình chống mafia’.

    [IMG]

    ‘Thảm hoạ’ thực sự với Michael chính là… đứa bé! “Tôi phát hiện ra rằng ở Mỹ này, bạn chỉ được quay em bé nửa tiếng đồng hồ một ngày”. Nhưng Michael nhanh chóng tìm ra cách giải quyết “Ở Toronto, nơi chúng tôi quay phim, thì các em bé có thể đến trường quay và ở đó tám tiếng mỗi ngày, rồi cứ đóng 15 phút thì nghỉ 20 phút. Chúng tôi có một cặp song sinh, nên xem như lúc nào cũng có em bé để quay cả ngày!”

    [IMG]

    Các nhân vật được xây dựng cực kỳ khuôn mẫu và đậm chất sến đến thâm xưng theo ý đồ của đạo diễn: một tay thiện xạ bắn súng tài ba mê ăn cà rốt và ghét những kẻ… vi phạm pháp luật và ‘thuần phong mỹ tục’, một cô gái điếm bốc lửa lẳng lơ nhiều cũng giàu tình cảm, sẵn sàng ‘xả thân mình’ vì chính nghĩa, và một tên sát thủ lạnh lùng nhưng không kém phần hài hước, chỉ muốn ‘làm xong việc’ để về nhà chung vui sinh nhật của con trai với gia đình.

    [IMG]

    Các pha bắn súng được khai thác tối đa ở mọi hoàn cảnh, mọi bối cảnh: bắn nhau trong nhà kho, trong nhà vệ sinh, trong lúc đang ái ân, trong nhà kho vũ khí, trong lúc đua xe và cả trên không trung!

    [IMG]

    Với đạo diễn Michael Davis, những cảnh bắn súng xối xả không phải là vấn đề lớn với ông. Trái lại, Michael cực kỳ hứng thú với ý tưởng của mình. Ông khá phấn khích với màn đấu súng trên không, khi mà các nhân vật nhảy ra khỏi máy bay và bắt đầu săn đuổi nhau giữa trời! “Trong phim này, không có cái gì là thật hết.

    File đính kèm:

    letruongdung61naron thích nội dung này.
  15. nethoney Thành viên

    Hix phim dung lượng to thế thẻ nhiêu mới chứa hết nổi :(. Down về coi trên PC thôi :D
  16. alau Thành viên

    Đại náo Shinjuku (Shinjuku Incident)

    "Đại náo Shinjuku" được chờ đón bởi đây là bộ phim phá vỡ huyền thoại “bất tử” của Thành Long trên màn ảnh. Lần đầu tiên Thành Long được chết trên phim. Lý do thứ hai là vì muốn mời bằng được Thành Long, đạo diễn Nhĩ Đông Thăng đã phải hoãn lịch quay lại 1 năm để chờ.
    [IMG]

    Câu chuyện của Thiết Đầu

    Đạo diễn & Biên kịch: Nhĩ Đông Thăng
    Diễn viên: Thành Long, Ngô Ngạn Tổ,Từ Tịnh Lôi, Phạm Băng Băng, Masaya Kato..
    Thể loại: Hành động
    Thời lượng: 120 phút
    Nước sản xuất: Hồng Kông
    Hãng sản xuất: Emperor Motion Pictures, JCE Entertainment Ltd, JCE Movies
    Vào đầu những năm 90, một anh chàng thợ máy Trung Quốc tên là Thiết Đầu trốn sang Nhật Bản để đi tìm người yêu tên là Yuko (Tên ngày xưa anh gọi là Xiu Xiu - Từ Tịnh Lôi đóng). Tại đây, anh gặp và nhanh chóng kết thân với Jie (Ngô Ngạn Tổ) - một người cùng cảnh ngộ và có một cuộc phiêu lưu tình cảm với Lyli - một cô gái làm chủ một quán Bar nhỏ (Phạm Băng Băng).

    Để tồn tại, họ đã phải làm tất cả những công việc mạt hạng nhất giữa thành phố Shinjuku ồn ào này. Câu chuyện bắt đầu khi Thiết đầu phát hiện ra Yuko giờ đã thành phu nhân của tay trùm băng đảng Yakuza - Eguchi (Masaya Kato) và quyết tâm trụ lại. Anh đã xin đầu quân làm tay sai cho Eguchi và dần lấn sâu vào con đường tội ác mà không thể quay đầu....

    [IMG]
    Thành Long và Ngô Ngạn Tổ trong phim


    Tại sao nên xem Đại náo Shinjuku ?

    Vì đây là một câu chuyện lạ với những vai diễn của Thành Long trước đây. Lần đầu tiên anh từ bỏ hình tượng chính nghĩa, vào vai một dân anh chị xã hội đen đâm thuê chém mướn có cuộc tình khá phức tạp với hai người đẹp Từ Tịnh Lôi và Phạm Băng Băng. Đặc biệt nhân vật của anh sẽ chết vào cuối phim, một điều "độc nhất vô nhị" cho đến thời điểm này với "siêu anh hùng" Thành Long.

    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    Hình ảnh Thành Long...giang hồ


    Thứ hai là phim quy tụ được khá nhiều ngôi sao với Thành Long, Ngô Ngạn Tổ, Từ Tịnh Lôi, Phạm Băng Băng và 2 ngôi sao Nhật Bản Masaya Kato, Naoto Takenaka .

    Và để làm phim này, Nhĩ Đông Thăng đã mất 10 năm để viết kịch bản Đại náo Shinjuku và hoãn lịch quay 1 năm để mời cho bằng được Thành Long tham gia. Điều đó chứng tỏ sự công phu và kiên nhẫn dành cho phim này đến thế nào.

    [IMG]
    [IMG]
    Thành Long và Phạm Băng Băng trong phim
    [IMG]
    Từ Tịnh Lôi tạo hình Yuko


    Và cuối cùng, đó là một câu chuyện hấp dẫn về mặt nội dung. Điều đó được thể hiện khi Đại náo Shinjuku vinh dự được chọn là phim chiếu mở màn cho Liên hoan phim Quốc tế Hồng Kông lần thứ 31, được tổ chức từ 22/03/2009 – 13/04/2009 sắp tới.



    phim này mới nên chỉ có bản CAM, nếu ai thích thì có thể down ở đây nhé
    http://www.mediafire.com/?sharekey=0a2ae6c3ff88f412f0c165153cdc40a70b170442ac3ffca1

    khi nào có bản đẹp mình up cho, chúc các bạn xem phim vui vẻ:p
    ongchu1965, nguyenthanhthuy, lhpvnn1 người khác thích nội dung này.
  17. luctuy91 Thành viên

    Bạn ơi thế cho mình hỏi là phim của bạn hỗ trợ cho những màn hình nào vậy
  18. alau Thành viên

    màn hình nào cũng coi đc bạn.
    chạy = smartmovie mà, để full màn hình coi cho đã:p
  19. mobileman Thành viên

    Bạn ởi có phụ đề tiếng việt không? chỉ thấy có chinese và English thôi
    Hay là tôi không biết cách nhỉ
    huahaonam thích nội dung này.
  20. alau Thành viên

    ừm để mình tìm các sub việt rồi post lên cho các bạn

Chia sẻ trang này