Trong ảnh là hình siêu âm của bé gái Leyna Gonzalez, đang ở trong bụng mẹ lúc 17 tuần tuổi. Trong một lần siêu âm, các bác sĩ phát hiện trên mặt (vùng miệng) Leyna có một khối u ác tính to bằng khoảng ngón chân cái người lớn. Họ cho biết để cứu cháu bé thì chỉ có 1 cách là phẫu thuật cắt bỏ khối u ngay khi bào thai còn ở trong bụng mẹ, trong khi những ca như thế này chưa từng ai thực hiện bao giờ. Khối u ác tính rất hiếm gặp ở các thai nhi, với tỉ lệ xuất hiện chỉ khoảng 1/100.000 ca mang thai. Tuy nhiên việc không may đó lại gặp ở Leyna Gonzalez. Lúc này, ba mẹ Leyna chỉ có 2 lựa chọn: hoặc bỏ bào thai hoặc chấp nhận phẫu thuật với rủi ro rất cao (vì khối u sẽ làm cháu bị xuất huyết rất nhiều khi sinh). Cuối cùng họ đã chọn phương án thứ 2 với hi vọng cứu con mình, và việc phẫu thuật được Ruben Quintero, một bác sĩ sản khoa (thuộc ĐH Miami, Mỹ) giàu kinh nghiệm đảm nhận. Ruben đã sử dụng phương pháp mổ nội soi, với sự giúp sức của công nghệ nội soi tiên tiến và dao cắt lazer, kết quả là ca mổ đã hoàn toàn thành công vào ngày 21/2, nhóm bác sĩ đã bóc tách được khối u ác tính trên khuôn mặt cháu bé. Thật vậy, ca mổ đã thành công mỹ mãn, bởi nó diễn ra cách đây gần 2 năm, và bé gái tên Leyna Gonzalez nay đã được 20 tháng tuổi. Khi sinh ra cháu cân nặng 3,8kg và hoàn toàn khỏe mạnh, với dấu ấn còn lại của ca mổ chỉ là một vết sẹo rất nhỏ dài vài mm ở gần miệng. Đây được xem là ca mổ tách khối u ác tính ở thai nhi đầu tiên trên Thế giới. Ảnh được cung cấp bởi bệnh viện Jackson Memorial, ĐH Miami. Nguồn Gizmodo
Công nghệ và tiến bộ Y Học ngày càng được nâng cao... Con người càng phát triển thì bệnh tật càng nhiều và ngày càng nguy hiêm ^^
Cầu mong rằng xã hội sẽ sớm phát triển thật đồng đều để mọi người đều được hưởng thành quả của kha học kỹ thuật
quá đỉnh, tỉ lệ 1/100.000 mà cũng mắc phải, không biết hên hay xui, sao này ra đời khoe với đám bạn: "100.000 người mới có một người như tao đó mày"
Nếu như không nhờ vào công nghệ thì lấy đâu ra cuộc phẩu thuật thành công này,cháu bé đó thật may mắn,
Y học ngày càng tiến bộ, và con người ngày càng có nhiều vũ khí hạng nặng để đẩy lùi các loại bệnh hơn, chúc mừng cháu bé
Công nghệ của mỹ có từ mấy trăm năm ,hồi năm ngoái mình biết một trường hợp ở nga . A chàng bị người ta cắt cổ ,cắt hết thanh quản khí quản, chỉ còn lại xương cổ ,tới bác sỉ may tạm lại ,sau đó ông ta phải ăn uống , hít thở bằng ống hút qua phổi và cổ ,sau đó ông kia nối lại rồi ông kia lại ăn uống hít thở bình thường lại , đúng là siêu nhân . Gặp bên việt nam mình thì chết từ đời nào rồi , tai nạn giao thông sắp chết mà không có tiền thì củng chẳng ai quan tâm
em là bác sĩ siêu âm nên em thấy vai trò của công nghệ hiện nay với ngành y học là vô cùng quan trọng. Chắc chắn tương lai còn nhiều điều "đáng kinh ngạc" nữa
Anh ta thật may mắn, động mạch cảnh không bị cắt, nếu không thì thánh thần cũng khó cứu. Mình đã gặp 1 trường hợp phẫu thuật gần giống như thế này ở bệnh viện Việt Đức rồi, cách đây vài tháng thôi. Không thấy đăng báo đăng chí gì cả, chắc ở đó như thế là bình thường nên không công bố.. Chắc bác chưa biết, chưa thấy nhiều nên mới nói như thế. Nếu bác ở Hà Nội hay ở lân cận thì cố gắng ở khu Cấp cứu của bệnh viện Việt Đức trọn 1 ngày (24h) thì mình nghĩ bác sẽ phải thay đổi câu nói trên đấy..