ko biết phải điễn tả cảm súc của e thế nào....haizzz
cũng ko phải là em chưa dc thấy z10 hay con điện thoại BB nào bao giờ ...cung ko dám nói là em hiểu biết nhiều BB...
em chỉ có 3 năm dùng 9700 mà thôi...trước cung nghe em z10 dình đám này rồi...chỉ là nói thật mình dùng quen 9700 nên ko muốn đổi mà thôi..............hôm trước lên cty...mình vô tình nhìn thấy em này...cung ko định sờ vào đâu nhưng quả thật; em nó đẹp quá..; vô tình chạm đến cái dam mê bấy lâu nay đã ngủ quên của mình;...............>>>>>>>>>mua thôi; mình ko nghĩ dc nhiều.
cũng lượn lờ tinh tế...mất mấy ngày;.............rồi quyết định mua full box luôn .
nói là làm tạt qua didong365 rước ngay 1 em z10-03 về...cảm giác các bác bán hang rất thoải mái vô tư; rất yên tâm......hàng họ cũng ngon ngẻ...dảm bảo 10/10 các bài đánh giá thật giả của loại hàng này.
tính em cũng xuề xòa thích đam mê thôi; thì ít nghĩ dc nhiều lắm...
về đến nhà thì mọi thứ trong em mới dắt đầu hình thành dần...haiz...đầu tiên là cái tai nghe cắm mãi nó với chịu vào lúc đầu còn cứ nghĩ chác số mình đen rồi..."nhìn em z10 mình rước về quá ngon cơ...chác ko có duyên...lắp sim thẻ sử dụng 1 ngày thì:
1. ôi thôi pin cứ như bị ăn cắp ấy....................tối qua mình sạc đầy...đi ngủ cũng để ở chế độ máy bay j đó như mấy bạn hay khuyên...sang ra thì pin còn 80%...vân tin tưởng sách đi làm cùng.........8h-12h trư chả nghịch j pin xuống còn khoảng 50%...mình bắt đầu lo thực sự...đến giờ nghỉ trưa 12-1h chiều bọn mình có lôi ra nghịch 1 tí...sau đó đi làm việc tếp tắt hết các mục...thì đến 5h chiều nó ngỏm hẳn luôn.....chán ko tả dc.
2. lúc ở nhà cầm đi làm mình thấy máy báo ko bắt dc wifi ở nhà...thử lết nối thì mấy lần nó đều báo là "hết thời gian két nối j đấy......" đang bận đi làm em cũng chả quan tâm......đến cơ quan mọi nguòi vẫn bắt wifi bình thường thì BB của mình cứ ỳ ra...haizz...đén chưa cố đi ra quán cafe tháy vẫn vậy...đến chiều muộn về pm cậu bán hàng thì cậu ta nói: là thử khôi phục về cài đặt gốc ok...
làm xong rồi thì đén cái bước xác nhận bằng wifi j đó để mở mạng nhưng ko thể bắt dc wiffi nên dành chịu....chán mình cho máy vào túi đi ăn cơm đã...ôi dc 20phút sau cảm thấy cái quàn lửng nó cũng nóng lên luôn...cho tay vội vào tùi thì ko ai khác chính là nó.......ôi.........
3.chẳng biết máy các bác thế nào chứ em dọc chuyện file pdf; vào mạng..thôi nhung mà dc 10phút liên tục thấy máy nóng nóng mặt sau pin rồi...rất lo...ko biết có phải tại số em đên ko nữa....
mai có lẽ em sẽ đi bảo hành em nó xem thế nào...nhung nếu là BB đang thạt sự tụt đốc đến như vậy...quả là thất vọng...
cũng ko phải là em chưa dc thấy z10 hay con điện thoại BB nào bao giờ ...cung ko dám nói là em hiểu biết nhiều BB...
em chỉ có 3 năm dùng 9700 mà thôi...trước cung nghe em z10 dình đám này rồi...chỉ là nói thật mình dùng quen 9700 nên ko muốn đổi mà thôi..............hôm trước lên cty...mình vô tình nhìn thấy em này...cung ko định sờ vào đâu nhưng quả thật; em nó đẹp quá..; vô tình chạm đến cái dam mê bấy lâu nay đã ngủ quên của mình;...............>>>>>>>>>mua thôi; mình ko nghĩ dc nhiều.
cũng lượn lờ tinh tế...mất mấy ngày;.............rồi quyết định mua full box luôn .
nói là làm tạt qua didong365 rước ngay 1 em z10-03 về...cảm giác các bác bán hang rất thoải mái vô tư; rất yên tâm......hàng họ cũng ngon ngẻ...dảm bảo 10/10 các bài đánh giá thật giả của loại hàng này.
tính em cũng xuề xòa thích đam mê thôi; thì ít nghĩ dc nhiều lắm...
về đến nhà thì mọi thứ trong em mới dắt đầu hình thành dần...haiz...đầu tiên là cái tai nghe cắm mãi nó với chịu vào lúc đầu còn cứ nghĩ chác số mình đen rồi..."nhìn em z10 mình rước về quá ngon cơ...chác ko có duyên...lắp sim thẻ sử dụng 1 ngày thì:
1. ôi thôi pin cứ như bị ăn cắp ấy....................tối qua mình sạc đầy...đi ngủ cũng để ở chế độ máy bay j đó như mấy bạn hay khuyên...sang ra thì pin còn 80%...vân tin tưởng sách đi làm cùng.........8h-12h trư chả nghịch j pin xuống còn khoảng 50%...mình bắt đầu lo thực sự...đến giờ nghỉ trưa 12-1h chiều bọn mình có lôi ra nghịch 1 tí...sau đó đi làm việc tếp tắt hết các mục...thì đến 5h chiều nó ngỏm hẳn luôn.....chán ko tả dc.
2. lúc ở nhà cầm đi làm mình thấy máy báo ko bắt dc wifi ở nhà...thử lết nối thì mấy lần nó đều báo là "hết thời gian két nối j đấy......" đang bận đi làm em cũng chả quan tâm......đến cơ quan mọi nguòi vẫn bắt wifi bình thường thì BB của mình cứ ỳ ra...haizz...đén chưa cố đi ra quán cafe tháy vẫn vậy...đến chiều muộn về pm cậu bán hàng thì cậu ta nói: là thử khôi phục về cài đặt gốc ok...
làm xong rồi thì đén cái bước xác nhận bằng wifi j đó để mở mạng nhưng ko thể bắt dc wiffi nên dành chịu....chán mình cho máy vào túi đi ăn cơm đã...ôi dc 20phút sau cảm thấy cái quàn lửng nó cũng nóng lên luôn...cho tay vội vào tùi thì ko ai khác chính là nó.......ôi.........
3.chẳng biết máy các bác thế nào chứ em dọc chuyện file pdf; vào mạng..thôi nhung mà dc 10phút liên tục thấy máy nóng nóng mặt sau pin rồi...rất lo...ko biết có phải tại số em đên ko nữa....
mai có lẽ em sẽ đi bảo hành em nó xem thế nào...nhung nếu là BB đang thạt sự tụt đốc đến như vậy...quả là thất vọng...
em ko chê j các bác bên didong365 cả nhé đánh giá các bác bán hàng rất thik; nhiệt tình; hi vọng các bác hỗ trợ em nữa thôi con nếu là bệnh chung thì quả thật sự là em đã sai lầm.......................................giờ có lẽ chỉ hi vọng là số em đen phải ko các bác................