Bọn VT làm ăn lởm nhất.Giá cao vút,nếu có vào thì chỉ ngắm hàng thôi.Đừng ham quá mua là bị mắc
Nói chung ông Vịt tel mà khuyến mãi thì cũng rẻ hơn mấy của hàng bên ngoài chưa khuyến mãi một ít. Bị mấy lần rồi nên giờ không còn háo hức nữa
mua ở đâu thì mua chả thích mua của thằng vịt teo mà giảm giá thế giá cũng có rẻ hơn hoanghamobile đâu
Trước giờ vẫn xài hàng viettel nhưng ko hề thích vào store của nó tẹo nào. Mấy em nhân viên mặt cứ câng câng lên nhìn đã ghét rồi
Không yêu nổi mấy cái khuyến mãi ở Việt Nam... Em chưa thấy chỗ nào bán microsim, toàn cắt từ sim thường ra
thằng TGDĐ là thằng luờng gạt...nói đến còn bức xúc....con em ra mua cái điện thọai C2-03, rồi bảo tụi nó kết nối mạng giùm (GPRS), rồi nó nói cài phần mềm mới lên mạng đuợc, ghi vô hóa đơn là "Gói Big C" đéo gì ấy thu 180.000đ, lúc trong thẻ nhớ tòan là ứng dụng Java nhãm nhír....cuối cùng vẫn không lên mạng đuợc,nó bảo do sim (vậy thu 180k là cái l gì?!) quá viettel anh kỷ thuật làm 30s....hôm đó đi công tác, ở nhà là mềm xuơng cái cửa hàng nó rồi...!!!!
Mua máy vtel giá bao giờ cũng đắt hơn, khuyến mãi thì chỉ những ai dùng mạng vtel được hưởng. Mua phụ kiện ở vtel thì toàn đồ dởm giá cắt cổ...
Giá này Điện máy Nguyễn Kim bán lâu rồi mà, mình mua em Asha 302 này giá 2,6tr cách đây 3 tuần ở Nguyễn Kim chứ đâu
Viettel cũng có vài hàng rẻ. Ví dụ như Samsung ch@t 222. VTA bán 989k. HNam bán 890k... TGDĐ giá trc kia không kém VTA... nhưng Viettel bán 799k. Hổm định mua 1 cái. Vào HNam nhìn nhìn thấy chả ma nào nó tiếp vì đứa nào cũng bận, bỏ đi. Chạy đến TGDD... hết hàng. Qua VTA 989k chờ 5s suy nghĩa là móc tiền ra rồi... nhưng rề lại Viettel nhìn giá thấy choán... mua liền. Mém mất 200k oan.