Thắng đi Samsung ơi! Tụi Apple dư tiền nên phải đi kiện cho bớt, càng kiện càng lòi cái tham và cái chủ nghĩa độc tôn!
android nào lấy siri của apple, điên hay cuồng quá vậy, google voice nó có từ đời nào rồi, apple chỉ mang ở mĩ kiện thôi chứ sang châu âu hay châu á thì toạch nổ đom đóm mắt
Thế cái google now hay s-voice là gì vậy bác... Mình đồng ý là tính năng nhận diện giọng nói đã có từ rất lâu nhưng mà apple họ biết áp dụng lên trước những thiết bị thông dụng gần gũi vs người dùng như mobile device chẳng hạn. Vì thế họ có cái độc đáo riêng của họ. Mình ko có ý chê android nhưng đừng lấy cái độc đáo của người khác làm cái riêng cho mình...
Mình đang làm kinh doanh, và trong giới kinh doanh ai cũng muốn bỏ ra ít nhất, bán giá cao nhất có thể, từ đó thu lời nhiều nhất. Đó là nghệ thuật kinh doanh hiệu quả. Chứ không phải làm hùng hục như trau6 cày, bổ nhiều vốn liếng để rồi bán ra được sản phẩm với giá rẻ mạt. Có rất nhiều thằng muốn làm như Apple mà không được đó bạn à. Hãy xem gạo Thái và Việt thì biết ngay, người Thái đã kinh doanh hiệu quả như thế nào
Cái bạn nói là điều tui ghét ở Android đấy, safari kéo xuống cúi trang mà nhấn 1 cái trên cùng màn hình nó cũng nhảy vọt trở lại phía trên, con muốn như bạn nói có thể tại opera cũng cuộn 1 cái tới đít mà, suy ra k fai do hdh mà là do trình duyệt nhé
Trong phiên tòa phúc thẩm đang diễn ra tại Washington DC, Mỹ (khác với vụ án lớn đang diễn ra ở tòa án quận Bắc California), Apple cho rằng chiếc Galaxy Nexus của Samsung đã sao chép nhiều tính năng từ iPhone, bao gồm cả việc điều khiển bằng giọng thông qua phần mềm Siri. Đây là cáo buộc từng được Apple đưa ra và hãng đã giành được chiến thắng sơ bộ trước Samsung. Tuy nhiên, lệnh cấm bán tạm thời lúc đó đã phải hoãn lại vì Samsung kháng cáo và tiến hành nộp đơn lên Cơ quan Phúc thẩm Liên bang. Phiên tòa ngày 20/8 vừa qua là một nỗ lực của Samsung để loại bỏ hoàn toàn lệnh cấm sơ bộ vốn được ban hành nhằm chuẩn bị cho phiên tranh tụng soắp diễn ra. moto micro nó đang kiện apple về phần mềm sỉri kia jo moi biết ai là đeu