Tàu này còn gửi theo một đĩa vàng chứa các thông tin về Trất Đất và có cả hướng dẫn cho người ngoài hành tinh đọc với hy vọng một ngày nào đó tàu sẽ gặp một nền văn minh khác ngoài vũ trụ.
- Điều đáng ngạc nhiên là nó trôi trong vũ trụ lâu như thế nhưng không hề gặp cục " gạch đá" nào ,nếu ngang qua forums tinhte thì sống không thọ quá 30s. - Mình không hiểu là với quãng đường xa như thế ,nó truyền tín hiệu về trái đất = cách gì? Các vệ tinh khi truyền tín hiệu về trái đất , nó thường di chuyển trong 1 quỹ đạo nào đó , con người control được nên chảo luôn hướng về trái đất . Còn " ông tổ" này xem như là trôi trong vô định nên cái chảo nó có thể quay lung tung....vậy mà tín hiệu của nó mặt đất vẫn bắt được ? Tuy nhiên vụ này nếu NASA chém gió thì cũng chả có ai,phương tiện nào kiểm chứng được cả ......
Trừ khi loài người nghiên cứu ra bước nhảy Alpha trong vũ trụ, giúp tàu vũ trụ di chuyển từ điểm này tới điểm kia bằng 1 thời gian cố định nào đó. Ôi, hy vọng vẫn là hy vọng thôi mà. Bên cạnh đó, tàu này chủ yếu hoạt động nhờ các tấm pin năng lượng mặt trời Nếu như được trang bị nhiều Module chứa Nitro lỏng để đẩy tàu đi thì chắc nó sẽ rút ngắn được thời gian là 35 năm thôi. Hehehe
Năm 2006 NASA phóng tàu New Horizons với tốc độ bay lớn nhất trong lịch sử 30km/s và tới khoảng năm 2022 nó sẽ ra khỏi hệ mặt trời.
Bạn này lại bắt đầu nguy hiểm rồi. Nó đã chụp cho ta cả một đống ảnh, và các thước phim về vũ trụ rồi.
DÙng máy phát điện hạt nhân để cung cấp năng lượng. Nó bay theo quán tính đã có khi được phóng đi từ trái đất
Bạn tham khảo này :"Voyager 1 ban đầu được dự định là Mariner 11 thuộc chương trình Mariner. Từ khi được đặt ra, nó được thiết kế để lợi dụng kỹ thuật tân tiến khi ấy là hỗ trợ trọng lực. May mắn thay, việc phát triển các tàu vũ trụ liên hành tinh trùng với thời điểm các hành tinh thẳng hàng được gọi là Grand Tour. Grand Tour là một sự hỗ trợ trọng lực liên kết của các hành tinh, mà chỉ với nhiên liệu tối thiểu để chỉnh hướng, sẽ cho phép một tàu vũ trụ tới thăm cả bốn hành tinh khí khổng lồ của Hệ mặt trời: sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, và sao Hải Vương." Cái này mình trích từ Wikipedia. Như vậy nó di chuyển nhờ lức hút đó.
Đúng thế hình ảnh mà voyager gởi về trái đất là độc nhất vô nhị vì chỉ có mình anh em nó đi qua mấy chỗ đó hehe
Trích dẫn từ WIKI bạn à,hii, vào đó đọc cũng hay... thấy công nghệ vũ trụ và quân sự đi trước công nghệ dân sự cả vài chục năm
Rất thán phục những phát triển công nghệ và kỹ thuật tuyệt vời của NASA. Hy vọng, các thành viên người Vietnamese làm việc ở đó cũng góp phần đóng góp ko nhỏ cho sự tiến bộ này.
Tàu đã trải qua 35 năm, nhưng đó là thời gian trên trái đất, còn nếu có 1 cái đồng hồ trên tàu thì thời gian tàu vận hành sẽ ngắn hơn cái 35 năm đấy. Cụ tỉ ngắn hơn bao nhiêu thì phải tính , em ko rành lắm hehe ....
Sao kim và sao thổ chỉ là cách gọi thôi cụ ợ, bản chất nó là hành tinh chứ không phải sao. Mặt trời của cụ mới đích thị là 1 ngôi sao
bạn dẫn chứng link cho mình được không, mình thích đọc mấy cái này lắm. dĩ nhiên là khoa học và quân sự luôn trước dân sự rồi. vì lúc đầu họ làm ra nhằm phục cụ cho khoa học và quân sự, sau đó nhận thấy nếu phổ biến ra dân sự thì nó phát huy hết khả năng hơn, ví dụ như mạng internet, hay GPS chẳng hạn...