Những năm 40 Việt Nam mình còn chết đói, trẻ con ở Mỹ đã xem Tom & Jerry, nông dân đã lái máy bay nên đừng so sánh làm gì. Đất nước mình còn nghèo và lạc hậu quá, muốn được như họ chúng ta hãy cố lên, ngay từ hôm nay 😃
Ở đây nó đang sử dụng phương pháp đào kín, còn metro ở Việt Nam mình sử dụng tối đa phương pháp đào hở (đào lên, thi công bê tông hầm xong rồi đắp lại) không phải vì địa chất yếu mà do phương pháp đào hở rẻ hơn phương pháp đào kín rất nhiều
phải thừa nhận 11/9 mang đến cho người dân NY nói riêng và ng mĩ nói chung nhiều đau thương nhưng cũng mở ra cơ hội tái thiết lại cho NY hoành tráng hơn điển hình là WTC mới hay công trình này...
Mình đã được làm việc với con này. Hay gọi nó là bọ hung. Lần đầu tiên đặt chân vào trong hầm ( lúc đó đi 1 mình), đến cuối đường nhìn thấy nó và bóng của nó bị ánh sáng phản chiếu từ đèn halogen chiếu vào gương hầm (phần bề mặt khoan thành khoảng trống tạo thành hầm) hắt ra. Suýt chút nữa mình hét lên và chạy ngược trở lại. =))....