chào các Bác,em là một thành viên của tinh tế,và em hiểu được lợi ích từ việc đi hiến máu.mấy lần định đi hiến nhưng rồi trần trừ lại không đi được.
em cao 165Cm,nặng 46kg đi hến có được không?em chỉ sợ đi hến về bị suy nhược ko hồi lại được thì chết(cơ thể em gầy gò và hay ốm yếu lắm).
các Bác cho ý kiến?
hiến máu tình nguyện thôi ! bạn sẻ được 1 cái phiếu để sau này bạn có truyền máu bạn sẻ được free lượng máu mà bạn đã truyền !
còn nếo bán máu thì cung dc khá lắm ! nghe đâu cũng dc 5 6 tram k
"nếo kinh tế khó khăn bạn cũng có thể bán máu cũng được ! hình như 3 tháng máu sẻ tự lọc và thay máu mới nên không hiến cũng phí"
Nói thật minh chưa đi hiến máu lần nào. Minh cũng rất muốn nhưng mà cứ sợ nhìn thấy cái kim chích của nó là muốn bỏ chạy rồi . Bác nào cho tôi kinh nghiệm va dũng khí đi với. Tôi cao 1,7 m năng 61 kg cho bao nhiêu là đủ
Ủng hộ anh em nhà họ Tinh nhé. Bị suy dinh dưỡng nặng nên dù hiến máu 2 lần rồi nưung cũng ko lên kg nào. Dù gì cũng hẹn gặp a,e nhà mình tại trung tâm nhé. Nhưng nếu nhà mình có 1 cuộc hẹn sẽ vui hơn ko???
cứ đi đi bác vấn đề gì đâu em 46kg còn hiến 6 hay 7 lần gì đấy vẫn được mà. Nếu chủ nhật không bận gì em cũng xin 1 vé đi cho vui cũng lâu rồi không hiến