[The Big Picture] Holi 2013 – Ngày hội màu sắc của người Hindu

levuongthinh
30/3/2013 7:40Phản hồi: 57
[The Big Picture] Holi 2013 – Ngày hội màu sắc của người Hindu
Holi_Festival.jpg

Hàng năm, người theo đạo Hindu chào đón thời khắc chuyển giao giữa mùa Đông và mùa Xuân bằng một lễ hội màu sắc. Họ gọi lễ hội này là Holi, và người Hindu ở Ấn Độ cũng như trên khắp thế giới cùng chia sẻ những lời cầu nguyện, tình bằng hữu, những món ăn đặc biệt và sự vui vẻ khi té lên người nhau các loại thuốc nhuộm và màu nước. Lễ hội này có nguồn gốc từ rất nhiều huyền thoại của người Hindu trong cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác. Phổ biến nhất trong số đó là câu chuyện kể về sự trốn thoát kỳ diệu của thần Prahlad. Truyền thuyết kể lại rằng, những đống lửa được thắp sáng để tưởng nhớ đến sự trốn thoát kỳ diệu của Prahlad khi bị Holika, em gái của Hiranyakashipu, một con quỷ cái ném ông ta vào lửa. Những ngọn lửa của Holika không thiêu cháy được Prahlad bởi ông là một tín đồ trung thành của Vishnu, ông đã trốn thoát mà không bị thương chút nào. Ý nghĩa của lễ hội chính là việc đốt lửa thánh hay còn gọi là đốt Holika. Sau đây là một số hình ảnh ở Holi 2013, chúng đầy màu sắc và là những khoảnh khắc đẹp.


Một đứa trẻ Ấn Độ tỏ rõ sự thích thú khi người lớt trét bột màu lên tóc của em tại lễ hội Holi ở Chennai, Ấn Độ, 27/03/2013.


Các tín đồ đạo Hindu ném bột màu trong ngôi đền Radha Rani tại lễ hội Lathmar Holi ở Barsana, 21/03/2013.


Một cụ già với gương mặt dính đầy bột màu, rời đền Banke Bihari sau khi tổ chức lễ Holi ở Vrindavan, Ấn Độ, 27/03/2013.


Người dân xịt nước màu vào một người đàn ông đi xe mô tô trong dịp lễ Holi ở Allahabad, 27/03/2013.


Các tín đồ đạo Hindu trên người phủ đầy bột màu đọc to các câu kinh bên trong đền Banke Bihari vào dịp lễ hội Holi, ở Vrindavan, Ấn Độ, 26/03/2013.


Một người đàn ông đổ một xô nước màu lên những người phụ nữ trong lễ hội Huranga ở đền Dauji gần thành phố Mathura, Ấn Độ, 28/03/2013. Huranga là một “cuộc chiến” giữa đàn ông và phụ nữ diễn ra một ngày sau lễ hội Holi; trong “cuộc chiến” này đàn ông sẽ đổ nước màu lên các phụ nữ, còn phụ nữ thì sẽ xé áo quần của đàn ông.


Các tín đồ đạo Hindu “chơi” với bột màu trong lễ hội Holi ở ngôi đền Banke Bihari, 27/03/2013.

Quảng cáo


Một nhóm đàn ông nghỉ mệt sau khi tham gia lễ hội Lathmar Holi, ở làng Nundgaon gần Mathura, Ấn Độ, 22/03/2013.


Một người chuyển giới nhảy múa ở lễ hội Lathmar Holi, tại Barsana, Ấn Độ, 21/03/2013.


Một cậu con trai được bạn tạt nước rửa mặt sau khi chơi ở lễ hội Holi tại Chennai, Ấn Độ, 27/03/2013.


Một người phụ nữ Hindu đứng trên sàn nhà đầy bột màu khi các tín đồ tổ chức lễ hội Holi ở đền Banke Bihari, Vrindavan, 27/03/2013.

Quảng cáo


Hai đứa trẻ khuyết tật tỏ vẻ e thẹn khi ống kính máy ảnh chỉa về phía chúng, trong lúc đang vui chơi ở lễ hội Holi tại Mumbai, 26/03/2013.


Bột màu đỏ được tung lên trên những người đàn ông đến từ làng Nandgaon khi ngồi trên sàn nhà để cầu nguyện tại ngôi đền Ladali (hay còn gọi là Radha) trước lúc tổ chức lễ hội Lathmar Holi. Nandgaon là quê hương của Radha, Vợ của thần Krishna, ở Barsana, Ấn Độ, 21/03/2013.


Một cậu bé Bangladesh theo đạo Hindu với gương mặt đầy bột màu tham gia lễ hội Holi ở Dhaka, Bangladesh, 28/03/2013.


Bột màu bay đầy trong ngôi đền Banke Bihari vào dịp lễ hội Holi, ở Vrindavan, Ấn Độ, 27/03/2013.


Các tín đồ Hindu tham gia lễ hội Holi trét bột màu lên mặt nhau ở Siliguri, 27/03/2013.


Các tín đồ Hindu tạt nước màu vào nhau ở đền Radha Rani trong lễ hội Holi tại Barsana, 21/03/2013.


Một cậu bé khuyết tật người Ấn Độ nở nụ cười vui vẻ khi tham gia lễ hội Holi tại một ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật ở Mumbai, 26/03/2013.


Các tín đồ Hindu vui chơi với bột màu tại ngôi đền Nandagram ở Nandgaon, Ấn độ, 22/03/2013.


Toàn thân của những người tham dự lễ hội Lathmar Holi phủ một màu đỏ của bột màu, 21/03/2013.


Một người đàn ông bị trét bột màu lên mặt trong lúc tham gia lễ hội Holi ở Gauhati, Ấn Độ, 27/03/2013.


Các cậu bé vui đùa trong dịp lễ Holi ở một con đường phía sau đền Banke Bihari, Vrindavan, Ấn Độ, 27/03/2013.


Hai người đàn ông đổ nước lên đám đông bên dưới trong lễ hội Huranga ở đền Dauji, gần thành phố Mathura, Ấn Độ, 28/03/2013.


Hai người đàn ông với đầy bột và nước màu trên người đứng lại để chụp ảnh ở gần đền Banke Bihari vào dịp lễ hội Holi, 27/03/2013.


Các tín đồ đạo Hindu chơi đùa với bột màu trong đền Banke Bihari, 27/03/2013.


Đám đông ném bột màu vào nhau trong dịp lễ hội Lathmar Holi ở làng Barsana, 21/03/2013.


Các bà goá người Ấn Độ theo đạo Hindu ném bộ màu vào nhau khi tham dự lễ hội Holi tại Meera Sahbhagini Ashram ở Vrindavan, Ấn Độ, 27/03/2013.


Các tín đồ Hindu đổ nước màu lên người nhau tại một ngôi đền ở làng Barsana trong dịp lễ hội Lathmar Holi, 21/03/2013.


Một tài xế xe lôi bị say rượu ngồi ngủ trên chiếc xe của mình ở gần đền Banke Bihari, vào dịp lễ hội Holi, 27/03/2013.


Một người chuyển giới theo đạo Hindu hay còn gọi là Eunuchs nhảy múa giữa đám bụi bột màu mờ mịt trong đền Ladali (hay còn gọi là đền Radha) trước lễ hội Lathmar Holi, ở Barsana, Ấn Độ, 21/03/2013.


Phụ nữ Ấn Độ ở làng Barsana đánh người dân làng Nandgaon bằng gậy gỗ trong dịp lễ hội Lathmar Holi, ở Barsana, quê hương của Radha, Vợ của thần Krishna, 21/03/2013.


Các tín đồ Hindu ném bột màu vào nhau trong dịp lễ hội Holi ở Hyderabad, 27/03/2013.


Trẻ em ở ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật tại Mumbai tham gia lễ hội Holi đầy màu sắc, 26/03/2013.


Một tín đồ Hindu ngồi trong đám mây bột màu bên trong một ngôi đền ở Barsana, Ấn Độ, 21/03/2013.

57 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vphlong
ĐẠI BÀNG
11 năm
uầy, nhiều màu quá, có khi nào thuốc màu từ .....trung quốc không nhỉ. Không thì.....độc lắm!
@vphlong Đang định đặt câu hỏi giống bác
highsky1811
ĐẠI BÀNG
11 năm
Lễ hội màu mè
ak4tul4
ĐẠI BÀNG
11 năm
Chụp toàn cảnh đẹp thật đấy

Sent from my HTC One X using Tinhte.vn
dohuong143
ĐẠI BÀNG
11 năm
Hôm nay mới đọc bài vẽ tranh trên mẫu nude mà phát sợ. Song các cụ lý luận là nghệ thuật trên nghệ thuật vì cho rằng con người đặc biệt là mẫu nữ nude đã là một tác phẩm nghệ thuật của tạo hoá. Phản đối luôn
nhìn thì đẹp nhưng mà nhảy vô thì chắc hơi bị dơ đấy, không dám chơi >"<
thi3f2605
TÍCH CỰC
11 năm
màu sắc đúng nghĩa của cuộc sống
Mầy hả bưởi...
@phaikodo phải là "chạy hả ku!!!"
@heobanhki phải là hàng khủng nè ku
boyintel
ĐẠI BÀNG
11 năm
@phaikodo bưởi hả mầy...lol
đẹp thế
Nhìn người Ấn giống như người Dân tộc tây nguyên mình sống, có liên hệ gì không ta.
[s]tar
TÍCH CỰC
11 năm
viện mắt trung ương sau đợt này giàu to
nhìn bẩn thỉu quá, dân ấn độ nhìn cứ bửn bửn
@trungvuachua bác nói như kiểu mình sạch lắm, rất ahbp 😆
tri776
ĐẠI BÀNG
11 năm
thật khủng khiếp , nhìn hoa cả mắt.
adk7we
ĐẠI BÀNG
11 năm

ở VN là đoánh nhau rồi đấy ...🆒
phật giáo mình là bình dị nhất
peterh
CAO CẤP
11 năm
@nhunguyenthanh91 Công giáo mình sang nhất.
wellwits
ĐẠI BÀNG
11 năm
quảng cáo Xperia Z cũng có đoạn ném bột ở Ấn Độ, không biết phải cái lễ hội này không 😃
Ngày hội màu sắc có khác,nhìn rực rỡ ghê
ước gì mình ở đấy 😃
Chụp cái này có sợ hư ống kính không nhỉ 😁
luserbai
ĐẠI BÀNG
11 năm
SG mà có lễ hội này thì anh em tinhte sẽ dắt nhau đi bệnh viện da liễu vì bột màu mua ở chợ Kim Biên 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019