Chào cả nhà Tinh Tế, mình để tựa đề hơi shock vì quá tức tối vì tên hốt phân bò ờ Giồng Trôm - Bến Tre chôm con BB 9780 yêu quí nhất của em.
Câu chuyện là thế này, chủ nhật tuần rồi em ôm máy ảnh Canon về quê thằng bạn chụp ảnh đám cưới giùm bà con ở dưới đó, em cũng mê chụp ảnh lắm. Đi chụp ảnh xong Bạn em nó mời em đi nhậu tiếp, nhậu xong một tăng ở quán, rồi kéo về nhà Bác của bạn em nhậu tiếp, lúc đó em cũng tê tê rồi, uống thêm một lít rượu đế có 04 người, em + bạn em+ thằng hốt cức bò ( anh rể họ,con ông Bác của thằng bạn em hắn tên là P), với ông Bác thằng bạn. Nhậu tí ông Bác đi đám tang còn em với hắn và bạn em, rồi bạn em cũng lên võng ngủ còn em với hắn, được một tí em cũng lên võng luôn hix hix. Lúc em nhậu em tháo con BB ra mốc lên cái giỏ đựng máy ảnh của em,( do em dùng bao đeo nên ngồi nó cấn cái bụng bia hơi khó chịu).
Thế là một lúc em cũng lên võng, còn hắn lo dọn dẹp chiến trường hắn mang cái giỏ đựng máy ảnh em vô nhà cất, xong hắn quay lại lấy cái con BB của em để lại cái giỏ rồi vọt ga chạy mất lúc nghe tiếng xe chạy em hết hồn tỉnh dậy không thấy cái giấc thì thấy cái túi máy ảnh đâu nữa, em tìm mãi thì thấy trong nhà nhưng không còn thấy em BB của em đâu nữa( hắn còn thương là không lấy em Canon và một số ống kính của em) và em call vô thì" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời đã bay xa......."
Em buồn thật thê thảm buồn hơn cả mất người yêu nữa. Các anh em có đi xa xin hãy nhớ đừng để em BB rời xa dù chỉ 0.5m như em nhé.
Vì sao em biết rõ thế vì vô tình có cái camera của tiệm internet kế bên gắn để trông xe.
Mời các anh em xem clip nè
Các bác chú ý đoạn 2p15s đến 2p30s hắn mang cái túi mình vào nhà, đến phút thứ 3p30s hắn quay lại vô nhà lấy cái BB của em và vọt đi. Lúc đó em nghe tiếng xe tỉnh dậy rồi và tìm không thấy em BB đâu.
Câu chuyện là thế này, chủ nhật tuần rồi em ôm máy ảnh Canon về quê thằng bạn chụp ảnh đám cưới giùm bà con ở dưới đó, em cũng mê chụp ảnh lắm. Đi chụp ảnh xong Bạn em nó mời em đi nhậu tiếp, nhậu xong một tăng ở quán, rồi kéo về nhà Bác của bạn em nhậu tiếp, lúc đó em cũng tê tê rồi, uống thêm một lít rượu đế có 04 người, em + bạn em+ thằng hốt cức bò ( anh rể họ,con ông Bác của thằng bạn em hắn tên là P), với ông Bác thằng bạn. Nhậu tí ông Bác đi đám tang còn em với hắn và bạn em, rồi bạn em cũng lên võng ngủ còn em với hắn, được một tí em cũng lên võng luôn hix hix. Lúc em nhậu em tháo con BB ra mốc lên cái giỏ đựng máy ảnh của em,( do em dùng bao đeo nên ngồi nó cấn cái bụng bia hơi khó chịu).
Thế là một lúc em cũng lên võng, còn hắn lo dọn dẹp chiến trường hắn mang cái giỏ đựng máy ảnh em vô nhà cất, xong hắn quay lại lấy cái con BB của em để lại cái giỏ rồi vọt ga chạy mất lúc nghe tiếng xe chạy em hết hồn tỉnh dậy không thấy cái giấc thì thấy cái túi máy ảnh đâu nữa, em tìm mãi thì thấy trong nhà nhưng không còn thấy em BB của em đâu nữa( hắn còn thương là không lấy em Canon và một số ống kính của em) và em call vô thì" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời đã bay xa......."
Em buồn thật thê thảm buồn hơn cả mất người yêu nữa. Các anh em có đi xa xin hãy nhớ đừng để em BB rời xa dù chỉ 0.5m như em nhé.
Vì sao em biết rõ thế vì vô tình có cái camera của tiệm internet kế bên gắn để trông xe.
Mời các anh em xem clip nè
Các bác chú ý đoạn 2p15s đến 2p30s hắn mang cái túi mình vào nhà, đến phút thứ 3p30s hắn quay lại vô nhà lấy cái BB của em và vọt đi. Lúc đó em nghe tiếng xe tỉnh dậy rồi và tìm không thấy em BB đâu.