Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[The Big Picture] Lễ hội bắt pho-mát Cooper’s Hill Cheese Rolling and Wake 2013

levuongthinh
29/5/2013 13:39Phản hồi: 23
[The Big Picture] Lễ hội bắt pho-mát Cooper’s Hill Cheese Rolling and Wake 2013
Cheese-Rolling.jpg

Ở phương Tây, người ta hay tổ chức các lễ hội có phần hơi điên rồ như lễ hội bò rượt, lễ hội ném cà chua, hay lễ hội bùn… Tuy nhiên, các lễ hội này vẫn thu hút rất nhiều người tham gia và họ chơi rất vui vẻ. Hôm 27/05 vừa qua, tại một nông trại ở gần Gloucester, Anh, hàng ngàn người đã tụ tập để cùng nhau tham gia lễ hội thường niên Cooper’s Hill Cheese Rolling and Wake, tiếp nối truyền thống đã có từ 200 năm trước, mặc dù gần đây họ đã nhận được những cảnh báo từ cảnh sát.

Tại lễ hội này, một nhóm các tay đua không biết sợ là gì sẽ mạo hiểm mạng sống và bất chấp chấn thương để đuổi theo một tảng pho-mát Double Gloucester Cheese nặng 3,5kg lăn xuống một sườn đồi cực dốc và gồ ghề, với một số đoạn có độ dốc 1:1 (độ dốc 45 độ). Lễ hội chính thức mới đây nhất được tổ chức vào năm 2009, từ đó, nó được diễn ra không chính thức, dù cho người tham gia có thể gặp phải những chấn thương nặng. Ban đầu, cảnh sát đã cảnh cáo người sản xuất pho-mát Diana Smart, người cung cấp pho-mát cho cuộc đua trong 25 năm qua, cô được xem là một nhà tổ chức của cuộc đua này, và phải có trách nhiệm pháp lý với nó. Theo thông tin từ BBC thì năm nay các nhà tổ chức đã thay thể tảng pho-mát bằng một miếng bọt biển có trọng lượng nhẹ, để tăng tính an toàn cho cuộc đua. Và người chiến thắng sẽ nhận pho-mát rồi đem về nhà.


Các chàng trai tham gia cuộc đua dành cho nam đuổi theo một tảng pho-mát Double Gloucester đang lăn xuống đồi Cooper’s Hill tại lễ hội truyền thống thường niên bắt pho-mát ở Brockworth, Gloucestershire, Anh, 27/05/2013. Các chấn thương như gãy tay chân là chuyện thường ở sự kiện này.


Một vài người ngồi trên đồi Cooper’s Hill chờ đến lúc cuộc đua pho-mát lăn bắt đầu, 27/05/2013 ở Brockworth, Anh.


Một biển cảnh báo dành cho mọi người trên đỉnh đồi Cooper’s Hill về sự nguy hiểm của các con dốc ở lễ hội truyền thống thường niên tại đây, 27/05/2013.


Những người đi cổ vũ mặc áo thun tự làm trong lúc chờ cuộc đua pho-mát lăn bắt đầu, 27/05/2013, ở Brockworth, Anh.


Đám đông ngồi bên dưới và xem các tay đua trên đồi đuổi theo tảng pho-mát 27/05/2013.


Các tay đua bắt đầu cuộc đuổi bắt tảng pho-mát Double Gloucester giả làm từ bọt biển ở Brockworth, miền Tây nước Anh, 27/05/2013.


Các tay đua lao xuống đồi dốc với tốc độ cao, ngã là một điều khó có thể tránh khỏi.

Quảng cáo




Một chàng trai bị trượt chân và ngã xuống đồi Cooper’s Hill, 27/05/2013.


Khán giả chuẩn bị chộp một tay đua mặc bộ đồ hoá trang như một chiếc răng ở Cooper’s Hill, 27/05/2013.


Các chàng trai bắt đầu cuộc đua dành cho mình, đuổi theo một tảng pho-mát lăn xuống đồi Cooper’s Hill, 27/05/2013.


Không ít người bị ngã, có người còn chạy nhanh hơn cả tảng pho-mát, 27/05/2013.

Quảng cáo




Một anh chàng bị lộn nhào, trong khi một vài người khác cũng đang lăn lộn trên đồi Cooper’s Hill để đuổi theo một tảng pho-mát ở lễ hội bắt pho-mát Cooper’s Hill Cheese Rolling and Wake 2013.


Lao xuống đồi ở một tốc độ cao thì ngã là điều dễ hiểu.


Một nhóm các tay đua nam khác bắt đầu cuộc đuổi bắt tảng pho-mát Double Gloucester ở đồi Cooper’s Hill, 27/05/2013.


Các cô gái cũng có cuộc đua của họ tại lễ hội bắt pho-mát Cooper’s Hill Cheese Rolling and Wake 2013.


Và dù là nam hay nữ thì cũng bị ngã như nhau thôi.


Các chàng trai lao theo tảng pho-mát giả làm từ bọt biển trên đồi Cooper’s Hill, 27/05/2013.


Anh chàng ở trần có một có ngã tuyệt đẹp trong lúc đuổi bắt tảng pho-mát Double Gloucester trên đồi Cooper’s Hill, Brockworth, Anh, 27/05/2013.


Các cô gái cùng nhau lao xuống đồi và đuổi theo tảng pho-mát giả làm từ bọt biển để giảm trọng lượng đảm bảo an toàn hơn cho những người tham gia cuộc đua.


Các chàng trai ngã chỏng quèo trên đồi Cooper’s Hill ở Brockworth, Anh, 27/05/2013.


Một nhóm các tay đua khác, bao gồm cả gấu trúc bắt đầu cuộc đua đuổi bắt tảng pho-mát Double Gloucester ở lễ hội bắt pho-mát Cooper’s Hill Cheese Rolling and Wake 2013, diễn ra ở đồi Cooper’s Hill, Brockworth, Anh, 27/05/2013.


Chạy và ngã, anh chàng bên phải có vẻ là một tay đua cừ khôi.


Một người đàn ông bị ngã và trượt xuống đồi Cooper’s Hill trong lúc tham gia cuộc đua đuổi bắt tảng pho-mát Double Gloucester.


Kenny Rackers, một cựu chiến binh đến từ Colorado Spring, Colorado, Mỹ, giành chiến thắng ở cuộc đua đầu tiên tại lễ hội bắt pho-mát thường niên Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake ở Brockworth, Anh, 27/05/2013. Rackers đi từ Mỹ đến Brockworth chỉ để tham dự cuộc đua này, và anh đã xuất sắc giành được chiến thắng và phần thưởng là tảng pho-mát Double Gloucester nặng 3,5kg.

23 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nhoctinhvi
ĐẠI BÀNG
11 năm
Tham gia giao thông tại các thành phố lớn ở VN cũng có thể liệt vào các hành động mạo hiểm với tính mạng. Người nước ngoài đến VN sợ nhất khi qua đường các phương tiện ko bao giờ giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ và mạnh ai người đó đi, chỗ nào trống là phi vào. Cũng đã có vài bài báo nuớc ngoài mô tả và đánh giá giao thông VN như một môn thể thao mạo hiểm, thích quá cơ 😁 Tôi yêu Việt Nam ;)
dốc 1:1 là dốc sao mấy anh, em chưa hiểu lắm
coi người ta chạy đã hen!
mummy6666
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Airblade14 Dốc 1:1 có khi tác giả cũng chỉ dịch thôi chứ không hiểu nghĩ của nó.Theo ngu ý của mình thì dốc 1:1 có nghĩa là dựng đứng 90 độ => tèo.
@Airblade14 Dốc 1:1 = 45 độ nhé. Xin lỗi quên chú thích chỗ này.

Còn giải thích theo Toán học thì hơi dài dòng và khó hiểu. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm.
@mummy6666 90 độ mà còn đc gọi là dốc ah pro:p
@Airblade14 như kiểu trên đồ thị XOY, điểm có tọa độ (1,1) . kẻ 1 tia từ O đến điểm có tọa độ (1,1) thì góc giữa tia đó với trục Ox là góc 45 độ . ^^
toanhsgb
ĐẠI BÀNG
11 năm
sao không treo giải bắt phụ nữ nhỉ.
sao đường xuống ngắn thế, cao cao xíu 2 300 mét mới zui.
Độ dốc của một con dốc là tỷ lệ chiều cao/chiều dài chiếu xuống phương ngang. Nói cách khác, độ dốc chính là tan của góc tạo bởi dốc đó và đường mặt đất nằm ngang. Dốc 1:1 thì góc = arctan(1)=45 độ.
Đông vui mà hao.. ....pho mát
TNTM
ĐẠI BÀNG
11 năm
Dốc1:1 là dốc có chiều cao tính theo phương thẳng đứng tỷ lệ với chiều dài dốc theo phương nằm ngang là 1:1. Nếu leo lên 1 dốc có chiều cao 10m thì khi lên đỉnh dốc ta ........ được 10m và cao hơn 10m so với vị trí ban đầu.
Mặc dù là lễ hội truyền thống nhưng em thấy nó cũng khá là nguy hiểm, ngã gảy cổ tèo như chơi
asimo7777
TÍCH CỰC
11 năm
té vui nhỉ,đổi phô mát bằng htc one,S4,sony Z thì mình cũng chịu khó lăn lắm.😃
Hồi còn sống năm nào chả tham dự :oops:
hcdt
TÍCH CỰC
11 năm


Hài không chịu được 😆
ở vn mà cái này thì chắc vui lắm nhỉ
Mấy cha phóng viên lo đi rượt theo mấy cục pho-mat hết rồi hay sao áh. Big pic lần này ảnh không đẹp, như ảnh chụp bằng máy compact.
madi3d8
ĐẠI BÀNG
11 năm
@wuynhvu Bác thử cầm bất cứ con compact nào coi chup được nhu vậy thì em tài trợ vé cho bác sang đấy dự thi luôn ạ !
@madi3d8 Ooh, srry bác. Ảnh chụp đẹp quá, chụp như 1DX ấy...!
@wuynhvu
Kỳ này là ảnh thiên về tính thời sự + sự kiện nên hình ko dc trau chuốt nhiều đâu bác.
Tớ thấy ai cũng cố tình ngã cho vui hehe, còn những bác mà cố thắng thì chạy ngã đau nhìn kinh thiệt, cái này thì biết lâu rồi và cũng mong ở việt nam có vài chương trình thế này chơi cho vui. Không thì về miền Tây tát ao bắt cá hoài chán bỏ xừ
hongducwb
TÍCH CỰC
11 năm
ngã ngu hết người ^^ .... tập cơ,xương tiện thể giảm béo luôn =))
Hay đấy chứ, coi cái clip vui bà thím luôn 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019