Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Stephen Hawking: "Thiên đường chỉ có trong truyện cổ tích"

TDNC
17/5/2011 17:19Phản hồi: 269
269 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thích comment này nhất nè ^__^

---------- Post added at 10:26 AM ---------- Previous post was at 10:25 AM ----------

hi cũng ko có gì ngạc nhiên ^__^
x.dung
TÍCH CỰC
13 năm
Nhưng mình nghĩ :
- Ai quan niệm thế nào nhưng chỉ cần họ cảm thấy vì thế mà sống tốt đẹp hơn cho bản thân và xã hội đều ok, không cứ là họ theo tư tưởng nào vô thần hay sùng đạo.
- Mình thì theo tư tưởng vô thần vì mình không muốn phải phụ thuộc vào bất cứ thế lực siêu nhiên nào nâng đỡ, quyết định số phận của mình cả. Mình nghĩ các bạn nào giống mình sẽ rất mạnh mẽ, kiên định và tự tin với quan điểm của mình vì chỉ có mình mới chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình chứ có thần thánh nào gánh trách nhiệm thay bản thân mình đâu các bạn.
ducanh77
ĐẠI BÀNG
13 năm
với e chết là hết film ^^ cái còn tồn tại chỉ là tài sản thừa kế cho con cháu thôi 👼
boma
ĐẠI BÀNG
13 năm
- Tại sao có thể làm loạn cả thế giới hả bạn ? nó chẳng khác gì câu chuyện có một thằng Herostratos nào đó vì muốn nổi tiếng mà đã phóng hỏa đốt đền thờ thần Artemis, công nhận là sau đó nó nổi tiếng thiệt, nhưng với cái danh là kẻ đốt đền.
- Tại sao những loài khác cũng lao động (kiếm ăn), cung tiến hóa mà sao ko được như con người ?

-Lấy cái gì để biết đâu là giá trị cao nhất trong hành động của con người ? Lấy tiêu chuẩn gì để đối chiếu ? Lấy năm điều bác hồ dạy hay lấy luật pháp của nước anh làm chuẩn ? Lão ấy nói đổng thì hay lắm nhưng nói cho tới tận cùng của vấn đề thì lão cũng bó tay.


- Passcan từng đưa ra một lập luận thế này : có 2 người, một tin có thượng đế và 1 thì không tin, hai người cùng cá với nhau xem ai đúng. Passcan lập luận :
Sau khi chết mà
+ Không có thượng đế : người tin chả mất gì, người không tin cũng chả được gì
+ Có thượng đế : người tin được cả thiên đàng, còn khốn cho người không tin

Bởi vậy thiên đàng hỏa ngục, chúa phật alla, tin hay không thì tùy, nhưng mọi hành động tốt đẹp đều xuất phát từ niềm tin vào những điều tốt đẹp, vì vậy niềm tin vào những điều tốt đẹp chính là thước đo giá trị hành động của con người. Thằng nào nói không tin gì là nói láo hết, chẳng qua là nó đang muốn lôi kéo người ta làm chuyện xấu như nó hoặc là để cho tâm lương tâm nó đỡ lo lắng hơn thôi. Chỉ sợ lúc già khú đế gần chết mới vội vàng ăn chay niệm phật, mới đi lễ đọc kinh, e rằng khi đó thì quá trễ.
e hông tin tôn giáo , 2 người giàu nhất thế giới cũng hông tin tôn giáo , hi vọng ngày nào đó e cũng sẽ giàu , hết
Bác này thì quá nổi tiếng rồi, có thể nói là xuất sắc nhất thế kỷ chúng ta đang sống (present nhé! not future).. Theo mình thì đúng là chúng ta chỉ sống một lần, không có thiên đường hay địa ngục đâu. chắc chỉ có mấy đứa con nít nó tin như tin vào ông già noel thôi. Vì vậy cố mà sống cho nó tốt, hết lòng vì ae....!
Thiên đàn ở đây ko phải là nơi chốn, hay là một địa điểm tuyệt đẹp nào đó mà chỉ tồn tại trong tư tưởng của người tin rằng thiên đàn là có thật thôi Bác Stephen này nói đúng đó, em đồng ý với bác ấy...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019