tội nghiệp bạn quá tình cảnh giống y chang mình nền giáo dục VN bây giờ cứ như thời phong kiến ấy Giờ mình ko viết được tay trái nữa(dù mình thuận cả tay trái lẫn chân trái)
Không ngờ có nhiu người giống mình vậy. Chỉ cẩm bút là tay fai và ôm người yêu thuận cả 2 tay còn lại là tay trái. hehe
ngày nhỏ thấy mấy bạn viết tay trái toàn bị cô giáo tét tay và bắt viết bằng tay phải, có lẽ do cô k viết đc bằng tay trái nên k rèn chữ cho chúg nó đc nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy tiếc, viết bằng tay trái cũng hay mà :">
mình thuận tay phải, chân phải. nhưng một số hành động mình tự động làm bằng tay trái, chân trái như phản xạ
Mình thì chắc chỉ có trong 1%,vẫn dùng tay phải,chân phải nhưng nhai lại dùng hàm trái,nghe điện thoại cũng toàn dùng tay trái,bấm khóa số ở nhà cũng dùng tay trái(vì nó nằm ở vị trí tay phải mở...rất khó).khi mình bật nhảy lại dùng chân trái,nháy mắt cũng nháy mắt trái(mấy ngày nay mi dưới mắt trái cứ giựt liên tục,kô biết tại sao...),đội nón bảo hiểm cũng tay trái và khi làm nhiệm vụ "cao cả" với "gấu Bắc cực" cũng dùng cái ngón bên tay trái. Đặc biết là "cậu bé" của mình nó bị vẹo sang phải,nên khi "tưới cây" đều phải dùng tay trái để chỉnh "thước ngắm" không là "đạn" nó bay tùm lum hết. Rất vui khi có ai cùng cảnh ngộ!