Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[The Big Picture] Mustang – Vương quốc Lo xưa cũ ở Nepal

levuongthinh
23/4/2012 15:22Phản hồi: 75
75 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sao lại gọi là vùng bị cấm hả các bác?
Bác đi tìm mấy tấm hình thời tiến sử cho ae xem đi bác ơi
andycole
TÍCH CỰC
12 năm
Hậu duệ của Cưu Ma Trí đây sao :-s
tuank53c
ĐẠI BÀNG
12 năm
Nhìn cảnh ở đây lại nhớ đến game uncharted 2 (PS3) quá
Bình dị quá
sao mình ko xem đc hình thỉnh thoảng vẫn hay bị như vầy...
phucgiadn
ĐẠI BÀNG
12 năm
Nepal 1 quốc gia có độ cao nhất thế giới , cuộc sống yên bình và không khí thoáng đãng là tại vì kinh tế hơn 80% là làm nông nghiệp và dịch vụ còn lại là công nghiệp . Vùng mustang bị cấm tại vì muốn vào vùng này phải được 1 cấp 1 giấy phép đặt biệt trị giá 50$ , nhưng từ sau năm 2010 đã bị chính phủ nepal cấm cấp giấy phép để vào nên vùng mustang này được coi là khu vực cấm đối với khách du lịch hay nước ngoài.
JackyDat
TÍCH CỰC
12 năm
Đất nước này toàn núi non trùng điệp, núi cao, đất đai không màu mỡ, nói chung điều kiện sống khắc nghiệt, không có dầu mỏ nhưng Nepal có 1 thứ mà cả thế giới phải nể phục đó là những chiến binh bất tử Gurkha với con dao Kukri. Ở nước này thanh niên đi nước ngoài làm lính đánh thuê hết rồi, đến khi già họ mới về quê nghỉ hưu thôi.
"the former Kingdom of Lo" dịch thành "Vương quốc Lo xưa cũ" là khá tối nghĩa. Có thể dịch là Vương quốc Lo (cũ) tương tự như Liên Xô (cũ) hoặc dịch thành "trước đây/xưa là Vương quốc Lo".
ủa sao mình không coi được ta !
01216661136
ĐẠI BÀNG
12 năm
sao không thayas .. cô gái trẻ nào cả nhỉ ?????????????
cuộc sống thật khó khăn với những con người ở đây.nhìn thấy thix mà nếu ở đây khoảng 1 tháng chắc chết 😁
vương quốc Lo lịch sử như thế nào nhĩ
Mình thấy có mỗi 1 picture 😕
Cứ như nền văn minh của nhân loại chưa đặt chân lên mảnh đất này ý nhỉ.
yilka
TÍCH CỰC
12 năm
Mình đã từng đi Nepal và nhiều vùng đất liên quan đến hệ Phật giáo Tây Tạng, ấn tượng rất rõ nét. Mustang phảng phất nét đẹp của Leh, Ladakh (Ấn Độ), cũng là những gì còn sót lại của 1 bộ phận người Tạng năm xưa vượt dãy Hi Mã đi gây dựng cuộc sống xa xứ. Ảnh rất đẹp, nhìn lại mơ mộng muốn đi ...
cảnh vật tuyệt quá,ước ao được đến 1 lần ;)
Cổ kính, đơn sơ, ít cây cối
Ảnh trên tinhte bao giờ cũng rất đời và rất người ;)
metallive
ĐẠI BÀNG
12 năm
cuộc sống của họ thật là cơ cực và đầy màu xám nâu của đất
Dù sao thì mình vẫn thích màu xanh của cỏ cây , của hoa lá , sẽ mát mẻ và thơ mộng hơn ^^

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019