Hiện tượng trên chỉ xuất hiện năm nay, 2-3 năm trước không có. Và đây cũng chỉ là hiện tượng bình thường và đã được dự báo trước ở Australia! Thường thường chỉ có phía Tây Úc và Nam ÚC mới như thế, năm nay thêm New South Wales, có khi năm sau lại thêm Queensland!
43 độ là trong city gần biển thôi bác. Các vùng phía tây sydney cách chừng 20 km thì kỷ lục 45.8 mà lại do gió sa mạc rất nóng và khô nên mỗi lần có gió thổi vào người là như đang ngồi trong lò nướng. Rất yomost 😁. Được cái hôm nay nóng 4x độ thì hôm sau tụt xuống 2x liền chứ không như đợt e trải nghiệm ở Melbourne, 3 ngày liên tục đều trên 42 độ, tối 9h mà trời vẫn sáng như 3-4h và vẫn nóng trên 35 độ, phòng e quay mặt ra ngoài, cửa kính nắng chiếu trực tiếp =))))). Các năm trước có nóng cũng chỉ 3x là kịch mà còn có mưa nên đỡ hơn nhiều, chắc sắp tận thế thật rồi.
Yên tâm đi bác. Qua tháng 2 là đến cuối mùa hè rồi hi vọng không còn đợt nóng nào nữa :D. Chuẩn bị đồ ấm cho thu và đông thôi.
Yên tâm đi bác. Qua tháng 2 là đến cuối mùa hè rồi hi vọng không còn đợt nóng nào nữa 😁. Chuẩn bị đồ ấm cho thu và đông thôi.[/quote]
ko giám đâu bạn... tháng 2 vẫn nóng chán ít nhất là tháng tư mà mùa thu thì buoi sáng mát trưa nóng đêm lạnh nhá 😆 ở footscray đây 😃)
@ispace456
Melbourne lúc nào cũng khắc nghiệt hơn sydney, thời tiết thất thường, có điều 2 năm gần đây thì sydney cũng thất thường không kém :D, Đời thật khó sống. Cách đây 4 năm thì là đợt nóng kỷ lục của Mel rồi bác, cũng 44-45 độ mấy năm sau thì đỡ hơn rồi. Nhưng mình còn nhớ 3 ngày nóng kinh khủng nhất cũng đánh dấu kết thúc đợt nóng mùa hè lúc đó là ngày 24/2 thì phải. :p. Ngày cuối cùng buổi trưa nóng trên 40 độ, tới khoảng 4h còn 24 độ =)))))) sau đó thì mát mẻ bình thường. Mà thời tiết mùa thu thì dễ chịu thôi 🆒.