Và chiếc điện thoại này vẫn đi theo phong cách thiết kế truyền thống của Samsung: Tôi xấu và tôi tự hào vì điều đó.
Khi tất cả các hãng điện thoại khác (thậm chí cả Tàu khựa) đang cho ra đời những chiếc điện thoại có thiết kế bóng bẩy, việc SS tiếp tục đưa ra những thiết kế như thế này có thể xem như một bước đi tạo sự khác biệt và đánh vào sự hiếu kỳ của người dùng. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn sử dụng một chiếc điện thoại xấu trong khi bạn bè bạn đều dùng những chiếc điện thoại đẹp? Bạn chắc chắn sẽ là người nổi bật nhất.
SS quả thật thâm sâu khó lường. Nào, hãy "Think diference" như SS đã làm nhé các bạn!
Ngày xưa m cứ thích đt fải tháo đc pin. Hihi.. bjo nghĩ lại bùn cười quá. Bjo đt fải nguyên khối mới đẹp, nhựa hay kim loại cũng đc (chống chỉ định với nhựa rẻ tiền nhé). Mà ông sam bướng nhỉ, vẫn giữ nút home vật lý làm gì? chắc fải đợi Thằng AP nó bỏ thì mới bỏ theo.. 😁 sam mặt dầy wa cơ.