MÌnh nghĩ nếu bạn vượt ra xa bên ngoài thiên hà và xa hơn cả vũ trụ thì sẽ thấy tất cả cái bọn đang bị cáo buộc là chuyển động với vận tốc XYZkm/h đó toàn bộ đều đứng yên không nhúc nhích...Mọi thứ chuyển động được khảo sát hiện nay là tương đối, tốc độ chuyển độc của đám mây electron là cực nhanh quanh nhân nhưng khi chúng ta nhìn vào món đồ cụ thể nào đó, chúng ta thấy nó đứng yên không nhúc nhích.
Theo mình thì chỉ có một sự di chuyển tuyệt đối đó là sự đứng tại một chỗ của vạn vật, tức là so với toàn thể, vạn vật đều đứng yên trong một cái tâm vừa giãn nỡ vừa co rút đồng thời. Hồi nhỏ, ví dụ điển hình nhất về trường hợp này là Tôn Ngộ Không và bàn tay của Phật Tổ, so với các vật xung quanh thì TNK đang di chuyển nhưng so với bàn tay bao quát của Phật Tổ thì TNK đứng yên.
Còn cái mà chúng ta đang gọi là chuyển động, hay là chuyển động tương đối của vạn vật, chính là sự rung động ngay tại vị trí mà nó đang ở đó. Chuyển động rung động này chỉ là tương đối khi so giữa vật này với vật kia, giữa các hành tinh và thiên hà với nhau, và vạn vật đều đi theo nguyên tắc xoắn ốc, với tỉ lệ vàng và dãy Fibonacci...Cũng giống như các electron và các cơ quan bên trong cơ thể ta rung động và làm việc không ngừng với tốc độ chóng mặt nhưng nó đứng yên và đồng thời cũng vô hình đối với ngũ quan của ta. Nghiên cứu về sự rung động tại chỗ có giá trị trong từng hệ qui chiếu nhất định khi xem xét giữa một nhóm các vật khác nhau. Còn nghiên cứu về chuyển động tuyệt đối là không thể, vì thật sự thì chẳng có chuyển động nào ngoài sự rung động bên trong tâm vô hình của cái thứ đang là.
Sự xuất hiện kỳ diệu của một thế giới vừa giãn nỡ ra vô cùng lại cũng vừa co rút vào vô cùng là khi tâm ta rung động. Mọi thứ đều là 1, những gì chúng ta hiểu và nghe kể chỉ là một phần nhỏ bé của sự thật, chúng ta sẽ không biết rõ <toàn bộ sự thật> cho đến khi tự mình vứt bỏ hết mọi nhận định từ 5 giác quan thông thường, vì ngũ quan của chúng ta bị giới hạn trong khả năng tiếp nhận của nó đối với trường năng lượng toàn thể...Nếu cho rằng vũ trụ này có kích thước, thì chắc nó cũng lớn chỉ như một hạt Higg nếu không muốn nói là mọi thứ đều vô hình khi so với tâm của ta, mọi thứ đều là sự tưởng tượng từ tâm, và nó thực vì chúng ta đang dùng các công cụ là ngũ quan để tìm hiểu nó, sống bên trong nó thông qua ngũ quan. Bên trong hạt Higg là một sự trống rỗng hay một thế giới vi tế rộng lớn vô cùng khác nữa chỉ là tùy vào cách chúng ta nghĩ về nó thôi, thế giới có vô tận các thứ vật chất nhưng đồng thời cũng vô hình, vô ảnh, đó là 2 mặt của một vấn đề khi chúng ta phân biệt rõ ra để mà nói, nhưng thật sự phân biệt là không cần thiết khi xét đến tổng thể, vì nếu bạn đã yêu vợ bạn thì sẽ yêu luôn cả trước ngực lẫn sau lưng, cho dù ban đầu bạn săm soi và ngắm nghía rất kỹ, hihih...Sự phân tích tìm hiểu chỉ có giá trị ứng dụng trong một phạm vi hữu hạn nào đó thôi, sau khi phân tích tìm hiểu xong các thứ nhỏ bé thì có thể cho qua một bên để tìm hiểu một cái cao hơn, rộng lớn hơn để sau đó có thể tổng hợp tất cả lại và sử dụng một cách đúng đắn. Phật, Chúa hay các bậc giác ngộ khác là người hiểu rõ điều này nhất, do họ sau khi dùng ngũ quan để học hỏi, vẫn không dừng lại và tiếp tục học hỏi bằng cách dùng một công cụ khác, cơ quan khác vốn không bị giới hạn, cũng như khi học về vi khuẩn thì phải dùng kích hiển vi làm công cụ để tìm hiểu thế giới của vi khuẩn vậy, tuy nhiên, kính hiển vi cũng là một công cụ bị giới hạn, và kiến thức từ đem lại từ những công cụ bị giới hạn thường không đầy đủ, mà cần được tổng hợp lại...dĩ nhiên, bấy nhiêu cũng chưa đủ, cho đến khi chúng ta bắt đầu sử dụng đến cơ quan nào đó không bị giới hạn về mặt thông tin.
Sau cùng, chúng ta ở tinhte này để học hỏi và mở rộng hiểu biết, dù chỉ dùng 2 cơ quan là mắt và tai, bị giới hạn, nhưng ít ra, vẫn có giá trị trong sự giới hạn của chính nó, vì học là để hiểu, hiểu rồi thì sẽ có thể bắt đầu sáng tạo ra cái mới bằng cái mới vừa hiểu được đó. Và nếu học được một mô hình tổng quát nhất hiện có sẽ giúp bạn sáng tạo ra những thứ hoàn hảo và giúp bạn có những hành động và việc làm không đi ngược lại với quy luật chung nhằm tiệm cận với sự bền vững, cân bằng dù là đang sống trong hoàn cảnh nào.
Video sau giúp phần nào đó để các bạn suy tư thêm về <mô hình vận động>của cái đang là, nó vận hành theo nguyên tắc âm dương đối nghịch, vận động xoắn ốc, vừa giãn nở và vừa co rút. Mời các bạn xem video:
All You Know Can Only Exist in Your Mind
Nobody Can Know the Universe For You
The Universe Exist Only If You Do.
Theo mình thì chỉ có một sự di chuyển tuyệt đối đó là sự đứng tại một chỗ của vạn vật, tức là so với toàn thể, vạn vật đều đứng yên trong một cái tâm vừa giãn nỡ vừa co rút đồng thời. Hồi nhỏ, ví dụ điển hình nhất về trường hợp này là Tôn Ngộ Không và bàn tay của Phật Tổ, so với các vật xung quanh thì TNK đang di chuyển nhưng so với bàn tay bao quát của Phật Tổ thì TNK đứng yên.
Còn cái mà chúng ta đang gọi là chuyển động, hay là chuyển động tương đối của vạn vật, chính là sự rung động ngay tại vị trí mà nó đang ở đó. Chuyển động rung động này chỉ là tương đối khi so giữa vật này với vật kia, giữa các hành tinh và thiên hà với nhau, và vạn vật đều đi theo nguyên tắc xoắn ốc, với tỉ lệ vàng và dãy Fibonacci...Cũng giống như các electron và các cơ quan bên trong cơ thể ta rung động và làm việc không ngừng với tốc độ chóng mặt nhưng nó đứng yên và đồng thời cũng vô hình đối với ngũ quan của ta. Nghiên cứu về sự rung động tại chỗ có giá trị trong từng hệ qui chiếu nhất định khi xem xét giữa một nhóm các vật khác nhau. Còn nghiên cứu về chuyển động tuyệt đối là không thể, vì thật sự thì chẳng có chuyển động nào ngoài sự rung động bên trong tâm vô hình của cái thứ đang là.
Sự xuất hiện kỳ diệu của một thế giới vừa giãn nỡ ra vô cùng lại cũng vừa co rút vào vô cùng là khi tâm ta rung động. Mọi thứ đều là 1, những gì chúng ta hiểu và nghe kể chỉ là một phần nhỏ bé của sự thật, chúng ta sẽ không biết rõ <toàn bộ sự thật> cho đến khi tự mình vứt bỏ hết mọi nhận định từ 5 giác quan thông thường, vì ngũ quan của chúng ta bị giới hạn trong khả năng tiếp nhận của nó đối với trường năng lượng toàn thể...Nếu cho rằng vũ trụ này có kích thước, thì chắc nó cũng lớn chỉ như một hạt Higg nếu không muốn nói là mọi thứ đều vô hình khi so với tâm của ta, mọi thứ đều là sự tưởng tượng từ tâm, và nó thực vì chúng ta đang dùng các công cụ là ngũ quan để tìm hiểu nó, sống bên trong nó thông qua ngũ quan. Bên trong hạt Higg là một sự trống rỗng hay một thế giới vi tế rộng lớn vô cùng khác nữa chỉ là tùy vào cách chúng ta nghĩ về nó thôi, thế giới có vô tận các thứ vật chất nhưng đồng thời cũng vô hình, vô ảnh, đó là 2 mặt của một vấn đề khi chúng ta phân biệt rõ ra để mà nói, nhưng thật sự phân biệt là không cần thiết khi xét đến tổng thể, vì nếu bạn đã yêu vợ bạn thì sẽ yêu luôn cả trước ngực lẫn sau lưng, cho dù ban đầu bạn săm soi và ngắm nghía rất kỹ, hihih...Sự phân tích tìm hiểu chỉ có giá trị ứng dụng trong một phạm vi hữu hạn nào đó thôi, sau khi phân tích tìm hiểu xong các thứ nhỏ bé thì có thể cho qua một bên để tìm hiểu một cái cao hơn, rộng lớn hơn để sau đó có thể tổng hợp tất cả lại và sử dụng một cách đúng đắn. Phật, Chúa hay các bậc giác ngộ khác là người hiểu rõ điều này nhất, do họ sau khi dùng ngũ quan để học hỏi, vẫn không dừng lại và tiếp tục học hỏi bằng cách dùng một công cụ khác, cơ quan khác vốn không bị giới hạn, cũng như khi học về vi khuẩn thì phải dùng kích hiển vi làm công cụ để tìm hiểu thế giới của vi khuẩn vậy, tuy nhiên, kính hiển vi cũng là một công cụ bị giới hạn, và kiến thức từ đem lại từ những công cụ bị giới hạn thường không đầy đủ, mà cần được tổng hợp lại...dĩ nhiên, bấy nhiêu cũng chưa đủ, cho đến khi chúng ta bắt đầu sử dụng đến cơ quan nào đó không bị giới hạn về mặt thông tin.
Sau cùng, chúng ta ở tinhte này để học hỏi và mở rộng hiểu biết, dù chỉ dùng 2 cơ quan là mắt và tai, bị giới hạn, nhưng ít ra, vẫn có giá trị trong sự giới hạn của chính nó, vì học là để hiểu, hiểu rồi thì sẽ có thể bắt đầu sáng tạo ra cái mới bằng cái mới vừa hiểu được đó. Và nếu học được một mô hình tổng quát nhất hiện có sẽ giúp bạn sáng tạo ra những thứ hoàn hảo và giúp bạn có những hành động và việc làm không đi ngược lại với quy luật chung nhằm tiệm cận với sự bền vững, cân bằng dù là đang sống trong hoàn cảnh nào.
Video sau giúp phần nào đó để các bạn suy tư thêm về <mô hình vận động>của cái đang là, nó vận hành theo nguyên tắc âm dương đối nghịch, vận động xoắn ốc, vừa giãn nở và vừa co rút. Mời các bạn xem video:
All You Know Can Only Exist in Your Mind
Nobody Can Know the Universe For You
The Universe Exist Only If You Do.