Mình có bà chị Ở Mỹ bà nói rằng cái điện thoại hay Laptop ở mỹ chỉ là 1 công cụ. ai cũng có thể có...tử em bé 7-8 tuổi đến anh công nhân. nói chung đẳng cấp không phải là do câm Dt Iphone....hay Mac...vì ở mỹ nhưng thứ đó quá rẻ các hãng thường cho không Điện thoại cho các Thêu bao khi ký hợp đổng. Còn Iphone cũng chỉ vài trăm đô. Không phải cho giới thượng lưu đâu, nó chỉ đúng ỏ Việt Nam thôi. Cái Iphone hay Mas đời mới nào cũng Cả Nghàn hoặc Mấy nghàn đô....Bọn Mỹ đẳng cấp là có con Du Thuyền vài chục triệu đô cư .
ôi thanks bác 100 lần lun . cave xài vì khi caamf nó họ biết là iphone=>chỉ dân giàu mới xài ai-phôn => xài ai-phôn sẽ nâng cao đẳng cấp : )) giống thời O2 đang hót ấy, lúc nào đài báo tivi chả có câu: bạn sẽ nhận được 1 O2 sành điệu,nhưng O2 xài wm đấy ko phải ai cũng đễ"ăn" đâu . giờ đến thời iphone thì các tổng đầi 8xxx, 6xxx...lúc nào mà chả:...bạn có cơ hội nhận được ai-phôn sành điệu,vãi hà =))
Cảm ơn bác, mình vốn quen với những bài viết dài, nhiều khi đi học viết một tiểu luận dưới 10 tờ là ông thầy trả lại mà không cần liếc qua lấy một chữ. Lan man một chút, cái tật của người Việt đúng là đã thành "cha truyền con nối" khó sửa, không những thế còn thích biết đại khái hơn biết sâu kiểu cái gì cũng biết nhưng chỉ dừng được ở mức khái niệm chứ ít khi có những chuyên gia thực thụ trừ những người được đào tạo và chịu ảnh hưởng văn hóa giáo dục ở nước ngoài. Còn cái tật phán lấy được thì đúng là lắm bi hài, có lần dự một buổi nói chuyện của lãnh đạo Coca-Cola có mấy anh đồng hương đến muộn vừa nghe được vài câu chưa biết ai với ai, chưa hiểu mô tê gì đã xuất ngôn luôn "thằng này nói chói tai quá, kinh doanh theo kiểu nó có mà bán cả váy vợ" (cũng may mà nói tiếng Việt giữa rừng người bản xứ), đến khi biết đó là lãnh đạo cao cấp của Coca hắn vẫn chống chế này nọ mà chưa chịu nhận sai, thế mới anh hùng chứ , cũng một việc mới đây khi anh Châu được trao huy chương Fields, nhiều nhà báo Việt đi theo đã tung hô vung trời lại còn "hồn nhiên" bàn về cái Fundamental Lemma mà anh Châu chứng minh cùng cái Langlands program một cách rất chi là "uyên bác" khiến các chuyên gia hàng đầu về Toán đến từ khắp nơi trên thế giới cũng hoa mắt ù tai, còn anh Châu sau này lên Blog chỉ còn biết nói rằng chúng ta phải biết kiềm chế Tặng bác câu này mà nhiều người có tầm hay nói: Người Việt thích được khen, ghét bị chê nhưng lại thích xem một người nào đó bị chê hơn là nhìn một người khác được khen.
một bài viết thật sự ấn tượng. mình cũng là bạn đồng hành của các sản phẩm Apple. nhưng sau khi đọc bài viết của bạn mình cảm thấy ko chỉ thích Apple hơn mà còn vinh dự khi dùng các sản phẩm của họ. thật kiên định, chắc chắn và không ngừng phấn đấu vươn lên. cảm ơn vì bài viết
Woa. Một bài viết đầy cảm xúc. Tớ ủng hộ một vé cho quả táo cắn dở. Hy vọng sẽ tiếp tục được gắn bó với apple lâu dài.
Bác này có vẻ hâm mộ Apple ghê gớm nhỉ. Mình chả cần đẳng cấp, cái gì hợp với nhu cầu vừa túi tiền thì mình dùng, tất nhiên là có thêm tí thiên vị nữa ( Như mình thích dell, dù nó trông cục mịch ) Cái này gọi là thực dụng kiểu phương tây nhỉ. Giờ đọc bài của bác tự dưng mới nghĩ ra tại sao Apple lại làm mưa làm gió ở Châu Á như vậy, nhất là Việt Nam ! Khi nào giàu có thật sự chắc mình cũng thử dùng đồ Apple xem nó ra làm răng =]]
Em nói trước là em cũng có tí là ifan. Em thừa nhận iPad, iPod của Apple là đỉnh của đỉnh (hơi quá khích tí ), em cũng mê mẩn MacBook Air (đẹp không chịu được). Em cũng có vài món của anh Steve (cũng không nhiều lắm) và cũng vọc nó bét nhè nhưng mà đọc bài của chủ thớt, em thấy không nuốt được. Em chẳng mấy khi post bài trên diễn đàn nên các bác có mắng em là không chịu tham gia lại tự nhiên vào la liếm cũng được nhưng em thấy khó chịu, nên em phải nói tí. Không phủ nhận chủ thớt viết rất hay. Nếu ở Việt Nam mình mà có một cuộc thi viết bài quảng cáo cho Apple, em dám chắc bài của chủ thớt lọt vào top 03, hay ít ra cũng vào top 10. Nhưng nếu bỏ qua cái giá trị quảng cáo ấy, thì bài viết của bác chẳng dễ chịu tí nào. Mở đầu, bác đưa ra một đoạn văn dài thòng với tựa đề Triết lý miếng ăn với một kiểu lý luận chụp mũ, thậm chí ... xin lỗi (bỏ quá cho em nếu có dùng từ hơi nặng) ... hơi có cảm giác "nịnh bợ". Ý nghĩa của logo Apple hoàn toàn khác với những gì bác viết, em cũng chả chắc Steve Jobs có thích thú khi nghe bác ca logo của ổng theo lối đó không. Viết như bác chẳng khác gì học sinh Việt Nam mình ngồi phân tích mấy bài văn, bài thơ rồi khen nó có những ý tưởng cao siêu mà chính ông tác giả cũng chẳng nghĩ ra là nó cao siêu đến thế. Bác lại bảo Apple kiên định với chiến lược của mình. Hơ hơ, em cũng chả chắc lắm. Nếu coi tầm 10 năm trở lại đây - từ ngày iPod đỉnh đỉnh đại danh ra đời thì đúng đấy ạ. Nhưng trước đó thì sao ạ. Bác cứ nhìn mấy thứ Apple sản xuất trước đó đi ạ. Nó chả giống gì với bây giờ và cũng chả có gì là hay cả, nó thất bại thê thảm trước Microsoft hay ai đó nữa em không rõ thì cũng chả có gì là lạ cả. Apple nhắm đến đối tượng khách hàng có tiền.... Cái này cũng đúng đúng nhưng thế thì Vertu, Mobiado, Goldvish (em xin lỗi, em không nhỡ rõ tên thằng này) thì cũng thế. Nói chung cũng không có gì là quá hiếm hoi cả. Lòng vòng một hồi, bác lại khen Apple không muốn bị trộn lẫn, dám khác biệt. Đúng thôi, có hãng nào muốn bị trộn lẫn đâu (trừ mấy anh sản xuất hàng THAH thì em không chắc). Giờ ai cầm một em Blackberry, em nhận ra ngay chẳng cứ là chỉ cầm iPhone mới nổi. Thế nên là Apple không muốn bị trộn lẫn cũng là việc bình thường thôi bác ạ. Chẳng có gì để mà tung hô cả. À, em dám cãi lại bác là đứng giữa quảng trường thời đại của New York, em tìm ra hàng McDonald còn nhanh hơn thời gian em tìm Apple Store (thật đấy ạ, em thề). Túm lại, theo em Apple đang thành công rực rỡ với một số sản phẩm (một số thôi bác nhé, thực ra Apple cũng chỉ hot vì iPhone, iPod, iPad chứ còn máy Mac và Apple TV thì cũng được được chứ không quá hầm hố) vì chất lượng rất tốt, cùng một chiến lược marketing siêu đẳng. Dạ, nhưng không phải vì thế mà bác tung hô mọi thứ của nó chứ ạ. Bây giờ đang là thời của Apple, của anh Steve nhưng không có nghĩa là nó không thể bị phế truất và không có nghĩa là nó vĩ đại, siêu việt, đỉnh cao như bác tung hô ạ. Thôi, em viết hơi dài dài rồi. Viết lắm có khi lại thành viết nhảm, lủng củng. Lại bị các bác khác mắng, có khi mod lại ban em. Em xin, nếu ghét quá thì xoá bài em thôi. Ban em thì em hết đường vô học cách Jailbreak. Em đang đợi OS mới cho em iPad mà đương nhiên là nâng cấp thì phải jailbreak lại rồi. Em xin lỗi các bác trước rồi nhé. Em nhắc lại em là ifan, Blackberry fan, Windows' fan nên các bác ở tất cả các phe đừng mắng em. Tôi nghiệp!
Cave dùng iphone là chuyện bình thường, đi mecedes dùng 1110i cũng là bình thường. Thiết bị trên người các bạn không đánh giá trình độ văn hóa của các bạn, nó chỉ là thiết bị phụ trợ không hơn không kém. Cái đánh giá chính các bạn lại là những gì bạn phát biểu, những lời nói tục tĩu hay những lời xúc xiểng người khác của các bạn đó. Đừng để người khác nhìn với con mắt nhìn kẻ vô văn hóa vì mấy thiết bị vô tri. Thân
phải nói nghiêm túc 1 chút về vấn đề đẳng cấp hay ko đẳng cấp khi dùng Iphone hay nói chung là các sản phẩm của Apple. có thể trên thế giới, dùng apple là 1 điều hết sức bình thường, nhưng chúng ta - những con người Việt Nam đang sống trên đất nước Việt Nam - hầu như đều nghĩ: cái j đắt tiền đều là đẳng cấp. Điều này tôi thấy hoàn toàn ĐÚNG. Khoan chưa nhắc đến giá tiền các sản phẩm Apple ở Việt Nam đắt hơn so với ở Mỹ, Pháp hay Singapore. Nhưng cũng chính cái độ HOT và nhu cầu người mua Apple ở VN là quá lớn - đồng nghĩa với việc tự đẩy giá thành các sản phẩm của Apple lên cao. Mình dùng các sản phẩm của Apple, chưa nói có đẳng cấp hay ko nhưng mình thấy tự tin, hãnh diện khi dùng nó, vì 1 điều đơn giản là nó đắt tiền, được nhiều người coi là HOT. Theo mình những ai ko ưa Apple hoặc ghen ghét với nó ko nên có những nhận xét quá đáng. Đây chỉ là bài viết của 1 CraryFan's Apple nói về những gì mà Apple đã nỗ lực phấn đấu để có được ngày hôm nay. Đơn giản chỉ có thế. mong các bác đừng ném gạch em nhé. đây cũng chỉ là ý kiến khách quan của 1 CrazyFan' Apple
theo em thì đồ công nghệ luk nào mà chẳng có thời của nó. quan trọng là con người sử dụng chúng với từng mục đích và hoàn cảnh của mình thui.
Sẽ không cần chỉnh lại giáo trình marketing và kinh doanh truyền thống mà làm gì, bởi cách làm của Apple đã từng có nhiều bài học thành công tương tự và bản thân cách làm này cũng có trong giáo trình marketing cũ kỹ P.Kotler viết từ đời nảo đời nao rồi ạ. Phân đoạn thị trường, lựa chọn phân khúc cao cấp, định vị thương hiệu cao cấp , xây dựng lòng trung thành của khách hàng, tạo tin đồn ..... Lý thuyết thì có, nhưng mấy ai kiên định theo đuổi và thực sự đủ năng lực cạnh tranh để tạo nên thành công đột phá như Apple ? đấy mới là điều đáng nói. Bạn nói hơi to tát quá rồi đấy, nên nhớ hiện tại thị phần của Apple đang ở đâu trong cuộc chiến với các đối thủ cạnh tranh khác? Thành công của Apple là minh chứng sống cho các lý thuyết kinh doanh marketing, nhưng Apple chưa phải là số 1 trong một số lĩnh vực mà họ theo đuổi, và không phải cứ là số 1 trên thị trường thì tức là đủ tư cách để sửa lại các giá trị marketing kinh doanh truyền thống viết trong mấy quyển giáo trình.
Quan điểm có thể khác nhau nhưng mình rất trân trọng những comment như thế này, luôn trên tinh thần trao đổi, thẳng thắn, tôn trọng người đối thoại và cũng là tôn trọng chính mình. Cảm ơn bác!
Khoan hãy bàn vấn đề sản phẩm Apple tốt dở ở đây, Không biết chủ thớt có hiểu ý nghĩa trái táo bị cắn dở không nữa, viết tào lao mía lao.
Ở việt nam thì em ko biết, nhưng ở xung quanh em, học sinh sinh viên mua Mac thấy toàn dùng Mac à? chả cài Win gì hết, dở hơi mới mua cái máy Mac về rồi lại đi mua thêm mấy trăm đô nữa tiền Windows để cài. Hơn nữa chắc do xung quanh toàn dùng Mac nên chả thấy ai dùng Win hết. Bác chớ nghĩ rằng Mac là phải nện thêm Win nhé, ko Win một tí nào hết !