Giggsy thuận chân trái Cơ mà mình đọc đâu đó thì những người thuận cả hai tay dễ chết hơn những người chỉ thuận một tay... Vì người bình thường chịu sự điều khiển của một bán cầu não, còn người thuận hai tay thì cả hai bán cầu não. Đến một lúc nào đó xảy ra tình huống bất ngờ rất có khả năng cả hai bán cầu cùng điều khiển một lúc => đứng hình Đọc bình luận thấy mấy bác quay được cả hai tay lưu ý =)) P.s: Kiến thức là một thứ rất rộng lớn, nếu ý kiến trên không đúng các bạn có thể phủ định và đưa ra ý kiến mình cho là đúng. Chúng ta trao đổi trên tinh thần giao lưu học hỏi chứ đừng nói lời cay đắng
Người xưa nói "tay trái bóp dái không đau"! Nhưng bác nào thử đưa dái đây ông bóp xem có đau không nhá!
mình có thằng bạn thuận tay trái chân trái nhưng học thì dốt, đã thế hay cho ăn chốt, không theo mốt, nhưng được cái bụng hắn tốt
Có người thuận tay phải thì phải có người thuận tay trái đó là bình thường. Mọi thứ đều có hai mặt trái ngược. Tay trái viết tiếng anh, việt thì khó vì tay sẽ đè lên chữ vừa mới viết. Bù lại tay phải lại khó viết tiếng Nhật. Cũng như phản vật chất với vật chất vậy, thời gian theo mình chính là phản vật chất, nó tác động làm biến đổi mọi vật chất, phản ứng rất chậm, nên năng lượng sinh ra là rất nhỏ và mới không có cái vụ nổ như trong tiểu thuyết Angels & Demons.
tay trái đây .hầu hết các tác vụ của mình là tay trái như cầm súng.đút điện thoại cũng ở bên trái...ăn tay trái băm chém.....tay trái
Toàn bộ hệ thống hạ tầng, phương tiện sống và làm việc được tạo ra cho người thuận tay phải. Trong các tình huống cấp bách người thuận tay trái sẽ hành xử theo bản năng và rơi vào thế khó, khả năng giải quyết kém hơn người thuận tay phải. Kết quả là dễ chết hơn. Sent from my Sony Tablet S using Tinhte.vn
khi bé thuận tay trái.... đi học bị mụ giáo đánh bầm tay nên giờ viết tay phải.... phải chi hồi đó mình cũng dữ như bây giờ thì làm gì có chuyện!
Có ai cầm súng tay trái mà nhắm mắt phải chưa,rất chuẩn nhé phải nhờ tới tấm giấy che mắt phải lại bắn mới đc keke(em nheo cũng thuận mắt trái)
Thằng cu con nhà mình mới 1 tuổi cũng có vẻ thuận tay trái, đưa cho cái gì nó đều cầm bằng tay trái. Nhưng cả ông nội và bố nó đều thuận tay trái. Chồng mình ngoài viết ra thì còn lại là làm bằng tay trái tuốt.