Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[The Big Picture] Mùa Hè nóng bức ở Nam bán cầu

levuongthinh
24/1/2013 10:28Phản hồi: 45
[The Big Picture] Mùa Hè nóng bức ở Nam bán cầu
s_s25_59075153.jpg

Trong khi ở Bắc bán cầu đang phải trải qua một mùa Đông khắc nghiệt với những đợt lạnh có nhiệt độ xuống thấp kỷ lục, thì ở Nam bán cầu mọi thứ đã diễn ra theo hướng ngược lại. Lúc này ở Nam bán cầu đang là mùa Hè, và năm nay dường như nóng hơn mọi năm. Nhiệt độ ở Sydney Australia đã đạt mức cao kỷ lục khi lên đến 43 độ C, còn ở thành phố Ecula, miền Tây Australia thậm chí nhiệt độ ghi nhận được lên tới mức 48,3 độ C. Nắng nóng, khô hạn cộng với gió đã gây ra nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng. Người dân thì đổ xô ra các bãi biển để tránh nóng, hơn 750.000 ha rừng đã bị đốt cháy và hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi. Sau đây là những hình ảnh về mùa Hè nóng nực ở Australia, và cách người dân nơi đây chống chọi cũng như vui chơi với cái nóng.


Một cơn bão bụi đi qua Ấn Độ Dương ở gần Onslow, bờ biển Tây Australia, 09/01/2013.


Ảnh chụp cơn bão bụi từ một góc khác.


Một người chơi lướt sóng trên bãi biển Bondi, ở Sydney, Australia, 12/12/2012. Bondi là một bãi biển nổi tiếng ở Australia, nó có thể thu hút khoảng 40.000 lượt khách vào một ngày Hè đông đúc, theo các quan chức địa phương.


Ảnh chụp nhà hát Opera Sydney vào một ngày nắng nóng, 08/01/2013. Nhiệt độ cao nhất được dự báo là 43 độ C.


Đám đông đổ xô đến bãi biển Bondi để giải toả cơn nóng trong làn nước biển, 08/01/2013.


Đám đông tham gia lễ khai mạc lễ hội Sydney, 05/01/2013. Là một sự kiện khá quy mô, kéo dài gần trọn tháng Giêng bao gồm các chương trình biểu diễn ca nhạc ngoài trời, các sân khấu kịch nghệ trên đường phố và bắn pháo bông, Sydney Festival như là "buổi trình diễn nghệ thuật cho tất cả mọi người…” Năm ngoái đã có khoảng 60.000 người tham dự lễ khai mạc lễ hội Sydney.


Một chú vịt cao su khổng lồ trôi ở cảng Darling, Sydney trong ngày khai mạc lễ hội nghệ thuật thường niên ở Sydney, 05/01/2013.

Quảng cáo


Anh John O’Reilly đứng sau dòng nước mát tại một đài phun nước ở trung tâm Sydney, 08/01/2013, khi nhiệt độ lên đến 42 độ C.


Đám khói bốc lên từ một vụ cháy rừng trên các ngọn đồi gần Forcett, cách Hobart 25km về phía Đông, 04/01/2013. Vụ cháy rừng này đã thiêu rụi 80 căn nhà khi nhiệt độ ở hòn đảo Tasmania của Australia đạt mức cao kỷ lục, theo truyền thông địa phương.


Một vụ cháy rừng ở gần Deans Gap, Australia, lan qua xa lộ Princes, 08/01/2013. Khí hậu khô, nóng và có gió đã khiến nguy cơ cháy rừng lên mức cao nhất, các quan chức yêu cầu sơ tán tại các khu công viên quốc gia.


Các đám cháy rừng ở Australia nhìn từ ngoài vũ trụ, 02/01/2013. Ảnh được chụp bởi phi hành gia người Canada Chris Hadfield đang sống và làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Quảng cáo


Lính cứu hoả đi ngang qua một khu đất bị cháy đen sau khi những đám cháy rừng lan đến ở gần Bookham, một ngôi làng ở quận Yass, miền Nam bang New South Wales, Australia, 10/01/2013.


Một chiếc xe bị cháy thành than kế bên khu nhà đổ nát bị phá huỷ bởi trận cháy rừng ở giữa Dunalley và Boomer Day, miền Đông thủ phủ Hobart của đảo Tasmania, 05/01/2013.


Một ngôi nhà bị phá huỷ bởi trận cháy rừng ở Dunalley, 05/01/2013. Hơn 100 ngôi nhà đã bị thiêu rụi ở đảo Tasmania và hàng người đã bị mất nhà cửa.


Một chiếc trực thăng chở bom nước quay trở về Yass, miền Nam bang New South Wales, 11/01/2013.


Đám khói lớn bốc lên từ một vụ cháy rừng phủ bên trên đầu những người đi tắm biển ở Carlton, cách Hobart 20km về phía Đông, 04/01/2013.


Ba chàng trai trẻ đứng trêm một mỏm đá ngoài khơi bãi biển Bondi, Sydney, 04/01/2013.


Đám đông tham gia sự kiện “Strut the Streets”, một cuộc thi bơi tập thể hàng năm, thưởng thức màn múa cột của một người đàn ông ở trung tâm Sydney, 07/12/2012. Sự kiện “Strut the Streets” được tổ chức nhằm mục đích gây quỹ để trẻ em thổ dân bản địa Australia có thể đến trường như những đứa trẻ Australia khác.


Tay vợt người Vương quốc Anh Andy Murray giao bóng trong một buổi tập ở Melbourne Park trong lúc chuẩn bị cho giải quần vợt Australia Open 2013, 11/01/2013.


Con thuyền Loki vượt qua những con sóng lớn sau khi xuất phát ở cuộc đua thuyền buồm Sydney Hobart, tại Sydney, 26/12/2012. Với những tấm buồm lớn, 76 con thuyền sẽ ra khơi qua hàng ngàn xuồng nhỏ của khán giả trước khi tiến về vùng biển Tasman, vượt qua 628 hải lý (1.163km) để đến với đảo Tasmania.


Một con rắn nằm trên cánh của chiếc máy bay chở hàng thuộc hãng Qantas khi nó đang bay phía trên Port Moresby, 10/01/2013. Hành khách trên chuyến bay từ Australia đi Papua New Guinea đã bị sốc khi nhìn ra ngoài cabin và thấy một con rắn to trên cánh máy bay. Chú rắn Amethystine không độc dài đến 3m đã xuất hiện sau khi máy bay cất cánh được một giờ và bay giữa Cairns, miền Bắc Queensland và thủ phủ Port Moresby của Papua New Guinea.


Người đi biển rời khỏi bãi tắm Tamarama sau khi ngâm mình dưới dòng nước mát kế bên tấm biển thông báo của lực lượng cứu hộ trong đó có cảnh báo về mức nhiệt độ cao nguy hiểm vào ngày 08/01/2013. Nhiệt độ cao nhất có thể lên đế 43 độ C.


Người đi biển thoa kem chống nắng cho nhau tại bãi biển Bondi, 08/01/2013.


Một người bơi trong hồ Bronte ở bãi biển Bronte lúc mặt trời mọc khi nhiệt độ được dự đoán là sẽ lên cao mức kỷ lục, 08/01/2013.


Một vòi rồng dùng để chữa cháy rừng ở Sandhills, Bungendore, Australia, 09/01/2013.


Ảnh chụp từ trạm ISS bởi phi hành gia người Canada Chris Hadfield, 08/01/2013, cho thấy tình trạng cháy rừng ở Australia.


Một ngọn đồi chuyển sang màu đen sau khi đám cháy rừng tràn qua khu vực Bookham, gần quận Yass, miền Nam bang New South Wales, Australia, 11/01/2013.


Xác của những con cừu bị chết cháy nằm trên một cánh đồng khi chúng cố gắng vượt qua hàng rào để chạy trốn khỏi những đám cháy rừng ở gần Bookham, 10/01/2013.


Hai người đàn ông chơi lướt ván buồm trong một lòng hồ ở ngoại ô Hobart, Tasmania, 21/12/2012.


Vào một ngày nắng nóng, chú heo vòi Brazil (Brazilian Tapir Tique) được tắm mát bởi các nhân viên ở sở thú Taronga, Sydney, 08/01/2013.


Một người chơi lướt sóng ngồi uống cà phê bên bãi biển Manly vào một ngày nắng nóng ở Sydney, 05/01/2013.

45 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mùa hè thì thích mùa đông
Đến mùa đông lại thích mùa hè 😁
[Cảm xúc ngoài lề..]
HÀ THÀNH KHẮC NHIỆT HÈ OI ĐÔNG GIÁ KHÓI BỤI MÙ TRỜI CUỘC SỐNG BON CHEN...... :mad:
@0obimbimcayo0 HN bụi sao = SG mười mấy triệu dân đc bạn 😕
Trái đất đang oằn mình nhẫn nại với con người đây mà. Sự nhẫn nại nào cũng có giới hạn của nó! Tất cả chúng ta hãy làm cái gì đó đi thôi.
Doctor Thanh đâu, ngon thì qua bển bán đê.

--Gửi từ đây đến đó--
Ừa mà nóng thật, ngồi đây còn thấy nóng mà

tội nghiệp quá!
hôm trc là lạnh hôm nay là nóng
Đúng là mỗi nơi một vẻ...và nếu không có Big Picture thì chũng ta mãi mãi vẫn chỉ nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc 😃
43độ kinh nhỉ! chết cháy mất!
Teo chim
hí!! mình đang rét sun ** mà nhìn thấy mấy bác kia đi tắm biển!! nhưng đang mùa đông xem ảnh mùa hè cảm giác ấm ấm lên!! 😁 Ju
đàn ngựa của poxaydon😃
Có cảm giác quan cảnh ở châu âu, úc rất bình yên
soackvm
TÍCH CỰC
11 năm
rực rỡ quá 😁
Thấy nhiệt độ ở sài gòn là ok nhất. Chưa bao h thấy vượt quá 38độ C.
đẹp quá
saunho86
ĐẠI BÀNG
11 năm
Tất cả là do biến đổi khí hậu, mà con người là tác nhân chính gây nên.
replay767
TÍCH CỰC
11 năm
Noel bên Úc không có tuyết.
@replay767 sao ko có bạn, bên đó vẫn có tuyết mà

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019