Hy vọng về Việt Nam không bị lồng tiếng. Họ làm phim đều dựa vào tính cách, giọng nói, khuôn mặt của diễn viên lồng tiếng và đưa vào nhân vật mà người đó đảm nhận. Về mình thì.... Đến giờ vẫn còn ám ảnh vì bị xem Mèo đi hia và Madagascar .
@Kaka0
Nói thật mình không hiểu tại sao lại dùng giộng già khàn của Đàm Vĩnh Hưng lồng tiếng cho con mèo nhân vật chính...ngay khi xem trailer mình đã không xem phim đo.Nhưng phim Rio mình thích bản lồng tiếng nhé
Khen Disney? Từ lúc về với Disney, Pixar làm phim không phải là dở nhưng không còn xuất sắc như xưa nữa. Hoàn toàn theo một motive an toàn cho doanh thu, xem nhẹ giá trị nghệ thuật.
Trước khi về Disney, là những phim nào? Finding Nemo, Rat-a-tu-i, Toy Story, Wall-E, UP. Những phim này đều có điểm đặc biệt là câu chuyện sáng tạo, lối tạo hình nghệ thuật, và có đặc điểm gì đó làm cho nó hoàn toàn vượt ra ngoài so với những phim hoạt hình khác (những Madagascar, Ice Age,...).
Còn sau khi về với Disney? Vừa rồi có phim Brave, mặc dù so với các phim hoạt hình khác cũng hay nhưng câu chuyện này phải nói là cực kỳ Disney, không còn là Pixar nữa (những câu chuyện của Disney thường nói về nàng công chúa, hoàng tử này nọ...) với kết cục bình thường, kèm theo một bài học cho "giới trẻ" là xong. An toàn cho doanh thu, nhưng không có gì xuất sắc.
Do đó nói thẳng ra là các fan của Pixar không hề mong đợi gì tới Monster Inc. sequel. Họ muốn sự sáng tạo, muốn xem cái gì đó mới mẻ. Có xào đi xào lại thì câu chuyện khác thôi chứ trục nội dung thì vẫn vậy.
Phải nói rằng câu chuyện được Pixar xây dựng nên CỰC KỲ ẤN TƯỢNG và SÁNG TẠO. Một người máy biết yêu. Cả một gia đình siêu nhân. Chú cá đi lạc.... Pixar đã đem đến một tuổi thơ đầy màu sắc và tưởng tượng cho nhiều người, trong đó có mình 😃. Cảm ơn những người nghệ sĩ nơi đây.