@gacon31709
Mình cũng chỉ là người sử dụng bình thường, không liên quan đến ai cả. Chỉ vì bức xức trước nạn tin nhắn, QC mập mờ lừa đảo nên post bài này thôi bạn à.
Tuy không xài mạng Vietel, nhưng chắc vấn nạn này không chừa nhà mạng nào. Công ty kinh doanh đầu số chỉ thu được có 40%-50% tiền mà thôi, còn nhiêu là nhà mạng hưởng hết. Cho nên các nhà mạng dung túng vấn nạn này hoành hành mà nạn nhân sẽ là nhiều người lao động, người nông thôn, miền núi thì tội nghiệp cho họ lắm. Theo mình được biết nhà mạng còn ép mấy công ty kinh doanh đầu số gánh phần khuyến mãi của mình. Rồi đến lượt mấy công ty kinh doanh đầu số này ăn chia với nhà cung cấp nội dung. Kết quả là họ phải nghĩ cách nào kiếm tiền dễ nhất mà đầu tư ít nhất mà thôi. Con đường dễ nhất là đi lừa người khác nhưng phải tìm cách né tránh các quy định của pháp luật. Chỉ có mấy đứa tắc ké kỳ nhông mới bị tóm thế này mà thôi.
Nếu các bạn đang làm Vinaphone mà ném đá mình thì mình chịu. Nhưng mình thì phản đối kiểu vào hùa với các đầu số không đàng hoàng để mập mờ, đánh lừa khách hàng như vậy.
Nhà mạng nào thỉnh thoảng chả có những tin nhắn như vậy. Mình chả bao giờ quan tâm đến những tin nhắn kiểu bắt đầu bằng những từ như: Chúc mừng...; Bạn là người may mắn tiếp theo..; ...
e cũng gặp vài lần, tin qc từ tổng đài hẳn hoi, nào là may mắn, nào là trúng thưởng free .bla...bla nghe là thấy mùi gió rồi 😁 đọc đc 1/3 tin thì xóa luôn 😆
@tinhte2102
Em cũng chả thấy có lừa đảo gì. ai chơi thì đăng ký, không chơi thì cũng đâu có ai bắt. Em còn để ý thấy họ cập nhật danh sách trúng thưởng công khai, minh bạch, có địa chỉ rõ ràng
@62500119
Chương trình này chỉ miễn phí ngày đầu tiên mà em cứ tưởng là ko có phí,em thấy thích và dk,tham gia được 3 ngày thấy mất 18k nên ko tham gia nữa,chắc gì mình có cơ hội trúng thưởng? Nên đã hủy rồi!
Tại sao lại gọi đó là trò đỏ đen.Đó là cuộc thi tìm hiểu về AFF CUP, mình trả lời đúng tất cả các câu hỏi ,tuần vừa rồi mình thắng được 50tr và đang có 353000 mã quay thưởng 200tr chung cuộc.
Em thì em mặc kệ tin nhắn từ 18001091 Trước có xài trả trước còn xem chờ km, h xài trả sau rồi thì mặc kệ nó. Tin nhắn đến thì xoá. Em cũng chả ham mấy chương trình này, em biết số em đen ko đến lượt đâu 😆
Sử dụng vitell đi , tôi thấy mạng mạnh mà ít tàm xàm ba láp hơn mấy cái nhà mạng khá , Các bạn yên tâm đi , tôi sẻ mua boom thảy vào nhà mạng vina và mobi cho chết cha hết ok 😁
ờ thì tôi cũng biết là kết thúc rồi nhưng nhân tiện đây thì vào chia sẻ cảm giác bực mình khi nhận đc tin nhắn QC thôi 😔 mà sao hủy dịch vụ khó thế, phải làm 2 phát tin nhắn lận. Sao ko nhắn Huy 1 cái là báo hủy thành công luôn, lại còn phải xác nhận, ak ak. Bức xúc thôi bác ah.
Mà mấy tin KM, QC của Vina đọc rất chi là hấp dẫn, mời chào 😆
trường hợp của mình giống y như bạn, nhưng khi lên hỏi trung tâm vinaphone thì họ bảo do anh đọc tin nhắn gửi tới nên đã kết nối GPRS nên bị trừ tiền, hỏi tổng đài nào đã nhắn tin AFF CUP thì e bảo ko biết (mà rõ ràng là từ tổng đài vinaphone)! buồn quá đóng 250k tiền cước thì hết hơn 200k là tiền AFF CUP (mỗi tin hơn 5,000)! chơi với vinaphone đã hơn 6 năm nhưng buộc phải chia tay vì kiểu làm ăn mập mờ - buồn quá! cuối cùng để được cắt thuê bao trả sau chuyển sang trả trước e bắt đóng thêm 150k nữa! tổng cộng mất 400k tiền ngu:eek: