Mấy con bò này khỏe kinh khủng, hất tung lên trời mấy ông nặng cả trăm ký chứ ít gì, nguy hiểm thật! Chúng đều được bịt sừng, chứ mà để nguyên thì thủng bụng hết mấy chú, và có thêm dây cột trên cổ, để mà hăng quá thì có người kéo lại.
Tóm lại, 1 bản sắc TBN, tuy nhiên bỏ đi phần sau (đâm bò) thì hay hơn.
Hà hà...cảm giác mình bị húc đến đýt rồi...chạy như điên, chả cần phải thở nữa...không nhanh là nát xác với chú Ngưu Ma Vương ngay phía sau...chả cần phải thở nữa...chạy thôi....nhanh lên....nhanh nữa lên nào....(Ôi một cảm giác rất là pro)