bác chủ thớt cho em hỏi là một câu.nếu chuyên mục này đã có từ lâu rồi,thì sao lại có sự trùng hợp kì lạ giữa hai forum gsm và tinhte đến như vậy.mà bên mình lại còn post chậm hơn mới đau chứ.đừng nói với em là chuyên mục ảnh tiếp theo sẽ mang tựa đề: CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN 1950-1953 nhé
Chào bạn, mình nghĩ đơn giản là cả 2 trang Web đều cùng lấy 1 nguồn tin từ Boston.com thôi mà. Bài báo gốc tiếng Anh đăng ngày 11/11/2011, còn trên GSM dịch hoàn toàn nguyên gốc và đăng lúc 12:46PM ngày 12/11, bên Tinhte đăng 10:50AM ngày 15/11. Tuy Tinhte đăng sau nhưng mình thấy tác giả của Tinhte ko biết là GSM đã đăng trước đó. :sluggish: Còn hiện tượng các báo đăng trùng tin nhau là chuyện thường ngày mà. Như tin "Các công trình choáng ngợp ở Trung Quốc" mới đăng Dantri tối qua, chỉ vài phút sau vô lại rồi search trên mạng thì cả chục báo khác cũng đăng tin đó rồi. Quan trọng là tác giả có dẫn chứng nguồn bài viết là OK rồi. 🆒
Còn cá nhân mình thì thấy hơi buồn cho ngành Báo chí và Truyền thông của Việt Nam. Anh có BBC, Reuters (nay thuộc về Thomson - Canda) , Mỹ có CNN, AP, Bloomberg với đội ngũ phóng viên đông đảo toả khắp thế giới, mối khi thế giới có tin gì họ đều đăng tải sớm và rất nhanh. Hiện Trung Quốc cũng đầu tư mạnh cho Xinhua (Tân Hoa Xã) để phát triển mạng lưới truyền thông ra toàn cầu. Việt Nam mình tiếc là chủ trương chưa có , và Thông tấn xã VN ko có tiềm lực mạnh như vậy nên khoảng 95% tin tức ở nước ngoài đều dịch lại, mức độ chính xác và trung thực đều dựa vào báo chí nước ngoài hết. Rất mong nhà nước có chủ trương đúng đắn cho các hãng thông tấn. :cloud9:
nếu con người vẫn tàn phá thiên nhiên như vậy rồi thì sẽ đến lúc thiên nhiên thực hiện chiến lược "cân bằng sinh thái" đến lúc đó thì đã muộn! mọi người oi hãy bảo vệ cuộc sống của chính mình bằng cách bảo vệ môi trường!
Sắp tới chắc chả còn gì mà ăn nữa đâu. Của cải, tài nguyên có giới hạn nhưng sức tàn phá của con người thì vô hạn. Có khi phải xuống dưới đáy các đại dương để khai tác tảo biển ăn thay rau mất thôi!
Co lẽ bạn nhầm hoặc dịch nhầm: "Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá Haibowan ở ngoại ô tỉnh Wuhan, miền bắc Trung Quốc, nằm trong lãnh thổ Mông Cổ, ảnh chụp năm 2009." Vùng này bọn Khựa gọi là Inner Mongo. Tiếng Việt mình là Nội Mông. Vốn là đất của Mông cổ, chỉ vì đất rộng người thưa không giữ nổi, nay là 1 vùng tự trị của Khựa.
Không biết đến bao giờ nhà mình trồng lúa chuyên nghiệp như Canada trồng mỳ nhỉ ?
Nhìn ảnh 2 con gấu thương quá. Con người đang đối mặt với rất nhiều vấn đề nghiêm trọng trong thế kỷ này khi mà trái đất trở nên "nóng, phẳng và chật". Nhưng có lẽ vẫn còn quá nhiều người, đặc biệt là các nhà lãnh đạo còn chưa hiểu hay chưa thừa nhận tính cấp thiết phải hành động :timebomb:
Loài người là chủng tộc vô cùng tham lam và độc ác, cái gì cũng muốn là của mình, thuộc về mình nên dẫn đến những hậu quả tệ hại như ngày hôm nay.
Bây giờ muốn Trái Đất xanh tươi tốt đẹp để con người có thể tồn tại trên đó thì chỉ có cách giảm bớt mấy cái tàu há mồm lại càng nhiều càng tốt. Mà muốn giảm nhiều như vậy thì chẳng quốc gia nào có thể cam kết thực hiện được. Phương cách hiệu quả nhất và nhanh nhất là phát động chiến tranh thế giới thứ 3 (với điều kiện không sử dụng vũ khí hạt nhân và chất độc hóa học) để tranh giành nguồn sống lẫn nhau, để tồn tại lâu dài.
Tương lai rồi cũng sẽ phải xảy ra kết cục như vậy. Điều này sẽ dẫn đến thực tế là học thuyết chủng tộc thượng đẳng của Hitle sẽ không bao giờ chết, mà sẽ được củng cố trong tương lai.