tuyệt vời, 1 nét văn hóa của người TBN, rất tiếc là ko đến TBN đúng dịp lễ hội này dc. Dù nhiều người có thể coi nó là dã man với con bò hay nguy hiểm với con người nhưng đó là 1 truyền thống lâu đời rồi và cũng là 1 cách thể hiện bản lĩnh của người TBN thôi.
em cung thấy dã man thế nào ý. thà cứ đấu thế thôi, đừng giết con bò ma thấy cứ tội nghiệp, vì nó cung x chỉ là 1 con vật. nhưng thấy vẫn còn có tinha nghệ thuật và ra dáng chứ không như cái hội đâm trâu j đó ở mình, buộc con trâu vào rôi cầm giáo dài đâm nó đến chết, thấy hèn mạt quá. tất nhien là nét văn hóa thì k bàn đến nhưng em xet theo con mắt của ca nhân va so sánh. nhưng đúng là em k khoái giết con bò, ngược đãi dộng vật. còn cái trò thả bò ra phố thay vui thế 😆 cái đó k giết bò nên em ủng hộ 😃) nhưng cũng phải có đấu bò khôc liệt thế thì mới có nững chú bò nổi tiếng với những cai tên đình đám như murcielago hay aventador ma hãng lamborghini lấy tên đặt cho tên xe chứ. quên mất, ảnh thật là đẹp, sinh động và khắc họa rõ nét, đầy đủ :d