Bánh canh cua Hoàng Lan (484 Vĩnh Viễn Q10) New Update
Bê thui, bò lá lốt (77B Dương Bá Trạc, P1 Q8) New Update
Chè 75 nhiều loại chè, các món ăn chơi: thịt heo xông khói, gỏi bò, cá viên . . . (75 Trần Huy Liệu, Q Phú Nhuận) New Update
Update
Bún bò (62 Nguyễn Thiện Thuật Q3, đối diện bánh mì Hà Nội)
Bún bò 1 tô gồm chả cua, bò, giò heo, chả cua ở đây làm ngon, nước lèo theo mình chưa đúng vị lắm. 2 tô bún + 1 tô thịt không khoản 7x K
Mì, hủ tiếu Cật (62 Trương Định Q.1, đối diện chùa Bà)
Sợi mì to dai, cật tươi, món này cũng ít chỗ bán, khi ăn gọi thêm chén gân ăn cũng lạ lạ không giống loại gân thường thấy khi ăn phở.
Bonus thêm hình ăn Pizza + BBQ ở Alfresco ngày hôm qua 😃
mới sáng sớm mà đã vào nhầm phải box này rồi đọc muốn nhai cái mt ra ko ah
bác này đại gia quá ước j mình cũng đc như anh ấy.
oáh dấu món ăn tinh văn tế....oánh xong rồi bjo đi làm vài tờ vé văn số xem số má thế nào đã rồi mới tính tip đc
Đang định đi ăn hủ tiếu sa tế nai, thấy chỗ bạn chủ thớt giới thiệu ở ngã tư nguyễn trãi, nguyễn tri phương, mà ko có địa chỉ cụ thể nhỉ? ở đó ngon ko bạn? bao nhiêu K 1 tô thế?
Update
Ốc Đào (Hẻm 212 Nguyễn Trãi, Q1, Chạy Nguyễn Trãi đến Galaxy Nguyễn Trãi nhìn lên chút có cái hẻm 212 chạy vào cuối đường quẹo trái đến cuối đường quẹo phải đến cuối đường quẹo trái rồi cuối đường lại quẹo phải chạy 100 m là tới, để đơn giản vào hẻm mọi người hỏi người dân xung quanh quán ốc Đào. Trong hẻm có nhiều quán ốc ăn theo như ốc Việt, ốc Loan mọi người coi chừng nhắm nhé)
Hôm mình đi thì mấy món càng cua, ốc len xào dừa, nghêu hấp xả, sò điệp đều hết nên không ăn được mấy món này. Cuối cùng thì chọn 6 món sau: Sò huyết xào me, ốc mỡ xào me, ốc hương nướng muối ớt, sò dương nướng phô mai, ốc bông xào bơ, cua rang muối. Ở đây mấy món xào me ngon, nướng muối ớt cũng ngon, xào bơ thì nhiều dầu quá nên ngán, cua thì hơi nhỏ nên ăn cũng không có ngon cho lắm. Tổng cộng thiệt hại cho 2 người ăn là 350 K cho 6 món trên 1 chai trà xanh và 4 cái khăn + 1 ổ bánh mì. Tính ra thì khoản 50 K cho 1 dĩa ốc. Ở đây đông nhưng ngồi nói chung cũng thoải mái không bị ngộp như bên ốc Như. Ngoài ra còn thấy bán cả tôm hùm, tôm càng . . .
Buổi tối rãnh rỗi sinh nông nỗi mình đi ăn ốc về post bài tiếp đây, ốc Anh địa chỉ 39/34 Dạ Nam Q8, nhiều món, phong phú đa dạng, tôm, cua, ốc, hào, sò các loại, giá tương đối rẻ ăn 2 người: 1 dĩa ốc len xào dừa, 2 dĩa càng ghẹ, 4 con hào sữa phô mai, 1 dĩa ốc mỡ, 1 thố nghêu hấp sả, 1 dĩa ốc dừa, 1 tô cháo hào, 1 tô cháo sò lông + 3 chai ken tổng cộng là 360 K. Ốc ở đây tươi tương đối to, nước mắm ngon, món càng ghẹ rang muối ngon hơn là càng ghẹ nướng, món nghêu hấp sả nước dùng thơm, nghêu to vừa ngon. Quán sạch sẽ, không gian thoải mái, 3 lầu, có wifi, đồ ăn ra nhanh.
Ốc len xào dừa
Nghêu hấp sả
Ốc Mỡ xào tỏi
Càng ghẹ rang muối ớt
Càng ghẹ nướng
Ốc dừa xào bơ
Hào nướng phô mai
Chào hào
Cháo sò lông
Ốc Anh hẻm 39 Dạ nam Q8
Update:
Tokio Deli 240 Lê Thánh Tôn, Quận 1, 250A Điện Biên Phủ Q3, Phú Mỹ Hưng. Bán chủ yêu sushi các món Nhật, mì Udon. Giá hợp lý từ 20 K trở lên.
Sushi cua Kani
Rong biển cuộn da cá
Mì Udon
Rượu sake với xí muội, món này uống thử cho biết không hảo lắm
Hình ăn ở Hai Đắc tối hôm qua đây 😁. Địa chỉ là 305/21 Lê Văn Sỹ Quận Tân Bình
Món khai vị :Battin ey:
Gỏi Thái
Miến Xào Cua
Đà đểu xào sa tế
Sushi chiên xù
Ếch Chiên Bơ
Cơm chiên hải sản
3 món 😃
Cá nhân em thích món đà đểu xào sa tế ở đây, thịt mềm ngon ăn tựa tựa thịt bò. Món Sushi chiên xù thì ăn cho biết vì cái tên lạ lạ, món này thì là rong biển quấn cá thác lác chiên thì phải. Miến xào cua, món này miến xào riêng rồi để càng cua lên, theo em thì cua thịt xào chung với miến sẽ ngon hơn là để miến riêng càng riêng giống vậy. Các món còn lại thì đều ổn. Quán nhiều món thích hợp ăn uống gia đình, tính tiền hơi lâu, nhân viên phục vụ chưa tốt lắm, lúc gọi món và tính tiền mất nhiều thời gian. Tổng cộng 6 món + 4 Ken + 4 khăn là 470 K, giữ xe 2 k/1 xe.
Sau tiết mục ăn uống là ra Bud Cream tráng miệng 😃, Halloween nên cả quán nhân viên trên dưới ai cũng hoá trang.
Ăn kem bên Swensen quen h quay lại bud ăn không thấy ngon nữa :Sigh:, kem ăn bên trong còn cả đá trong đấy :Nottalkin:
Mì Vịt Tiềm Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo quẹo phải qua Trần Bình Trọng, quán nằm tay trai xéo xéo với nhà thờ chợ quán, 2 4 6 bán bún cà ri gà, 3 5 7 bán mì vịt tiềm, chỉ bán buổi chiều.
Vậy thì bác đi Swensen, Bud, Xcream, Fanny, Goody là đáp ứng yêu cầu của bác rồi đó giá cả thì tầm 20 K 1 viên kem 1 ly kem thì 40-50 K tầm đó. Còn bác muốn ngon bổ rẻ thì có kem nhãn ở cuối đường Đinh Tiên Hoàng, khoản 5-6000 1 ly 1 viên kem, có 2 mùi nhãn với cafe ngoài ra có bán thêm cá viên chiên 😁
Nhà hàng trừu nướng Thuận Tuấn - 69 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Q.1 - đi măm 4 người kêu nguyên 1 cái đùi 400k + xách theo chai vang. 2 người thì kêu 1 dĩa thịt 1 dĩa sườn 1 pate là vừa. Theo mình chỗ này ngon mà rẻ :">
Quán trừu nướng nghe thú vị quá hôm nào cũng phải thử mới được, thường thịt trừu mà không biết làm nó hôi lắm, với em chấm cái quán Phố Đêm của bác nữa bác chỉ đường em đến với 😁
---------- Post added at 11:13 AM ---------- Previous post was at 11:12 AM ----------
Hôm qua mình đi quán cafe này thấy cũng hay giới thiệu với mọi người
Acoustic Coffee
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Mở cửa vào buổi tối, bắt đầu 9 h có hát live nếu có đến quán thì nên đến khoản 8 h - 8 h 30 thì có chỗ ngồi từ 9 h thì rất đông, đến trễ thừong phải đứng, quán như một sân khấu nhỏ trang bị khá đầy đủ, guitar thùng, guitar điện, trống, piano, organ, âm thanh setup khá hay. Band nhạc hát và chơi nhạc rất có hồn, ở đây chủ yêu nhạc nước ngoài, thể loại rock ballad, alternative, pop, rnb khá đa dạng. Các bài hát cũng khá quen thuộc với phần lớn số đông như stand by me, baby one more time, wavin flag, i'm free, dont let me down . . . thiết kế sân khấu và khách gần gũi và ấm cúng, có khá đông khách nước ngoài có mặt ở đây. Thích hợp để relax cuối tuần. Giá nước cũng tương đối khoản từ 50 K không có phụ thu. Hôm qua có quay clip lại nữa để thủng thẳng up cho cá nhà xem sau nhé :D
Cuối cùng là tiết mục ăn chè Tàu, ở 83 An Điềm quán tên Tường Phong, đúng gốc tàu người Hoa bán, giá thì khá mềm khoản từ 8-9 K 1 chén chè, nhắc đến chè tàu không biết có ai thích ăn hột gà trà giống mình nhỉ, hay còn gọi là chè hột gà ^^.
Chén chè hơi vun nên để nhiều đá phía trên giữ lạnh
Phố dêm (nguyễn thượng hiền) địa chỉ ba trăm mấy quên rồi, đồ ăn làm ngon, ra đó thường kêu thỏ rô ti, vi cá chiên, ếch nướng muối ớt ko da, da lột đem chiên giòn...
Ốc Tam muội (trần phú, nguyễn tri phương quẹo phải) wan này tuần nào cũng đi, có không khí nhậu, ở đây có món gỏi tôm sống cực kỳ ngon, các món khác thì khỏi chê, theo cá nhân thì ngon hơn ốc đào luôn chỉ có điều nhìn cái dĩa ốc đào hoành tráng hơn. Bên ốc đào không có nhậu được ._.
Gỏi tôm sống, đầu tôm thì đem nướng
Quán này thì theo em về phần ốc thì cũng ổn thôi không thật sự xuất xắc lắm, gỏi tôm sống thì ngon lạ, lần đầu tiên ăn đồ sống mà không ăn kèm với mù tạt ;) Hôm qua 2 người gọi nhiều quá ăn không hết 😔