[QC] Chàng lập trình viên với đam mê “viết” nên những giấc mơ công nghệ

TTKM
31/7/2014 2:59Phản hồi: 38
[QC] Chàng lập trình viên với đam mê “viết” nên những giấc mơ công nghệ
Mới 24 tuổi nhưng Nguyễn Văn Thoại, cựu sinh viên ngành CNTT của ĐH RMIT Việt Nam, đã có 12 năm gắn bó với đam mê tìm tòi và “viết” nên những giấc mơ công nghệ qua ngôn ngữ lập trình.

“Trò chuyện” với máy tính từ năm 12 tuổi
Năm 12 tuổi, Thoại được làm quen với chiếc máy vi tính đầu tiên. Khả năng tương tác, “trò chuyện” với với chiếc máy tính qua những câu lệnh nhanh chóng hớp hồn cậu học trò nhỏ. Biết được người chị họ đang theo học lập trình ở ĐH, Thoại liền mượn sách mày mò tự học.

Với năng khiếu sẵn có, cậu bé Thoại không chỉ học được cách “trò chuyện” với chiếc máy vi tính mà còn xuất sắc giành được vô số giải thưởng cấp quốc gia như Giải 3 Hội thi Tin học Trẻ toàn quốc hai năm liền, Giải Đồng cuộc thi Olympic Tin học toàn miền Nam năm 2005-2006 và 2006-2007…

Xây dựng nền tảng tại ĐH RMIT Việt Nam
Là một trong 4 sinh viên nhận được học bổng toàn phần của ĐH RMIT Việt Nam năm 2008, Thoại không chỉ duy trì thành tích học tập xuất sắc với điểm số 3.8/4 mà còn năng nổ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm.

4.jpg
Thoại trong ngày hội CLB của ĐH RMIT Việt Nam

“Khi tham gia CLB Kinh doanh ở ĐH RMIT, mình đã có cơ hội tổ chức nhiều dự án và gặp gỡ rất nhiều cá nhân, tổ chức. Những trải nghiệm đó đã giúp mình rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian, làm việc dưới áp lực cao và đặc biệt là phát triển khả năng giao tiếp một cách hiệu quả”, Thoại chia sẻ.

Để tích lũy kinh nghiệm làm việc, ngoài thời gian đi học, Thoại luôn chủ động tìm kiếm công việc làm thêm. Những kỹ năng học được ở CLB Kinh doanh đã giúp chàng lập trình viên trẻ tuổi tự tin trao đổi và làm việc qua mạng với nhiều đối tác trên thế giới. Qua nhiều dự án, Thoại dần hình thành thế mạnh ở mảng phát triển ứng dụng và dịch vụ cho trang web.

Những ngã rẽ đầu tiên
Làm công việc tự do được một năm, trong Thoại lại dấy lên thôi thúc lên đường tìm thử thách và hướng phát triển mới. Nghĩ là làm, năm 2012, Thoại lên đường sang ĐH RMIT Melbourne làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Khoa học Máy tính. Công trình nghiên cứu về phương pháp tìm bài nhạc qua giọng hát đã giúp chàng nghiên cứu sinh đến từ Việt Nam mang về tấm bằng danh dự loại Ưu với điểm số cao ngất ngưởng 3.9/4.

5.jpg
Ngoài hoạt động nghiên cứu, Thoại (áo sọc, ngồi ngoài cùng, bên trái) còn là Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam ĐH RMIT Úc

Kết thúc khóa học, Thoại quyết định thử sức bằng cách nộp đơn cho hai công ty tại Úc và được cả hai mời về làm việc. Mong muốn được mở rộng tầm nhìn về mọi mặt của một dự án phát triển trang web, Thoại đã lựa chọn công việc tại Evolution 7, công việc cho phép anh tiếp xúc và phối hợp với nhiều vị trí khác nhau như quản lý dự án, chuyên viên thiết kế, lập trình viên ở các mảng liên quan...

Hiện tại, Thoại đã có 2 năm gắn bó với Evolution 7 ở vị trí lập trình viên xây dựng dịch vụ và ứng dụng trang web. Những trải nghiệm tại ĐH cùng kinh nghiệm làm việc với các đối tác quốc tế đã giúp chàng cựu sinh viên RMIT Việt Nam dễ dàng hòa nhập và phát triển trong môi trường đa văn hóa.

3.jpg
Góc làm việc của Thoại ở công ty Evolution 7, Úc
Chàng trai sinh năm 1990 tâm sự, công ty giống như một gia đình nhỏ, nơi mỗi ngày anh lại có dịp “học hỏi, tìm tòi, tưởng tượng và xây dựng các ứng dụng web tuyệt vời” cùng các cộng sự tài ba đến từ 8 quốc gia trên khắp thế giới.

Giấc mơ tương lai
Tự nhận mình là một người mơ mộng “tỉnh táo” – luôn hiểu rõ và biết cách hiện thực hóa giấc mơ của mình, Thoại đang nuôi hoài bão ứng dụng công nghệ, giáo dục và ý thức nghề nghiệp để thu hẹp khoảng cách về năng lực, kỹ năng và thu nhập của thanh thiếu niên các nước đang phát triển. Thoại bật mí, đây sẽ là một chương trình thực tập và hỗ trợ trực tuyến dành cho sinh viên ngành CNTT.

Thoại nhắn nhủ: “Cũng như tiền bạc, công nghệ là phương tiện hữu ích, nhưng lại là một người chủ tồi. Thay vì để công nghệ dẫn dắt, người kỹ sư công nghệ phải làm chủ và ứng dụng công nghệ để mang đến ý nghĩa cho cuộc sống”.
38 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ngon rồi :3 Mấy bạn IT học đây ngon
@Duy Luân Học phí cũng ngon
huyminh1560
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Duy Luân Anh có học ở đó không đã ?
dathero
TÍCH CỰC
10 năm
@huyminh1560 Thím Luân học RMIT lâu rồi mà :p có điều đó giờ gặp trong trường có 1 lần chả biết thím đó học ngành gì nữa 😁
@dathero Thím ấy học Business Information System (BIS)
Klq nhưng có vẻ nhu mod tinhte hqa đi nhậu về khuya hay sao mà sáng nay thấy ít bài đọc qá 😁
à thì ra là vại
anhkutj
TÍCH CỰC
10 năm
thêm chứ ( QC ) là sao???
@anhkutj thì do đây nè
bạn đoc dòng cuối sẽ thấy, quảng cáo để các bạn vào học Rmit đó mà 😁
Mình chưa học trường này, nhìn trường rất hoành tráng.
Nhưng mình vẫn thích trường của mình hơn :D

"Để tạo điều kiện cho quý phụ huynh và sinh viên tương lai tìm hiểu về các ngành học với sự tư vấn của các giảng viên, trò chuyện cùng cựu sinh viên và định hướng nghề nghiệp, ĐH RMIT Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện “Con đường đến RMIT và tương lai của tôi”.

Chủ nhật, 03/08/2014, 8:30-11:45 tại TP.HCM

Vui lòng đăng ký tham dự tại đây hoặc gọi số (84-8) 3776 1369 để biết thêm chi tiết."
@anhkutj RMIT trả tiền để đăng bài PR tuyển sinh IT 😃.
Rất ấn tượng, liệu anh này sẽ trở thành Bill Ghết của VN ? Lập trình ra Vina OS chẳng hạn 😃

Mình thích mấy gã lập trình viên như Nguyễn Hà Đông hơn cơ 😃 như thế mới gọi là tự hào của VN :p một cơn gió thoáng qua...
Quảng cáo mà, thực tế thì khó lắm !
@trantrungtu chính xác đó bạn trantrungtu
Chủ yếu là giới thiệu ngành CNTT của RMIT chứ anh chàng chưa xác định địa danh trên biểu đồ CNTT Việt Nam. chỉ khoái Nguyễn Hà Đông
Túm lại là giỏi của vietnam thì ra nước ngoài hết 🆒
dungremix
ĐẠI BÀNG
10 năm
@xuhariver giỏi thì phải ra nc ng chứ bạn. ở trong nc máy bố rốt nhiu tiền cơ to dìm chết 😁
ktstuan83
TÍCH CỰC
10 năm
Mình rất thích học về quảng cáo vì hiện nay ngành nghề nào cũng cần quảng cáo, quảng cáo giúp mọi người xích lại gần nhau hơn tạo điều kiện cho sự trao đổi chất polyme (một loại chất thiết yếu cho cuộc sống của chúng ta) diễn ra suôn sẻ!!! Có ai giới thiệu mình học với!!!
nhokbun97
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hơn nửa tỷ đầu tư vào RMIT chưa kể các khoản chi phí khác mà kể ra không giỏi cũng uổng 😁
Còn rất rất nhiều bạn đam mê lắm chứ, nhiệt huyết lắm chứ nhưng hoàn cảnh có giới hạn thì phải làm sao ?
Mình nể và phục những bạn tự vươn lên và khẳng định mình từ con số 0 hơn là những bạn đc lót thảm sẵn từ con số 70-80 :D
@nhokbun97 RMIT chỉ là nơi để trau dồi kiến thức, chứ không hẳn là sự đảm bảo thành công cho người học, RMIT cũng như bao ngôi trường khác, cá nhân học sinh có theo học được hay không và sau này ra trường làm nên trò trống gì hay không thì đó mới quan trọng.
@nhokbun97 Cùng quan điểm. Có đà rồi ko nhảy nổi thì thật đáng xấu hổ.
nhokbun97
ĐẠI BÀNG
10 năm
@gauto988 a và b đều có đam mê, đều có nhiệt huyết và năng lực.A học rmit b ko có tiền học 😁 khác nhau vế sau nhưng giống nhau vế đầu thì thử hỏi ai giỏi hơn ai bạn :D ý của mình muốn nói là mình nể những ai đi = đôi chân của mình.Cũng có nhiều người lắm rồi chứ :D đúng ko
@nhokbun97 Người học RMIT mà thành công thì không đi bằng đôi chân của mình hay sao hả bạn?
Mình chỉ biết đến RMIT từ khi xem 2 thằng Gay cầu hôn nhau. CHấm hết. 😁
Vâng, trước em học và giờ thì đang thất nghiệp à
raiso
TÍCH CỰC
10 năm
QC cho RMIT, đóng 1 đống tiền to rồi sau này có cơ sang Úc làm việc 😁. Học ở đây tốt mà cũng mát mắt lắm, hehe
mackiller
TÍCH CỰC
10 năm
Thực tế và mơ ước là một xác suất rất cao.
Không liên quan nhưng em thấy kiểu ngồi cứ chị chị thế nào ấy 😁
P/S: Rmit giờ thất nghiệp cả mớ.
những gì đọng lại sau khi đọc về anh chàng này là: tự học hỏi và điểm số cao ngất ngây con gà tây
đây là version rất hiện đại của thể loại "con người ta"
nhưng đây là version rất năng động, thực tiễn để các bạn trẻ, thanh niên, thậm chí dân it trẻ như mình học hỏi. kiến thức và năng động luôn song hành !

chứ đừng như các bạn.. "em thi chơi mà ai ngờ đỗ thủ khoa"
Nghĩ là làm, năm 2012, Thoại lên đường sang ĐH RMIT Melbourne làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Khoa học Máy tính.
=>> mình nghĩ đoạn này nên xem lại, theo mình bạn ấy đi exchange hay gì đó chứ ko phải làm NCS.

Nếu người ta ở sẵn 70, 80 thì phải lùi lại à? Mình thì ko quan trọng người ta đã tiến bao nhiêu bước, mà hiện tại người ta đang ở đâu. Nếu bố mẹ là người khổng lồ thì con cái ko dại gì ko đứng trên vai họ.
@yourdalink Làm NCS thật đó bạn à. Sau khi tốt nghiệp Đại Học RMIT Việt Nam, Thoại được học bổng một khóa thiên về học thuật để tạo nền tảng cho việc học Tiến Sĩ sau này. Khóa học đó giống như dự bị Đại Học nếu muốn lấy bằng Cử Nhân vậy á 😁 Nó sẽ giúp rút ngắn thời gian làm NCS Tiến Sĩ bên đó cho Thoại.

Không liên quan nhưng tấm hình thứ 2 từ trên xuống mình là nhân vật chính :v
nhokbun97
ĐẠI BÀNG
10 năm
@yourdalink Thì đấy cái quan trọng vẫn là con người ta được sinh ra từ đâu thôi, ý của mình là mình nể nhữg bạn đi lên từ chính đôi tay đôi chân của bản thân mình hơn là những bạn đc lót sẵn thảm rồi bước đi thôi.Lấy vd đơn giản 2 đứa trẻ lớp 6 1 đứa thì đc đưa đón xe hơi đi học anh văn từ nhỏ xíu đc học cả ở The first adecamy thì ko giỏi tiếng anh cũg lạ, 1 đứa thì sinh ra chỉ vừa đủ có tiền cho nó học ở trg nhà nước, chưa chắc nó ko giỏi chẳng qua nó ko có đkien để giỏi.Con người ai đc đào tạo tốt thì tốt thôi 😃 dễ hiểu

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019