Để cổ suý cho phong trào chơi BB, em vừa đưa một bài nữa lên Dân trí. Lượng người nhập hội BB cứ gọi là tăng vù vù các bác nhá. .................................... Rủ nhau nhập hội điện thoại Black Berry (Dân trí) - BB là hai từ víêt tắt của BlackBerry. Gần đây, tại Hà Nội và TP HCM đều rộ lên phong trào chơi thiết bị cầm tay này. Ở cả hai miền đều đã có những hội chơi, ngày càng lắm người gia nhập. Hàng hiếm có khó tìm BlackBerry được biết tới là chiếc điện thoại của hãng RIM có nhiều tính năng thông minh, nhưng trên hết, nó độc đáo về kiểu dáng. Ở Việt Nam, dòng máy này chỉ xuất hiện nhỏ giọt theo đường “xách tay” chứ chưa có đại diện phân phối chính thức nào. Các series khá xưa của Blackberry (như 6230, 7230, 6710…) mặc dù đã được liệt vào dòng cổ lỗ, nhưng vẫn có nhiều người tìm mua. Sức mạnh của Blackberry nằm ở sự bền bỉ, đơn giản và thông minh. Các tính năng đều hết sức cần thiết và thiết kế độc đáo. Dẫu rằng các tính năng không thể sánh ngang với các PDA hiện đại nhưng Balckberry vẫn làm hài lòng những người bận rộn nhất: Nhận gửi e-mail trên EDGE tốc độ cao (Việt Nam chưa có dịch vụ này), đồng bộ hóa dữ liệu không dây trên lịch, sổ danh bạ, các ghi nhớ, tin nhắn… Ở Hà Nội, giá bán BlackBerry (BB) tuỳ dòng máy, vào khoảng từ 500 nghìn đến 5 triệu. Mặc dù vậy, không phải bất cứ khi nào bạn cũng tìm được ngay con BB đúng ý, ngay cả khi “tiền lưng đã sẵn”. Bắt đầu với Google, tôi tìm kiếm BB trên những trang rao vặt tại Hà Nội và phải tới một tuần sau mới “tậu” được một chiếc 7230. Người chủ trước là một sinh viên, dùng rất “kỹ” (cẩn thận-PV) nên máy còn gần như mới. Trong khi đi lùng mua chiếc máy này, tôi được chủ một cửa hàng điện thoại trên Hoàng Hoa Thám cho hay: BB hiện đang “hót”, chỉ về rất ít và về tới đâu là hết ngay tới đó. Nhập hội BB Tất cả những người sử dụng BlackBerry ở cả Hà Nội và TPHCM (một số ít ở các thành phố lân cận) đều không hẹn mà gặp nhau tại box BlackBerry trong diễn đàn tinhte.vn. Có vào đây mới thấy: với những người trót “bập” phải, dòng máy này có sức hút lớn như thế nào. Anh Nguyễn Văn Hân, một thành viên kỳ cựu trong diễn đàn cho biết, BlackBerry bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam rải rác vào khoảng năm 2002 và chỉ gần một năm trở lại đây, thiết bị này mới được biết đến rộng rãi. Ngay cả “hội BB” tại Hà Nội và TPHCM cũng mới được thành. Theo anh Hân, sở dĩ những người sử dụng BB “tìm đến nhau” trên diễn đàn Tinh tế cũng là điều hữu xạ tự nhiên hương. Người biết nhiều hướng dẫn cho người biết ít. “Điều này không xảy ra khi bạn sử dụng một chiếc điện thoại thông thường, vì nó chẳng có gì để hướng dẫn hoặc trao đổi với nhau cả”, anh Hân tự hào. Theo lời mời của Huỳnh Hồng Đức, người được bầu làm Trưởng hội BB Hà Nội, tôi tham dự buổi gặp gỡ (offline) lần 3. Những tưởng chiếc BlackBerry 7230 mình mang theo đã là cổ lắm, nhưng không ngờ nhiều chiếc khác còn xưa hơn nhiều, “con” của tôi vẫn là đời cao. Đức khoe, lần gặp gỡ này đông vui hơn hai lần trước. Nhưng cả thảy cũng chỉ có hơn chục người. Hầu hết hội viên đều đã đi làm, và (đương nhiên) có sở thích tìm hiểu công nghệ, vọc BB. Thành viên Vũ Anh Đức đến từ TP HCM, cho biết, ở “trỏng” các nhóm chơi BB thường chỉ tụ tập được từ 3-5 người chứ không được hoành tráng như ở Hà Nội. Đức ra Hà Nội lần này ngoài công việc, cũng thêm một lý do là “để giao lưu với anh em BB Hà Nội”. Chỉ là một thú chơi, nhưng xung quanh BB là biết bao nhiêu câu chuyện về đời, về người, về cuộc sống hối hả, không ít bon chen và cũng đầy sự chia sẻ, hào phóng. Những thành viên trong hội BB tự nhận mình là người tinh tế. Và bạn, khi bạn sử dụng thiết bị di động “quái chiêu” này sẽ thấy điều họ nói không phải là không có lý! http://www11.dantri.com.vn/cong-nghe/2007/5/181270.vip
Chú "Nhà quê" trả phí bản quyền "thương hiệu" đi nhá! Nói thật đó, ít ra cũng phải bằng hình thức gì gì đó, không được đưa phong bì đâu nha, ngại lắm!
Lần sau co offline chắc em ráng mò ra, thế nào cũng được lên báo hihihi mà phải có 8300 mới dám vác mặt ra chứ các bác nhỉ?
Thế thì lần sau cu Hiệp cố gắng ra HN Off nhé, lên mặt báo là cái chắc. Dù sao anh em tinhte cũng phải cảm ơn chú Trung đã "marketting" rất good cho mọi người biết đến tinhte nói chung và box BB nói riêng. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo "NhaquemauBB" của báo điện tử dantri.com.vn
Em thấy phong trào dùng BB lên khá mạnh nhất là khi có bài số 1 của bác NHAQUEMAUBB trên Dân trí.Bác tài thật, đúng là nhà báo có khác .Đêm hôm khuya thế này bác còn lên đóng góp cho diễn đàn ,em chả góp được gì đành thức để cám ơn bác vậy .Tình hình này phải bầu bác lên chức phó hội BB để bác cho bọn em được lên báo hết , bác nhỉ
Khoảng 9h, vợ mình dạo chơi dân chí bảo hình như thấy cái mặt anh trên báo ngó ra đúng thật là hội BB nhà mình, mừng quá từ bé đến lớn bây giờ mới đc lên mặt báo. Bài báo chú Trung viết rất cô đọng, dễ hiểu Ông Hân ảnh rõ nhất hội, còn có tên trong bài báo oai thế mà còn đòi cát xê
Lần sau đại hội em cũng cố vác cái BB của em ra xin gia nhập nhóm BB của mấy bác để mặt em được lên báo ... vui quá xá là vui...
Thế là www.tinhte.vn cũng được lên báo, được mọi người xa gần biết đến. Xin cảm ơn mọi người đã bằng cách này cách khác đã quảng bá cho tinhte. Xin cảm ơn hội BB Hànội. Xin cảm ơn.
Bác nhà quê máu BB promote cho BB ghê quá, Thanks nhiều nhé Mà sao không thấy mặt tôi trên đó vậy nhỉ. Bác chụp nhìu ảnh lắm mà. Khi nào lĩnh nhuận bút mời anh em offline một bữa nhé
Bác không thấy là anh em đang ghen ầm lên với bác à Mới up tạm được một tấm ảnh, để up hết ảnh lên thì đảm bảo anh em lao vào BB ầm ầm cho xem! @ bác Liên: Trông bác trẻ thế mà đã có vợ rồi à :">
Biết thế kêu gọi anh em mặc Com pờ lê thắt cà rà vạt cho ảnh thêm hoành tráng như business luôn... Tiếc quá! thôi để lần sau nhé
hehe có cả mặt em nữa kìa sắp thành người nổi tiếng rồi lần sau phải tích cực chụp ảnh để có cơ hội lên báo tiếp
Cảm ơn bác "Nha Que" một phát!! Nhờ đọc bài viết trên Dân Trí của bác mà tôi đã biết đến website này. Nhờ vào website này, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn khác mà tôi đã nâng đời được hai viên ngoc trai 8100 của tôi và của "máy giặt". Sau 3 ngày vật vã với cái laptop và hai chiếc BB, tôi đã diện cho 2 nàng hai bộ áo mới, cùng với bộ từ điển tiện lợi vô cùng trước sự ngỡ ngàng của "máy giặt"! Trước đây, khi quyết định chuyển nhượng 2 chiếc V3 cũ cho đứa em, máy giặt nhà tôi cứ khăng khăng là phải chơi 2 con Moto Krzr vì thấy nó thon thả, bóng mượt và rất sexy giống...nàng. Nhưng chợt BB ngọc trai xuất hiện đã hút hồn tôi ngay bởi vẻ đẹp hiện đại và phong cách quyến rũ. Thế là tôi quyết đem nàng BB về dinh dù vợ tôi lúc ấy cứ phải là Krzr mới chịu. Khổ nỗi BB và Krzr lại nằm ở hai hãng khác nhau nên nếu có "cưới" thì phải hoặc 2 BB, hoặc 2 Krzr. Lựa một tối đẹp trời, lãng mạn, tôi thủ thỉ với nàng: "Ngày xưa em bảo anh bỏ thuốc lá, anh bỏ ngay đấy thôi, em bảo anh bỏ bia rượu, anh cũng chiều em rồi. Thậm chí hình bóng của mối tình đầu đôi lúc còn lảng vảng mà anh còn bỏ hẳn cơ mà. Nhưng BB nó đẹp quá em ạ! Chỉ có em và nó là hai báu vật anh không bao giờ từ bỏ được!!" Nghe xong vợ tôi cứ tủm tỉm cười bác a. Thế là hôm sau tôi vôi rước hai nàng 8100 về ngay từ T-mobile. Vợ tôi cứ lật qua lật lại nhìn một lúc rồi phán: "Em chiều anh đấy nhé!". Biết tỏng máy giặt nhà tôi nhắc khéo, tối đấy phải đưa nàng di shopping bù đắp thiệt thòi mà nàng đang phải gánh chịu! (shopping tốn tiền hơn cái BB mới bác a!) Hôm qua lấy cái BB của nàng cài đặt OS mới, chọn bộ áo đỏ rực của Rogers cài vào, thêm bộ từ điển nữa rồi tôi đưa cho máy giặt xem. Nàng cứ mắt chữ O mồm chữ U các bác ạ. Tôi còn dùng Nero7 để convert 1 dvd hài Hoài Linh thành mobile format để cho nàng xem trên BB nữa. Còn phải nói nữa, tôi bỗng trở nên đáng yêu hơn trong con mắt ngưỡng mộ của nàng!!! Xin cảm ơn tinhte.vn, cảm ơn tất cả các bạn! Albuquerque, 05-30-07 Nha Trang oi!
Bác Trung ơi, phải đưa bài này lên báo Dân Trí mới được. Đọc bài này chắc là ối "máy giặt" đòi mua BB rồi, thế thì sẽ tăng lượng nữ giới trong hội BB nhà mình đới!!
Bác này đích thị là nhà văn, không thì cũng là nhà báo rồi, anh em ơi! Có lẽ cũng lại sắp được đưa lên báo, có khi còn có cả 1 câu truyện dài về hội BB nữa cũng nên. Nhất định lần offline lần tới vác "con bồ yêu 7100t" đến nhập bọn cùng hội BB Hà Nội thôi.
Theo mình nghĩ , Bác NhaquemauBB đáng được biểu dương vì tinh thần , sự cống hiến và lòng đam mê BB của Bác ấy .